1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WELCOME thu hoạch nhật kí tập 3:

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 11/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xeko_mo_nhon

    xeko_mo_nhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thông báo cho toàn thế mọi người biết nhá,bắt đầu từ hôm nay bắt đầu tiếp tục chiến dịch mách,đừa nèo không chịu post bài là mách hết,không thích ăn đòn thì mỗi ngày mỗi người 10 bài nhá,không trả bài tối ăn đòn trừ cơm.Chứ cái topic này của Xuka - bạn iu của xeko mở mà vắng như chùa thế này là ko được,tối nay bắt đầu mách cái đứa mà lần trước hay post bây giờ nghỉ đầu tiên...tiếp theo biện pháp mạnh là gọi điện đến nhà mách khi nửa đêm,khi màn đêm buông xuống chìm trong giấc ngủ mà bật dậy ăn đòn thì cũng sướng nhờ(có ai bị theo kiểu đấy chưa?chưa thì nhắn cho xeko một câu xeko làm cho mà thấy).
    Hôm nay là một ngày....hehe...chẳng biết nói thế nào nhưng từ sáng đến giờ biển chưa động,cư dân làm ăn bình thường nhưng cái mồm của mình cứ bứt rứt,ăn thì ăn đủ rồi mà sao cứ ngứa ngáy cái mồm.Ngồi nghĩ một lúc thì hoá ra chưa mách được đứa nào nên tình hình nó mới thế,lưỡi cứ dài ra mà ko được mách thì có mà cắn lưỡi ăn dần mất.
    Sắp tới cả hội đi tắm biển...ngọt à???có đen không?không đen thì cho xeko đi với,không cho đi là ông về ông mách cho thì đừng trách ( giở giọng nhanh quá).
    Amen...lạy chúa những điều con nói trên là bịa đặt,xin chúa làm lành ghé mắt ra chỗ khác đừng nhìn con (con ngượng)

