1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WELCOME thu hoạch nhật kí tập 3:

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 11/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không online đêm, chẳng có ai online cả, chán ghê, mọi người đâu hết cả roài
    SỰ KHÁC BIỆT GIỮA ĐÀN ÔNG VÀ CON TRAI, ĐÓ LÀ
    KINH NGHIỆM
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chẳng biết nói thế nào....
    Hôm nay thì chán nhỉ, sáng mai đã phải quay lại chỗ kia rồi.....
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quá.... Sáng mai phải quay lại rồi. Chắc phải nghe chửi mắng hoặc giáo huấn chán chê mê mỏi mấy hôm nữa.... Chẳng biết tuần tới có được về không nhỉ. Thực sự là nhớ lắm.... Vậy mà cả ngày hôm nay biến đi đâu không tăm hơi. Mình lượn lờ trên net suốt mà chẳng gặp. Chán thật!
    Tuần này rút kinh nghiệm mang theo một đống sách lên đó để đọc. Tiện thể đọc lại hết mấy quyển sách hồi xưa đã đọc.
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  4. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    con Bin của mình đã đẻ được 2 con rồi , người nó bé như cái kẹo thía ko bít có nuôi nổi không ....
    Chú ốm . Hôm nay ba đèo mình về bên nhà , cả bên nội bên ngoại cứ om sòm lên chuyện đi hay ở .... mình cũng chẳng bít thế nào thì tốt hơn nữa ...
    Mẹ đi sắp được 1 tháng rồu , nhiều lúc mình cũng chẳng hiểu được tình cảm thật sự của mình là thế nào nữa ...
    Không biết đến bao giờ mình mới thoát khỏi tình trạng này nữa , tất cả là tại mình --- như thế có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn ..
    Don''t want you back
    Được Ciao.007 sửa chữa / chuyển vào 00:04 ngày 01/09/2003
  5. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hà NộI: những-ngày-gần-cuốI
    Tất cả mọI chuyện của mình đang go rất chi là smooth, nhưng mấy hôm nay thì mình thấy nó xuống dốc hẳn, chuyện học hành ở trường ấy, ko tập trung như tuần đầu nữa, và trong 2 tuần tiếp theo mình cũng chả thể nào học tử tế nổi?? . Càng những ngày cuốI mình càng cảm nhận rõ nét về ?o?? mình cảm thấy hạnh fúc (thấy như đang được ?oiu? đó ) ?o?? là chỗ dựa vứng chắc cho mình cả về thể chất lẫn tinh thần, mình là mình ko muốn đâu. ?o?? hứa từ h đến trước lúc đi ko lần nào nữa, ko nhau nữa, hi vọng sẽ có time nhất, xong rồI lạI tiếc nuối? lạI nhớ? TrờI đang mưa (1am), ngày mai chả chắc đã đi được, những ngày cuốI lạI bận tốI mặt tốI mũi, hơ? buồn quá? Cơ mà ko nghĩ nữa, quên đi cho rảnh, việc đâu có đó -> mình ghét cái kiểu sống bất cần này nhưng như thế tốt hơn.
    Artist Beverly Craven
    - Promise Me -
    You light up another cigarete
    and I pour the wine
    It''s four o''clock in the morning
    and it''s starting to get light
    now I''m right where I want to be
    losing track of time
    but I wish that it was still last night
    You look like you''re in another world
    but I can read your mind
    how can you be so far away
    lying by my side
    when I go away I''ll miss you
    and I will be thinking of you
    every night and day just ...
    -Chorus-
    Promise me you''ll wait for me
    ''cause I''ll be saving all my love for you
    and I will be home soon
    Promise me you you''ll wait for me
    I need to know you feel the same way too
    and I''ll be home, I''ll be home soon
    When I go away I''ll miss you
    and I will be thinking of you
    every night and day just ...
    hmmm gd
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua đúng là một đêm khai sáng,may quá không mình lại không có sáng suốt để lựa chọn.
    Tối qua ở nhà một mình thấp thỏm sợ ma(sợ quá vì mấy cái nhà bên cạnh không biết người ta đi đâu hết còn mỗi mình mình).
    Lóp ngóp một mình làm 2 cái bánh mì + 5 quả trứng ốp la(làm 5 mà sợ chỉ ăn hết được có 4 quả),bánh mình cũng chỉ ăn hết có cái rưỡi,thế là ngày mai lợn sướng nhé! Căn bản sợ mẹ về chẳng mua cho cái rì ăn nên mới thế,đến lúc về mẹ lại vác bánh mì về,hè....lại ăn được nửa cái nữa,thế là được 2 cái rùi.
    Đêm thì coi như thức trắng : suy nghĩ,nói chuyện,nghĩ,tính toán....mọi kế hoạch dần dần vào khuôn phép rồi.Mong lần này đừng có cái kiểu chỉ nói mà không làm,không thì mình cũng chán mình chứ đừng nói ai.hic....
    5h sáng đi ngủ nhưng sáng nay dậy mắt vẫn sáng quắc,lại còn có hứng thú đi học,thế mà đến trường thì được nghỉ lễ 2.9,biết thế về quê với mẹ từ sáng có khi còn kiếm chắc được một ít.
    Thèm ăn mít và ăn ốc quá....
