1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WELCOME thu hoạch nhật kí tập 3:

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 11/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 221B_BakerStreet_London

    221B_BakerStreet_London Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu cái gì cả....
    Hum kia là 1 ngày dở hơi....
    Hum qua thú vị, bất ngờ và "lắm mồm"....
    Hum nay, chưa có gì cả, ngoài 1 giấc mơ rõ "dở hơi" lúc trưa....À, tối nay có fi vụ "đặc biệt", hè hè, chuẩn bị "hành động" nào
    Ngay lúc này: đói !!! Vìa
    (=^.^=) Life is beautiful (o^.^o)
  2. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi đất ơi chán quá chán quá đi thôi, sao mà chán thế cơ chứ lị
    2 hôm nay trời bắt đầu vào thu,thế mà chả được lang thang tận hưởng cái cảm giác nao nao đấy, roài ơi, chết thật !

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  3. River_love

    River_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    gió mùa thu anh ru em ngủ,
    em ngủ rồi anh cậy tủ anh đi.
    màu thu dệp lắm sao? mình thì thích mùa đông hơn, híc hôm nay nghe tới mùa bức xúc quá, nhớ lại mùa đông năm ngoái tình yêu mới hôm qua nay lạnh lùng băng giá ôi người yêu dấu ơi.
    [marquee]River_love[/marquee]
  4. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mới là thứ 6....
    Wish U were here!
  5. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    tại sao lại cứ phải biết những điều tớ không muốn biết vào những cái ngày tớ cần các bạn để tớ yên vì sao chỉ đặt tớ vào một cái gì đã rồi mà không cho tớ sự lựa chọn phải chăng vì tớ không cần phải lựa chọn vì nó đã không còn là của tớ nữa rồi con gái dễ thông cảm ... tớ rất thông cảm cho ấy nhưng ai sẽ thông cảm cho tớ ... tại sao lại cứ phải như thế
    trong cuộc sống có ai bỏ qua được cái ngày hôm qua....nhưng sao tớ ước kí ức của mình chỉ là một trang giất, tớ sẽ cầm lên và đốt nó đi. tất cả.....
    ấy ơi tớ ước mình có thể làm khác.... tất cả đâu phải tại ai...chẳng phải tớ mà cũng chẳng phải ấy....chỉ vì tớ xa ấy quá....biết làm sao...
    ------------------------------------​
    hình như tối qua mình đi coi fim hài cười nhiều quá nên bi giờ được bù lại rồi thì phải ^^
    ---------------------------------------------​
    bố mẹ ơi, con vừa lên ngắm sao trời....gần 19t rồi....vì sao nào là của con nhỉ....con tự hỏi mình ngôi nằm xa nhất hay là ngôi sáng nhất đêm nay bố mẹ? con cũng băn khoăn không biết bố mẹ ngủ có ngon không...tối mẹ nói mẹ nhớ con...mà con thì mải đi coi fim không lên chat với mẹ được. mẹ ơi.....sinh nhật này con xa nhà, chẳng muốn nhận cuộc gọi chúc mừng xinh nhật của bố mẹ đâu dù con biết chắc chắn một điều bố mẹ sẽ làm như vậy .... bao giờ về nhà con sẽ lại tâm sự với mẹ nhé....

    ----------------------------------------------​
    tết này chị về, em cũng sẽ về ^^ gđ mình sẽ lại được ăn một cái tết có tất cả mọi người chị nhỉ. em yêu chị nhiều lắm. nói thế có đủ không? ^^
    --------------------------------------------​
    Được puppyltt sửa chữa / chuyển vào 03:06 ngày 05/09/2003
  6. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Trời đang mưa,đã mấy ngày hôm nay rồi sáng nào trời cũng mưa,thời tiết se lạnh rất là dễ chịu.Mình thích cái thời tiết như thế này,gía mà vào những lúc như thế này được ngồi quây quần bên bạn bè thì thật là ấm cúng và vui phải biết.
    Cái cảm giác lúc này sao mà yên ắng thế,chậm dãi thế,vắng vẻ thế,chà thời tiết như thế này thì thử hỏi con người không dao động xao được ,mình đã nhận ra một điều trái đất này tròn lắm,cuộc sống còn đầy rẫy những bất ngờ thú vị,người ta nói sống phải có ước mơ,phải có hy vọng và 2 cái đó cũng là thứ tạo nên cuộc sống,tình cảm của con người.Ôi sao hôm nay mún gặp mọi thế không bit hix hix
  7. 221B_BakerStreet_London

    221B_BakerStreet_London Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Gặp gì cơ???
    (=^.^=) Life is beautiful (o^.^o)
  8. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Pup ơi đôi khi nhìn lên những ngôi sao rất nhiều ở trên trời tớ vẫn tự nhủ tớ là ngôi sao nào bé nhất, xa nhất, có thể sẽ chẳng nhìn nổi đâu. Buồn cười ko ?
    Đúng là cái đồ ham chơi, cứ bảo ở nhà tu mà cuối cùng lại tót đi chơi để tối nay ko đi với m` như đã hẹn được, rồ đến thế là cùng chứ.
    Trung thu này tớ sẽ quyết tâm đi với box, hhihi, lâu lém roài chả gặp ai hết cả, muh bà con đi đú chả thèm nhắn cho em một tiếng giè cả.
    Ah Rut ới ời, tớ bít điểm roài hihi,cái môn tin thực hành ấy muh, được....6đ nhá Phải thi lại môn toán, nhưng muh được cái là môn này lớp m` rất chi là "gắn bó, đoàn kết" nên thi lại một loạt ah. Xí hổ wá !
    Hờ, lâu lâu post dài một tí nhớ Bờ Tờ Lờ ơi thank cái vụ hôm 2.9 nhá (suỵt, bí mật)
    Đói quá, về ăn thui.Tưởng ko online ở nhà tiết kiệm được ối tiền thế muh vẫn mất toi bao nhiu, đúng là cái đồ......

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  9. 221B_BakerStreet_London

    221B_BakerStreet_London Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Đời vui quá là vui cơ ....
    (=^.^=) Life is beautiful (o^.^o)
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hay thật!!! Hôm nay tư tưởng thoải mái hơn một chút rồi. Lại có chút tự do tự tại....
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này