  2. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Post nào, lâu lâu chả dùng cái nick này, không post Xê Kô nó lại théc méc thì khổ......
    Hay ho quá, mấy hôm nay xảy ra lắm chuyên nho nhỏ hay ho, fê fê, sướng. Mỗi tội tài khoản trống rỗng, hích, không bít CN đi đóng bằng cái gì. Lại còn chuẩn bị lí do lí trấu nữa chứ, hic hic, đúng là trong sướng có khổ, mình ăn ở có đức thía cơ mà
    Ấy này, hôm đấy cố gắng đi nhá, hỏi đường roài, cứ thế mà đâm thẳng xuyên thủng thôi, cùng lắm là.......đi lạc, lạc thì hỏi. Nghĩ đến hôm đó mà đã thấy khoai khoái, máu quá
    thôi, đi học, téo nữa về 10h post tiếp...
    [​IMG]
  3. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Oh my god!!! Hôm qua đú quá, đú theo ruoi_xinh thế là chắc fải ân hận cả tháng mất thôi. 1 fút nông nổi thế là teo rồi.
    Sao bi h hay gặp xui xẻo thế nhỉ. Cái máy tính dở hơi tự dưng connect vào được mạng nhưng ko xem được 1 cái gì hết. Kh..n.. quá (<= lâu lắm ko sử dụng từ "fạm huý" này, tự dưng hôm trước đi họp gặp chú Khot lại nhớ ra hay tại cứ trông thấy chú là thấy...).
    Cả ngày hôm nay cũng củ cải ko kém. Đi khai trương cái siêu thị Metro thấy xấu hổ quá, thấy những điều lão thày dạy mình suốt ngày chê dân Vn cũng đúng thôi . Dân tình ta rất thích cái mới, rất háo hức, lại còn nghe là khuyến mại nữa nên càng đông, người trẻ thì ko nói làm gì, các cụ già lão thành cũng đi đông chả kém rồi mấy đoàn xe từ các tỉnh cũng về=> thành ra số người đến hôm khai trương này đông dã man. Do quá đông, các chú bảo vệ fải chặn cửa, cho vào ít một. Đến lúc này mới thấy dân ta "đoàn kết". Đầu tiên 1 bác chửi, sau đó các bác đồng loạt chửi => nghe cũng khá giống đi biểu tình thời xưa. Sau khi dùng biện fáp chính trị ko được, các bác fải tiến hành = hành động. 1 2 3 a-lô-sô xông vào. Với sức mạnh của cả 1 tập thể như thế thì các chú bảo vệ tuy được đào tạo ở công ty này nọ nhưng cũng bó tay thôi. Thế mới thấy sức mạnh của sự "đoàn kết" là như thế nào. Cửa kính thì sắp sửa bung cả ra (thiếu điều là vỡ nát), người xô người, người đè lên người, có người chân ko chạm đất (cụ thể là em tớ cũng bị đẩy vào, hậu quả mất 1 chiếc dép, sợ thật=> rút ra được kinh nghiệm, sau này có đi siêu thị thì cứ đi giày mà tương hoặc ủng thì càng tốt). Mấy ông Tây trèo lên trên cái bàn, bảo mọi người bình tĩnh, cũng chỉ biết nói "Stop, stop" hay "Quay, quay" (tức là bảo mọi người quay ra ), đứng khoa chân múa tay, kể cũng tội, mặc dù trong điều hoà mà người ướt đẫm mồ hôi tay quạt fành fạch .
    Để vào được cái siêu thị fải qua 3 cửa ải, cửa nào cũng chen lấn xô đẩy, mà ko chen thì cũng bị người ta đẩy vào. Để ra được (tức có mua hàng và thanh toán tiền) thì cũng fải chờ đến 2 tiếng, mang tiếng mua hàng trả tiền mà chả khác gì fát chẩn, chờ đợi quá lâu. Do chờ thanh toán quả lâu, mà lúc trước để chen lấn vào siêu thị cũng quá mệt, bác thì nằm ngủ luôn 1 giấc trên cái xe đẩy hàng, mấy bác còn lại fờ fạc thôi thì lấy cái bánh. vài bịch sữa ra "ăn tạm" vậy, ăn xong thì cũng vứt luôn dưới gầm theo lời bác nào đó bảo " Nó cũng vào bụng mình hết rồi, chả nhẽ nó bắt mình nôn ra". Các bác ăn uống rất hồn nhiên, cứ như kiểu đang đi picnic, thích ăn cái gì vào chọn rồi mang ra ăn, lại còn rất "nồng hậu" mời nhau ăn mặc dù chả quen biết gì chả biết nếu đến nhà có được mời như thế ko nữa (cốt là ăn hết 1 bịch để còn vứt chứ còn sót thì ko biết thủ tiêu ở đâu hoặc ăn 1 mình, ăn chỗ công cộng thì nó ngại). Còn 1 điều xấu hổ nữa là dân mình giỏi "kiếm chác" theo cái kiểu "ko ai nhìn thấy nghĩa là của mình". Những thứ nào mà nhét được vào túi quần túi áo là thi nhau nhét => may số người này ko nhiều (hay tại tớ ko nhìn thấy nhiều). Đến cả chuyện túi nilon để đựng đồ, cứ "sơ múi" được bao nhiêu cái thì cứ nhét vào túi đồ của mình, trong khi người khác thì chả biết kiếm cái túi đựng ở đâu. Dù sao thì hôm nay Metro cũng tổ chức thành công, bao nhiêu người đến ( chen nhau xếp hàng để vào, "nồng nhiệt" đến mức có mấy bác suýt đánh nhau với bảo vệ) , mua hàng bao nhiêu (chen nhau, chửi nhau để xếp hàng, may có bảo vệ can thiệp ko thì đã đánh nhau to vì cái chuyện chen vào để xếp hàng thanh toán tiền).
    Sau khi thoát ra khỏi cửa, quanh cảnh bên ngoài trông cũng na ná trại tị nạn, các bác mệt quá ngồi lê lệt dưới đất, trời nóng hầm hập, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, quạt đều tay.
    Thoát ra nốt cái cửa để ra đường cái, thấy bao nhiêu người dưới trời nắng cũng xếp hàng để vào, nhìn mà thấy nản cho người ta quá.
    Mệt rã rời nhưng dù sao cũng đi " cọ xát thực tế" để kiểm nghiệm những lời ông thầy nói. Tự dưng lại thấy cái kiểu Metro này cũng hơi hơi như kiểu cái thời Tú Xương xưa
    xyz a gù yahô chấm cơm
    Sống, chiến đấu và học tập theo gương....
  4. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hà NộI: 31/7/2003
    Đi là 1 tuần sau ngày trọng đạI đờI mình vẫn rả rích sinh nhật . Lúc chiều đi hát vớI bọn cấp 2 suốt ko hiểu sao cứ đi vớI hộI 84 là lạI như vỏ ốc í, chả dám ho he chắc sợ lộ mất ?obí quyết gia truyền? BuổI tốI thì đi vớI nhà ngoạI, hì vẫn như ngày nào be bé, 2 chị em chắc tổ chức SN linh đình đến lúc lấy chồng mất thôi, mà cứ càng lớn lạI càng tổ chức to có chết ko. Bạn bè thì càng ngày càng đông, ghê vật 1 tuần rồI mà chưa nói gì bên nộI . Mấy bó hoa thơm ngát nhà, thích thật nhưng mà chưa thơm bằng bó hoa hồng tuần trước đâu hihi .
    Chưa năm nào thấy đi chơi khủng khiếp như năm nay, từ h đến trước khi đi học tuần nào cũng đi xa cho xem. Tuần này thì đi vớI 84 rồI (í là nếu đông vui thì tớ mớI đi, chưa quyết., đợI đến đêm T7 ) tuần sau cả nhà lạI rủ đi Tam Đảo fát chỉ trẻ con thôi (sao nhà mình dạo này máu thế ko biết, vừa đi Tuần Châu rồI cơ mà nhỉ) RồI thì sau 10/8 đi đảo gì-đó-mà-mình-chỉ-biết-là-rất-chi-là-lãng-mạn-thôi nửa tháng nữa đã fảI đi học rồI, nhanh quá huhu? chả thích đi học tẹo nào, muốn vào học muộn như năm ngoái í, còn đi chơi nốt vớI bọn chúng nó , rồI đến lúc đi hết thì mình chẳng còn ai đi chơi cùng cả . Mà cũng ghét thật, hè này đi nhiều quá có mấy cái định làm toàn bỏ bê, năm sau cố gắng mà chỉnh đốn lại.
    Dạo này vẫn buồn buồn vì thất nghiệp nặng nề, nghèo đói rách nát thảm hạI . Bách, em ấy đâu rồI ?!?
    Bây h mong ước mấy điều:
    1. ThờI gian trôi thật thật chậm (để ko fảI đi học và?)
    2. Kiếm thêm việc (đi dạy hoặc làm part-time)
    3. ??? -> là ?onó? đấy. Dừng, dừng tất cả lạI, cứ như mấy hôm nay ko đc à :(
    4. Ko có gì là ko hiểu, chỉ có những gì chưa hiểu, rồI sẽ hiểu okey?
    Vừa đc tặng 1 đĩa country nhẹ nhàng dễ chịu quá đi mất, bật đèn hồng ấm ấm lên nghe fê quá -> đúng tuýp nãng mạn nhỉ :P Thấy cái đầu mình nó lạI bay bổng rồI, ko thực tế, lâu mớI có cảm giác này thích thật, cuộc sống chỉ toàn màu hồng cái gì cũng perfect đốI vớI mình cả :)) Hy vọng đêm nay gặp nitemare cho nó vỡ mộng ko sáng mai dậy lạI chập cheng hehe?
    hmmm gd