    Sáng nay ra khỏi nhà mới nhớ mình bị mất đôi dép,lóc cóc đi giầy,hic...cái quần ngắn mất rồi,chẹp...
  7. 221B_BakerStreet_London

    221B_BakerStreet_London Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Nhớ, sao mà nhớ thế, nhớ cái tít tít ghê
    Cả buổi sáng hì hục mới chui được vào chỗ mình cần chui, search được cái cần search....Thế mà trót trét lại "Lỗi trong quá trình khởi động".Cháu ơi, đúng là dì ....rỗi hơi thật
    Đêm qua mưa, bức xúc, ngồi dòm cái máy có modem mà không có line, cú như chưa bao giờ cú hơn Type một bài dài ngoằng vào Word,save vào đĩa mềm, định sáng nay post lên... copy ,paste rồi lại..............thui, nghĩ đi nghĩ lại, tôt nhất là....thôi.. Chắc là mình đã hành động sáng suốt
    (=^.^=) Life is beautiful (o^.^o)
  8. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua vui thật vui dã man luôn.Lớp mình thế mà tình cảm với nhau thật,vẫn vui vẻ,vẫn tự nhiên như ngày nào,chẳng có ai thay đổi cả,1 ngày 1 ngày trôi qua thật nhanh những kỉ niệm của cái ngày chia tay tuổi học trò hôm qua dường như được tái hiện lại tất cả đều giống hệt cách đây 1 năm,vẫn những con người đấy,vẫn chỗ đấy và vẫn cái đó có khác chăng chỉ là bây giờ tất cả đều lớn thêm một chút rồi,biết suy nghĩ biết lo lắng và cách ăn nói cũng chững chạc hơn không còn trẻ con như trước nữa.Mình vẫn nhớ cái buổi liên hoan năm ngoái hôm đó đông hơn hôm qua có cả thầy chủ nhiệm và các thầy cô giáo bộ môn nhưng hôm qua thì không có nhưng bù lại có mấy đứa phải lặn lội hàng 100km về để họp lớp rồi tối lại về trường :( khổ thân chúng nó quá,mình nhớ năm ngoái mình cũng uống khá nhiều đấy chứ :"> cơ mà có sao đâu,hôm qua mới uống có một chút mà đã ...hehe chán thật,chúng nó cứ ép mãi,mình đã phải "ra" 2 lần rồi mà chúng nó còn cố chúc hehe chúc cái gì cơ chứ,chúng nó có biết là mình đang cười nhưng trong lòng thì buồn rười rượi,đã 1 năm nay rồi mình chưa bao giờ như thế, :( đến nỗi không đứng dậy nổi hehe thế mà cái lúc ngồi trong nhà mấy đứa chúng nó cũng phê phê giống mình ngồi kể chuyện của bọn nó mà mình thấy tỉnh táo hẳn,đúng là mỗi người đều có một nỗi khổ tâm riêng,ngày hôm qua mình cũng muốn nói tất cả những điều trong lòng mình ra,muốn tâm sự hết,muốn nói hết ra nhưng nhìn chúng nó vui vẻ mà mình lại không muốn chúng nó phải lo lắng cho mình,người ta thường nói khi bạn say bạn nhớ tới một người tức là ..:)) buồn cười nhẩy,cái lúc đó cái lúc mà mình chẳng thể nào nói được cho bọn nó biết mình đang nghĩ gì và đang thế nào và cũng chẳng biết nói cho ai hi`hi` thế mà cuối cùng cũng hì hục viết được một cái tin nhắn cho con gái :D dưng mà lúc sau thì cái điện thoại đơ chả làm ăn được gì nữa hahhaha.Chắc lúc đó chỉ có con gái mún nghe PP nói mà thôi hi`,dạo này con gái toàn làm cho PP hết bất ngờ này đến bất ngờ khác mà người ta nói bất ngờ thì có 2 kiểu :)).
    10h tối hôm qua đã về đến nhà hehe cũng may là buổi tối có gọi điện xin phép trước nên về đến nhà thì kô sao,hehe lúc đi đường đúng như là cảm giác mạnh ý,cảm giác như sắp xoè ý :D,trời càng đi càng tối sầm,gió to,sấm set ầm ầm hehe lúc đầu còn thấy thích thú nhưng sau thì thấy lạnh toát và sợ nữa,lúc đấy mà mưa thì teo mất,may mà thằng bạn mình nó tốt bụng nhẩy sang đèo mình hehe,vừa vào được đến nhà thì trời mưa ặc ặc may thế không bit .
    Hì hục cả đêm không ngủ được cái điện thoại thì mãi mới "sửa" được,nhắn tin cho con gái may qué con gái cũng thức thế là 2 pa con làm quả xuyên màn đêm hehe một ngày vui trọn vẹn và kết thúc = một đêm không ngủ.
  9. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    ..... tuyệt vọng
    mình ko chịu nổi nữa Let me alone
    hmmm gd
  10. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nói chuyên vui vẻ thế kia ma` ! Hôm qua lại có thằng mất dậy hóng hớt nhỉ " bạn hiền " nhỉ ! Lần đầu tiên nói chuyện với ay lâu thế lại còn tâm sự nữa chứ
    Không ai dám khẳng định điều gì trong cuộc sống là vĩnh cửu, nhưng lúc này tôi cảm thấy mình đợi được....!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này