1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WELCOME thu hoạch nhật kí tập 3:

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 11/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    >< sao chẳng OL để nói cho nghe với thế....có chuyện cần hỏi nè.....
    Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị chi dã ^-^
  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Khề khề, fade away rồi... nóng lạnh bất thường thế này chắc tôi "say nắng" giữa chừng, ngỏm lúc nào ko hay Bi h đang mệt vì tội xe đạp đôi mỏi quá 1 ngày chóng mặt như hôm nay thì chịu thế nào nổi, chóng già mất thôi Mẹ bảo mình sắp chuyển sang thời gian "dưỡng già" rồi, nên cứ "già" thoải mái đi
    hmmm gd
  3. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0

    Who Wants To Live Forever
    (Queen-May)
    There''s no time for us,
    There''s no place for us,
    What is this thing that builds our dreams, yet slips away from us.
    Who wants to live forever,
    Who wants to live forever.....?
    There''s no chance for us,
    It''s all decided for us,
    This world has only one sweet moment set aside for us.
    Who wants to live forever,
    Who dares to love forever,
    When love must die.
    But touch my tears with your lips,
    Touch my world with your fingertips,
    And we can have forever,
    And we can love forever,
    Forever is our today,
    Who wants to live forever,
    Who wants to live forever,
    Forever is our today,
    Who waits forever anyway?
    Wish U were here!
  4. WC

    WC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    1 chuyện buồn và 1 chuyện vui
    Chuyện vui đủ để mình chốc lát quên đi chuyện buồn kia, nhưng "mưa dầm thấm lâu" cứ cho qua, để tiếp diễn chuyện này rốt cuộc về sau rồi cũng đổ vỡ. Mình thất vọng nhiều lắm... mình chờ ? Vô ích !! Mình đã rất buồn nhưng vẫn tiếp tục cuộc sống thôi, mình vẫn đủ tự tin để đứng vững 1 mình Ko cần ai cả
    East or West, WC is best
  5. toiyeuchi

    toiyeuchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn nhiều hơn vui ! tôi dã xa gia đinh đến tìm niềm vui bên bạn bè nhưnng nay người bạn cuôíc cùng tôi hi vọng có thể chia se nay cũng đã không còn bên tôi ! buồn mà không thể chia sẻ , buồn ma không biết nên nói gì nữa . Đời đen?tình đen?cuộc sống sẽ đi về đâu nhỉ ?hi vọng ngày mai trời lại sáng...!
    "...Than mot vai nguoi , yeu mot nguoi va khong ghet ai ca ......."
  6. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh! Quyết... quyết.... quyết....(ko fải là đang thích bạn nào tên Quyết) ....thực hiện lời thề sau n lần ko thực hiện.
    Kế hoạch cho đến ngày 3/9 hỏng rồi, ko biết có diễn biến gì trong những ngày sau nữa ko, động lực hay tác nhân fá hoại. Tạm thời cứ tôn thờ chủ nghĩa của bạn Thanh cái đã
  7. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Thế là download xong promise me rồi, ngồi nghe thử xem bài này có gì hay mà "..." lại thích nghe đến vậy. Không biết có phải vì lyric của nó không nhỉ ? Mà giai điệu cũng hay và ngọt ngào đấy chứ, lúc này mà nghe bài này thì thật là hợp.
    .....but I wish that it was still last afternoon
    I look like i''m in another world but you can not read my mind
    how can you be so far away
    lying by my side
    when I go away I''''ll miss you
    and I will be thinking of you
    every night and day just ...
    Promise me you''''ll wait for me
    ''''cause I''''ll be saving all my love for you
    and I will be home soon
    Promise me you you''''ll wait for me
    I need to know you feel the same way too
    and I''''ll be home, I''''ll be home soon
    When I go away I''''ll miss you
    and I will be thinking of you
    every night and day just ...
    Đúng vậy, nếu sửa lời một tí thì cực kì hợp lí luôn.
    "...." ơi, cho "...." pardon nhé, nếu có gì cũng đừng như thế. "...." cảm giác sợ, cảm giác như vừa bị vậy. Không còn như bình thường đâu. Hôm nay áp thấp nhiệt đới về, nằm cả ngày, như cứ có chuông điện thoại là lại giật mình tỉnh giấc. Ôi, cái cảm giác này mới khó chịu làm sao, mong sao ngày mai khi "...." đọc bài này sẽ hiểu và pojedeme do kina pro film "Shinna & Whiwah" hay là tên gì gì đấy. Hàn Quốc tên khó nhớ thật
    Chúc "..." ngủ ngon, nhé
    hmmm gd
  8. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    WC down bài này ở đâu thế hix tớ có đĩa nhưng bị lỗi đúng cái bài này
     
  9. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    "..." có biết cả ngày hôm qua của người ta thế nào ko? Bồn chồn ko yên (cũng là giật mình thon thót khi nghe tiếng điện thoại, nghe tiếng chuông nhà bên cạnh còn tưởng của nhà mình ) Ngồi học cũng chẳng vào, "..." thực sự rất ghét cái kiểu này nhưng chỉ ko muốn mình là người làm hoà trước mà thôi, tại sao "..." lại chờ người ta gọi điện mà ko fải mình gọi nhỉ ?!? (nói cho mà biết, nếu đọ độ "cứng đầu" thì ko biết ai hơn ai đâu )
    Sáng nay đi học nhảy về định gọi sang rủ đi măm sáng nhưng nghĩ đến cảnh vẫn đang thì chả buồn gọi nữa, tối đi bù với lại "..." muốn nói chuyện thêm
    Ôi....... còn mấy ngày nữa đâu mà lắm "nhọt" thế
    P.S múi mới: Hôm qua có tin vui hềhề....
    hmmm gd
  10. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đi đám cưới , gặp lại tụi bạn lâu ngày ko gặp vui thế . Đã tự hứa là từ giờ ko bia bọt nữa mà sao ....
    lúc uống xong tưởng không đứng lên được thế mà cuối cùng vẫn bay về nhà được --- mà cái tội phóng xe bạt mạng sao mãi không bỏ được .... có ngày .
    [red][marquee]Don't want you back[/marquee][/red][/size=6]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này