  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    http://www.vietnamworks.com
    http://www.vietnamworks.com/index_vn.shtml
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
    Được Rce sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 01/08/2003
  6. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    đùa đai k líu lô kẻ chuyện nhắng thật, nhưng mà lạc đề quá, hết chuyện rồi à mà có chú nào vào bẫy là fải chia sẻ cho đàn em đấy

    .........
  7. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    hehe ko biết là đọc Nhật ký người khác là đi tù à
    Tự dưng thấy bức xúc quá thì post thôi, thấy người VN "vui tính" thì nói cho mọi người biết.

    Vui quá.Sau khi cài đi cài lại Win đến nát bét, đến mất cả hi vọng, đã định buông xuôi, đã nghĩ : thôi thì ý trời => cai net vậy. Thế mà, trong khi buôn ĐT với bạn Kh...n... chả có việc gì làm cài thử xem sao ai ngờ lại vào vô tư. Đây chắc là lấy độc trị độc, cái máy mình kh...n... quá fải cài khi buôn với bạn kh...n... thì nó tốt hehe.
    Rã man quá, chỉ vì cái fút điên điên kia làm bi h ko rám gặp ai lữa . Ko biết 3/8 có rám đi ko
    xyz a gù yahô chấm cơm
    Sống, chiến đấu và học tập theo gương....
  8. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    đêm nay có mình đại k và I-H . đai k ơi đi ngủ đi....hôm nay ko có thằng Tuấn chim quấy rầy xen giữa (chắc TP cấm cửa )
    nhìn đại k bi h chắc buồn ngủ lắm
  9. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Phí quá, ko có chú Tuấn để chú Huy ngủ cùng nhể.
    Hehe sao tự dưng bi h thích đi tu quá ta, không vướng bận "chuyện thế tục". A di đà fật . Tịch tịch tịch... buồn ngủ quá đi ngủ đi
    xyz a gù yahô chấm cơm
    Sống, chiến đấu và học tập theo gương....
  10. xeko_mo_nhon

    xeko_mo_nhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mới hôm qua mình doạ một fát là sợ rúm hết cả vào,đứa nào cũng làm cho cái nhật kí dài dằng dặc,hoá ra chúng nó cũng sợ bị ăn đòn ,tưởng chúng nó không sợ mình cho đi ma teo luôn khỏi vấn đề gì hết .
    Buồn cười là hôm qua mình đọc truyện thế nào mà trong truyện nó lại có cái tên của mình trong đấy mới sợ chứ,mà cái thằng Quốc Bảo trong truyện làm sao mà mỏ nhọn bằng mình được nhờ,thế mà cái con kia cứ khăng khăng chửi cái thằng đấy,mình đọc mà cứ thấy cái hình tượng con đấy muốn đấm cho nó fát.Nó lại còn đòi mài mỏ cái thèng Quốc Bảo chứ,mình mà biết nó là ai mình mách cho thì biết thế nào là nhọn nhờ
    Amen...lạy chúa những điều con nói trên là bịa đặt,xin chúa làm lành ghé mắt ra chỗ khác đừng nhìn con (con ngượng)

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này