1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WELCOME thu hoạch nhật kí tập 3:

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 11/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    đói wá , đi vìa thôi ,ko biết mình nên làm thế nào đây , ban đầu thì rất có lòng tin , mình đã có lòng tin vào chính mình nhưng có người lại làm cho mình ko thể tin được , ko thể an tâm , cuối cùng thì muốn cái gì đây , có thật lòng ko , ghét nhất sự giả dối và ép buộc , mình ko thích có 1 cái gì đó là gượng ép cả , nhiều sự lựa chọn , nhiều thứ có thể thay đổi, tốt nhất là nên suy nghĩ kĩ càng trước khi nói chứ , đừng để cho mình cứ đọc được cái gì là lại thấy thế này , cảm thấy ko tin tưởng và bực mình
    (¯`Miss You´¯)
    *~*Wait you*~*
    (¯`Love You´¯)
    *?*No 4 You*?*
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay gặp được cái người hack nick của mình,hic....dường như biết mình còn mình thì ngược lại,hic....chẳng biết cái gì cả,bị quay như quay dế,khổ thân bà chị xin hộ mình rồi cũng đi theo cái vòng luẩn quẩn đấy,hic...chẳng biết làm sao?chẳng nhẽ vì cái nick bỏ mạng?
  3. Black_Bird

    Black_Bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Em ơi
    sao khổ thế
    được người khác quan tâm cũng tốt chứ sao
    Áu uuuuuuuuuuuuuuuuuu
    Ma ma said
  4. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    đi học bận bịu thật, tuy vẫn lên mạng đều nhưng chả được bao lâu như kiểu "cưỡi ngựa xem hoa" thôi. Ngày đầu tiên đi học rất vui, mặc dù là fấn đấu ngày đầu tiên ko bùng học, ko thì lại rông cả năm học ai ngờ vào muộn 10'' đúng h của bác hiệu trưởng. Chưa thò chân vào mới đứng bên ngoài thì đã nghe bác ý nói "ai vào muộn 5'' thì đừng vào nữa" bác này ác ma thật. Thôi thì đành ngồi ra "hàng ghế đá xanh hàng me dưới sân trường " vậy. Nhưng bác này dạy trâu quá tận 90'' liền mới cho nghỉ. Cũng may có tận 9 đứa liền (thêm 1nữa thì có fải thành 10 cô gái Ngã ba đồng Lộc hi sinh ko may mà bác này được cái buổi đầu ko điểm danh) buôn mỏi cả mồm, nhăn cả mặt. Thế là vẫn bùng học, ko kiêng được. Chết ko.
    Ngày thứ đi học thứ 2, thằng ông du học về chơi - tuy có bồ rồi nhưng dù sao cũng muốn tham quan, thưởng thức hương hoa trường Nt cái -đến lớp học cùng. Chỉ tiếc là học giờ tiếng Anh đúng 1 cô già dạy giảm mất cảm hứng học , suýt nữa thì ngủ nhưng cũng may ngồi buôn với nó cả 1 đứa học cấp 3 cùng, học cùng lớp Đh luôn nữa. Tan tiết thì PAnh nhận được thư của 1 của anh thi Olympic Toán cùng. Bố này chuối vật vã " 20 tuổi anh thế này anh thế nọ anh thế chai. Anh ko thể quên được khuôn mặt em dù mới gặp trong mấy fút. Em có nhớ chiều mưa hôm ấy, khi anh lấy xe ra trước anh nhờ bạn em đưa mẩu giấy nhỏ, em còn giữ nó ko? (<=thực chất mẩu giấy vừa đọc xong PA vo rồi vứt luôn, may là anh này ko nhìn thấy). Rồi 1 lũ lại bàn nhau viết thư gửi lại cho anh hâm mộnhưng mà thế thì ác quá với cả PA cũng ngăn chặn dữ dội quá nên thôi. Xuống canteen thì ăn no căng, chả mấy khi thằng ông đến thăm cháu và bạn mà, lại gặp WC ở canteen. Như bao lần trước bảo WC mua gì cho bạn là lờ ngay đi thế mà chắc lần này thấy ông bạn đẹp trai quá, nên bị mỹ nam kế hay là vì đầu năm học ko nên từ chối mua cho bạn, thế nó xui cả năm nên đã ngoan ngoãn mang ra gói fồng tôm.
    Ngày đi học thứ 3 thì làm gì nhỉ? À, bác Toán, chưa làm bài của bác Toán nên ai cũng lo sốt vó bác í gọi lên bảng chữa bài thì đi. Ai xung fong? Chả có ai. Cũng may cuối cùng bác ý cũng tóm được 2 chú có mầm mống muốn lên bảng nhưng ngại (kiểu chả biết đúng hay sai, đúng thì nở mày nở mặt, nở cả cái lớp ấy lên còn sai thì ) nhưng ánh mắt cử chỉ , đôi mắt cũng rơm rớm " thầy cho em lên bảng". Tốt quá, thế mà ko xung fong nhanh lên để cho anh em bớt fần đau tim, đỡ fải mua thuốc trợ tim. Tiết sau thì được bác bí thư đoàn trường dạy. Bác này trẻ, đẹp trai giống công công, điệu chảy mỡ (mà trông mặt bác cũng hơi fính fính mỡ). Nghe nói (<= đây là từ ngụ ý tin tức này lấy từ vụ buôn dưa dấu nguồn hay là ko rõ nguồn), h bác này dạy 100% đi học, giỏi giỏi thật. Chả hiểu bác có sức cám dỗ gì, nhưng mà mình vẫn fải đi học bác này nếu có thể vì bác này cũng hay điểm danh gắt gao nếu ko muốn liều nghỉ h của bác.
