1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WELCOME thu hoạch nhật kí tập 3:

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 11/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết đang có bão lớn,trời mưa,sóng biển dữ dội quá,đêm qua hình như biển động,tivi nói nhiều về cơn bão này quá,làm cho nhà mình hoảng :(.
    kế hoạch đã bị rut xuống 2 ngày,hum nay đã về đến quê roài,hi vọng sẽ xuống Hn được vào hôm 24,về đến quê tưởng nắng nôi gì ai dè,mưa suốt,mưa to,gió mạnh,giật đùng đùng,cứ như đang bão ý,chán thế không biết.
    Dưng mà mấy hum ở biển vui không thể tả được,tối nào cũng gia biển và hầu như đêm nào cũng thế,1 tuần liền sống trong cảm giác lâng lâng,hic tối nào cũng như đang ở trên mây ý,cái cảm giác phê phê,say say thích thật,mấy ông anh mình cũng ác như con thú,bữa cơm nào cũng chuốc cho mình say tuý luý,cái cảm giác đó,khi say mình thấy thoải mái,thấy nhớ *** .
    Lúc đấy chỉ muốn ngồi một mình suy nghĩ và ...:P.Dưng mà công nhận lúc đấy buồn ngủ thật,ngủ phát đến 9h rùi tỉnh dậy l;ại không ngủ được nữa,hic mấy đêm liền cứ đến 9h tỉnh là y như rằng cả đêm hôm đấy không ngủ được,được ông anh với pà chị,toàn rủ đi ra biển buổi đêm ăn mực nướng,đi bộ và đi câu mực .
    :( nhắc đến câu mực mà thấy vẫn còn ghê :(( vừa lên cái thuyền thúng chưa được 5'' đã phải vào bờ vì ..say sóng :(.
    :D Ở Sầm Sơn có quả dịch vụ xích lô thích ghê,10k cho một lần vòng quanh thị xã :D,ở đấy có 4 ngày mà đi những 3 lần :D.
    Người ta đi biển để tắm biển còn mình đi biển để ..ngắm biển và ...ăn đồ biển,uống bia :D,chả tắm mấy(chắc vì thế trông cũng chả đen lắm :P).
    Hum về chả mua được gì,mua được mấy con ốc thì di chuyển nhìu vỡ gần hết,hình như còn 2 con là nguyên vẹn,chả có cái đò gì cả,mấy cái thứ gọi là lưu niệm thì toàn củ chuối,ở Hn thiếu giống gì :(.Thui thi`..
    Chắc ngày kia được vìa Hn roài,cái cần làm thì cũng xong roài,nhưng lần này làm Thô cho nó mộc mạc giản dị không màu mè :P.
  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần ko động vào máy vẫn ăn ngủ ngon lành, fê thật. Nhưng mà lại thấy mọi người kêu ca mình bỏ hội, tít mít ko lên net. Kể cũng khó mình nghĩ đến tuổi và khi có nhiều việc hữu ích hơn để làm thì người ta sẽ quên dần thói quen hàng ngày đi, bây h nghĩ đâm lại thấy nó vô bổ và tốn kém quá. Thực sự là chỉ muốn thỉnh thoảng đi gặp mọi người 1 fát cho rôm rả thôi chứ còn thì ko lấy đâu ra hứng mà post bài nữa rồi, và cả đi off nhiều nữa.
    Mấy vụ học thêm học nếm trong hè cũng thực hiện đc gần hết rồi, còn lớp học Nấu Ăn thôi, mai fải đi hỏi ko để vào tháng 8 thì ko lấy đâu ra time mất. Lớp tiếng Trung học cũng từ từ, thấy khen giọng cao về sau đọc tha hồ mà hay :)) -> đúng bản chất . Lớp nhảy học hết Chacha rồi thì mình mới nhào vô may lần ở trường cũng có học qua đc 8 bước, bi h sang Boston -> hình như viết sai, nó nhảy giống kiểu Waltz chậm í, nhảy thích ra fết. Mình thích nhất điệu đong đưa chậm chậm ko bước gì, trông tình củm lãng mạn nhưng dễ ngủ gật . Ước sao mình sẽ nhảy giỏi như mấy đôi tối thứ 7 vừa rồi đi xem, dẻo thế, thích thật .
    Dạo này ốm đói quá, có mỗi lớp 8 dạy học, nghèo túng ghê gớm, các bạn có anh chị em <=84 thì ới tớ 1 tiếng nhớ, fải kiếm tiền mới đi chơi đc chứ.
    hmmm gd

  3. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    :)) WC mà học nấu ăn,chẹp chả bit nó thế nào nhẩy :D,nghe có vẻ bận rộn quá :)).
    Hê tớ có thằng em đang cần người dạy kèm tiếng anh đấy :P
  4. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    o* sao cái này lại trôi sang tận trang 2 nhỉ. lần đầu mới thấy đó. hum nay nhận được cái thư......hihihi....ngạc nhiên....thế mà cũng được.....cố lên.....làm được thì sẽ được coi mùa mưa VN nó ĐẸP thế nào. hihihihi.
    mọi người chán cái hội này thiệt roài hay sao thía nhỉ???? ai cũng bảo chẳng còn hứng viết cái giè cả. mình có đang làm cía gì vô nghĩa không nhỉ?????:(

    [​IMG]<--- this is where I want to go to ​
  5. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày mưa===>buồn!Tối mát mẻ chạy ra chơi với mấy đứa bạn===vui!Đang được đà thì anh 2 ra hỏi có "xiền" ko,lên mạng,hehhe,ko có nhưng cứ bám ông ý để đi,máu phết
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  6. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    hê hê, hôm nay ^^, hàng về ^^
    Ko thèm để chữ kí nữa
  7. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    êu joot, sang đến nơi tốt chứ fỏng? gọi điện về đi tớ đợi 8221239, mãi ko vào YM đc mới cú chứ
    hmmm gd

  8. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    oi zoi oi, to sap chet roi day, tu bay h den cuoi nam ko co YM de chat dau ma con 1 chuyen dang'' hon co, so qua, to sap tieu roi, ma ko fai sap dau, tieu that roi, ac ac
    bao h to mua phone card goi cho ay sau (ko biet luc day con song hay chet roi nua, hic)
    jt
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Đừng có đổi cái tiêu đề topic thì mới biết,hic....hôm qua có biết nó sang trang 2 nhưng lại tưởng nó là một bài quảng bá cho chuyến đi HP tới,hì....chẳng lôi lên nữa.
    [​IMG]
  10. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    tớ chẳng thích đi HP
    2 aiđó@ : chẳng bao giờ là quá trễ, nghe cái đó rồi phải không. cũng không biết làm gì cho aiđó@ cả nhưng nếu cần một lời khuyên, một người tâm sự, một sự giúp đỡ thì pup@ luôn nhiệt tình với aiđó@ sẽ luôn luôn là như thế. cuộc đời còn dài, chúng ta còn cả tương lai ở phía trước. cố gắng lên. aiđó@ là người duy nhất biết được cái tôi muốn làm bi giờ đó.
    cố gắng lên nhá. sẽ được thôi. ​
    Càng xa cách thì càng hạnh phúc. Điều gì nỗ lực đạt được thì điều đó lại càng đáng quý o^_^o ​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này