1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WELCOME thu hoạch nhật kí tập 3:

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 11/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    That ''s what i wan to say hì hì
    maze
  2. Xuka_xinh_xan

    Xuka_xinh_xan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    lâu quá Xuka ko post bài, Xeko còn nhớ Xuka ko :( Nobita cũng đi đâu mất tiêu, buồn quá hay là chạy sang nhà Chaien lồi rốn chơi với em Chaiko đầu gấu nhỉ
    Đang đợi
  3. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Tại vì cái ttvn nó bị teo mấy tiếng chị iu ạ , hum nọ đi thác đa vìa nhận tin sét đánh ngang tai , bùn mấy ngaỳ nay , hic , thui ăn chơi thì phải chịu đựng vậy , nhưng mà vưỡn bùn ế
    (¯`Miss You´¯)
    *~*Wait you*~*
    (¯`Love You´¯)
    *?*No 4 You*?*

  4. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    hehhe biết ai cho nó down không hả các em
    nhóm BBLH của anh đấy
    http://hangnongvn.net[/size=8]
    Tình không có
    Tiền không có
    Ngồi trong xó
    Nhục như con chó
  5. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    cái nhật kí này cũng như bộ mặt của 84HN bi h. ế ẩm quá nhể. ngay cả sau hôm đi off ở HP cũng chả thấy gì cả chán
  6. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hì,nhớ lại cái hôm thứ 2 vừa rồi mà vẫn buồn cười.Đi sang NV về tí nữa thì đo đường,hehhe.Mà trên đời này có lắm người khó nghe thật.Hôm đấy,đang phóng xe qua cho cầu Long Biên,1 ông chở cho 2 cái bao gạo to tướng,mình mới phanh xe,chạm nhẹ vào ông ý thôi,thế mà :
    tường thuật
    ông ý:" mày đi thế ah?"
    mình: "cháu đi thế chú còn kêu gì cháu"
    ông ý( khi mà mình và V.Anh đi,ông nói với theo mà còn to nữa chứ): "TAO TRÊU GÌ MÀY" (thế thì còn gì để nói,ôm bụng mà cười,nghĩ lại thấy ông ý nói hay thật)
    Sáng hôm nay lại tí nữa thì xoè,mình đi đúng nhưng toàn bị người đi trước làm thui.CŨng may là chẳng sao,Minh ngồi sau cứ kêu,nhưng mà lại sướng mới sợ chứ
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  7. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    chán, bao nhiêu chú online mà chả chú nào post bài
  8. boy-chan-doi

    boy-chan-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Oe vậy là hội mình đi chơi đúng vào chủ nhật rồi.Hôm đó mình phải thi bằng lái xe,chịu không thể bỏ mà đi được.Kiểu này đành phải chờ thi xong rui phi luôn lên Ao Vua vậy!Dạo này đang chán đời muốn đi chơi cho đỡ buồn thế mà chẳng biết đi đâu,có cơ hội lại không thể đi được đúng là...............
    Tình yêu là ngọn lửa,còn khoảng cách là gió.Gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn!
  9. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay kỉ niệm 1 năm mình dùng cái nick này,và có lẽ nó cũng kỉ niệm 1 năm mình đến với 84,biết bao nhiêu kỉ niệm với hội,vui có,buồn có,và đặc biệt là mình có được rất rất nhiều những người bạn,những người bạn thật chứ không phải ảo.Hôm nay cũng coi như là sinh nhật cái nick nguyenvietbach hix đúng là thói quen thì dù sao vẫn không thể thay đổi được,cứ cái gì dính dáng đến mình,đến sinh nhật là y như rằng đó đều là những kỉ niệm rất buồn, tôi ghét cái ngày sinh nhật.Đến rồi lại đi 1 năm rồi,có lẽ cũng nên có 1 cái gì đó để kỉ niệm cái ngày này.Ôi hội 84 I love 1984 club.
  10. Fantomas1608

    Fantomas1608 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    0
    ờ hé, ko đọc bài của Bách cũng quên béng mất là mình cũng đã tham gia được hơn 1năm rồi, he he, 1 năm va 30 ngày, hic, nóng quá, nóng chít mất, tí nữa đi chơi rùi, phải măm nhìu mới được.
    Get on up When you're down, baby,
    Take a good look around.
    I know it's not much, But it's okay.
    We'll Keep on movin' on anyway
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này