    Ngày đi học thứ 4 (tức là ngày hôm nay) lại 1 bác già dạy thay bác công công kia. Bác này có quả ria ấn tượng, bác nói 1 fát ria trái ria fải rung rinh, bác này cũng fì nhiêu, béo nhưng ko tốt, hơi bị kinh kông. Bác kể, sự tích sinh viên học bác rồi, mà khi gặp bác chân vẫn run lẩy bẩy, miệng lắp bắp nghẹn ngào ko nói lên lời. Sở thích bác này là thích ăn món " bốc mả" tức là món xương lợn bốc khói nghi ngút thường ở có các hàng fở (à mà chả biết có fải bác thích hay ko hay là bác bảo ghét nữa). Bác còn sổ ra mấy câu thơ hay fết chỉ tội quên ko chép lại.
    Fù fùko định viết nhật ký nhưng mà lâu lâu ko thấy dấu ấn của ThuyVu trên 84Hn thì các bạn thấy nhớ nhớ nên kể luyên thuyên tí
    Nothings special
  5. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    chẳng có gì để viết vô nhật kí cả... :(, thấy chán quá, mong ngày đi ko nhỉ? Hay mình vẫn muốn ở lại? Chả biết nữa!
    ers
    Vẫn biết thật khó để tha thứ cho những điều em đã làm... nhưng vẫn không thể quên đc em :( ...Chúc em hạnh phúc :)
  6. Black_Bird

    Black_Bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Ái chà tự nhiên thấy mình đô quá
    thấy sướng ghê
    phê
    Áu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
    Ma ma said
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    .... Hì.... Chẳng hiểu mình đang thế nào nữa. Hi hi.....
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  8. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết hôm nay lạnh quá ..........! Đi học về lại lang thang chút ...mùa thu đến rui` ! Về nhà mới biết là mình đi sớm giá mà ở lại thêm 1 chút nữa thì có lẽ ....1 tháng nữa lâu thật ...
    <P>Không ai dám khẳng định điều gì trong cuộc sống là vĩnh cửu, nhưng lúc này tôi cảm thấy mình đợi được....!</FONT></P>
    Được rut sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 22/08/2003
  9. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc 1 tuần học đầu tiên ở trường, 4 interesting E. periods + (as usual) 4 frienz + 4 KTCT, XSTK + 4 . Tóm lại bằng chữ "mệt" chưa có bài tập bài teo gì mà đã bả cã người ra rồi, cứ đến tối về nhà là rông thẳng lên giường ngủ thẳng cẳng đến sáng hôm sau lại tiếp tục chiến đấu, thường xuyên trong tình trạng thiếu ngủ đói ăn. Mà ngu xuẩn nhất là hè chơi như điên đến lúc đi học bận ngập đầu mới tăng cường đi học thêm và làm thêm, 2 lớp TA hôm nay hỏi "thế bao h chị dạy lại cho các em" chị chỉ biết cười xoè hẹn đến giữa tháng 9 (). Tiếng Trung càng ngày càng khó, sang quyển 2 đến nơi rồi, mà căn bản là đi học cả ngày về đến tối học mệt đầu quá -> học ko vào Thôi thì biết là fải cố gắng rồi, đến tuần sau vào guồng rồi sẽ bớt mệt .
    Nhưng... bây h lại rơi vào tình trạng mất cân bằng giữa gia đình, học tập và , cũng là cái làm mình buồn nhất. Mình ko biết fải cố gắng tới mức nào để làm cho 3 cái chuyện trên đều hoàn hảo cả, mình biết là đối với chuyện nào mình cũng thiếu xót cả, mình chỉ cố được đến thế thôi. Cũng có thể làm tốt hơn chứ.... nếu..... một ngày kéo dài gấp đôi.... 48 tiếng một ngày -> quá tuyệt vời, mình sẽ có đủ thời gian dành cho tất cả mọi việc cũng như mọi người thân trong gia đình và đặc biệt là . Mình ko muốn thế này chút nào cả, bố mẹ chị và "..." có hiểu ko? Đối với mọi người trong gia đình thì mình giống đứa con bất hiếu đi suốt ngày ko quan tâm đến gia đình (thực chất là đi học và đi chơi 1-2 tiếng sau khi đi học thôi mà) đối với "...." thì mình ko có nhiều thời gian như trước kia bởi "..." nghĩ chuyện học tập của mình chiếm quá nhiều. Uh, cái này chính là cuộc sống sau này khi đã ổn định rồi đó, ai cũng bận bịu cả, nhưng fải hiểu rằng "..." còn thời gian cho nhau mà, đúng ko?
    Nghĩ đến chuyện dạy học và chuyện đi làm Volunteer sắp tới mà oải quá, mệt mỏi thật sự rồi, nếu được chọn mình chỉ muốn dạy học nhưng biết là đi làm sẽ lợi hơn rất nhiều, có lẽ fải hi sinh cái lợi nhỏ trước mắt mà nghĩ tới tương lai sau này. Mà trước hết là học ! Nghĩ lại về kì nghỉ hè vừa rồi.... thấy toại nguyện lắm nhưng vẫn chút tiếc nuối vì ko đi làm sớm. Nói gì thì nói, những gì mà "..." dành cho mình là quá đủ, trừ 1 vài lúc hơi bất ổn (fần lớn do chưa hiểu nhau và do mình cả nghĩ) thì mọi chuyện rất tuyệt vời fải ko? Mình bằng lòng với mọi thứ đã có và đang cố gắng để làm cho nó tốt đẹp hơn thôi. Mình ko muốn tình trạng chán nản của cả 2 nữa.
    Đi học thấy vui lắm, lớp mình vẫn vui có gần hết điểm của kì rồi trừ 3 môn chuối về ngôn ngữ nữa thôi, điểm Rồi thì cố, cố nào... fải hiểu rằng bây h học ở lớp vẫn là quan trọng nhất, điểm vẫn đánh giá mọi thứ, nhất là cái bằng sau này, làm ăn dạy diếc vừa fải thôi. Khì, vui nhất là học nhảy ở trường, thích vật, Mr Tỉnh chơi mấy quả đánh m.... sành điệu thế, tay tiếc cứ là vung lia lịa, đã sai tay rồi còn loe toe nghe ghét thế Tự dưng bây h máu nhảy ghê lên đc, nhưng đấy là ở trường dễ chứ cái lớp mới học này chắc mình chết mất, đi cả ngày về mệt lắm, học thêm quay lộn tùng fèo 20 bước/buổi Somebody hepls me!! Thôi than vãn lắm quá, chả lẽ lại xoá hết cái đống vừa viết (mất công quá) thôi thì cứ post lên cho chúng nó chán đời theo mình vậy
    .....25 days left.... asap
    (as slow as possible not as soon )
    hmmm gd
  10. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Tin nhắn ..?Pip.....pip.....
    Rinoa: Êu, gọi điện cho tớ đê
    Rce: đi đứng thế nào thế, thông báo tớ với, cứ đọc mấy bài vu vơ của ấy trên này chả hiểu cóc khô gì hết, mà sang đấy gửi cho tớ vài cây bạch dương nhớ, đem về nhà tớ trích nhánh buôn cây luôn
    Bưbư: bao h tôi mới gặp đc cô để đưa cái "ấy" chị Hiền gửi nhỉ, chị í đã đưa rồi ko từ chối đâu.
    Rut: có cho tớ luôn cái đĩa ko, biết 24/7 ngày gì ko, tra list84 đi nhé
    2 người nữa (chắc ko biết mình gửi): đã xong xuôi rồi, mong mọi người đừng buồn chán và tìm đc lại con đuờng đúng đắn cho mình (dù sao cũng nên nghĩ lại bản thân mình, 20 tuổi rồi việc gì là cần thiết cho mình và việc gì ko, đâu có thể rong chơi vô tư mãi, đặc biệt là qua thất bại này)
    Gun: định kế hoạch thứ 2 sao báo cho tớ 1 câu trước đi, mà nếu vào 1/9 tớ mới đc nghỉ tiếng Trung buổi chiều tối cơ.
    Ngố: hì lâu quá ko chat nhở, ngố vẫn lên đều thì fải, ngố mà biết làm gì # đâu đùa tẹo vào ĐTVT rồi fỏng, thế mà ko thi vào công nghệ MT đỡ than vãn, đã thế còn học cùng đứa bạn tớ giới thiệu luôn cho
    thuyvu: to còi chúng nó tưởng down đấy, trong canteen ko có WC đâu, thích thì ra tầng 1 nhà B í, gần nhất rồi đấy Chưa hết, chuyên gia vòi mua đồ ăn trong khi chả thấy mua cho mình cái gì, đúng là "vừa ăn cắp vừa la làng" mà hôm đấy có bạn jai nào ngồi đấy thế, chả bảo 1 câu để cười "ruồi" làm quen Suýt quên, nhân tiện hỏi thăm luôn Ruồi_trâu bổ túc văn hoá đi nhé, tên tớ là đáp-bờ-liu-xi chứ ko fải vê-kép-cê, gọi thế người ta cười cho mất ruồi .
    í-ụ cái, lâu lắm mới đú thế này... ngủ lấy sức cho mai.... bây h thấy t7 CN đáng quý biết bao.
    hmmm gd
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này