1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WELCOME thu hoạch nhật kí tập 3:

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 11/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    6-9 is coming attraction ^^​

    Hai mươi (Quốc Bảo)

    Đón em về , thấy chân trời đầy mây trắng
    Gió xuân về , em rực rỡ giữa rừng hoa
    Ngày hai mươi em ùa vào đời
    Đời vừa hai mươi xanh lạ
    Đón em về , thấy trên tay em nở lộc xuân
    Một mùa về rất mới đón em vào trông xinh tươi
    Đón em về viếng thăm chân trời hồng nắng
    Môi trầm tiếng ca làm thơm vườn trăng
    Hai mươi em tung tăng cho vui đời
    Em là nụ cười rất mới gió đưa vào xuân chơi vơi
    Có em là thế gian thêm một ngày thắm
    Thêm một tiếng ca để xuân tràn căng
    Hai mươi em cho đời một giấc mơ
    Có em về thấy chân trời hồng hơn trước
    Có em về thơ chợt có những vẩn vui
    Nụ cười hai mươi khoe tình hiền lành
    Tình tròn hai mươi thơm nồng
    Đón em về thấy trong tim em rực hồng thôi
    Một mùa về ......
    ...BìnhYênĐêTrăngCao...BìnhYênĐiSgNângNiuBờ...BìnhYênĐểGióĐưaEmVề...
  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Friday, 5th Sep 2003
    (lười học quá) ("đầu tiên")
    Hôm nay chính ra vui, hay tại mình vẫn còn trẻ con thích học lại thời trung học nên mới vui đúng ngày Khai Giảng nhể
    hmmm gd
  3. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0


    Happy birthday to you, this is your day.
    On this day for you we''re gonna love you in every way.
    This is your day, your day, happy birthday to you, to you, to you.
    Happy birthday to you, you''re still young.
    Age is just a number, don''t you stop having fun.
    This is your day, your day, happy birthday to you.
    This day only comes once every year,
    Because you''re so wonderful with each and everything you do, hey!
    Happy birthday to you, this is your day.
    On this day for you we''re gonna love you in every way.
    This is your day, your day, happy birthday to you, to you.
    This day is only for you, ''cause you''re so special in every way,
    Happy birthday to you!
    Được puppyltt sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 06/09/2003
  4. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Chúc mừng sinh nhật bạn gì ấy nhá
    Đừng yêu anh em nhé​
  5. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    tuần đầu lặn thì sao nhỉ? ,

    đang fải làm gần 30 bài lý
    forecast ..
    Wish U were here!
    Được iron-heart sửa chữa / chuyển vào 01:09 ngày 06/09/2003
  6. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Hic hic ! Sao thuỷ Xinh thía bít thế .....! hi hi Puppy nhỉ ! Anh " Hà " khoẻ chứ hả bạn Thuỷ
    -Nếu tôi nói là tôi yêu em mãi mãi thì đó là lời  nói giả dối .
    -Nếu tôi nói  bây giờ tôi yêu em nhiều lắm thì đó là lời nói trong tim tôi ..!
  7. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    hix chán thật tự dưng lại thế,tưởng rằng hôm nay có thể cùng mẹ đi hội trợ trung thu,mua đồ cho mấy đứa em,đã lâu lắm rồi không có cái cảm giác được mẹ cho đi mua đồ vào những ngày trung thu này,hix tự dưng lại xảy ra cái chuyện đó,tự dưng cái chân của mẹ nó lại giở chứng hix,nghĩ cũng ức thật,nhìn mẹ mình đau mà mình thấy buồn quá,nếu mình là con gái thì có lẽ đã có thể chăm sóc cho mẹ rồi,đã có thể nói chuyện với mẹ để mẹ trút hết những bực dọc của ngày hôm qua,để... hix không bit liệu đến mai cái chân mẹ nó có đỡ không,đã bao nhiêu lần mình nằm và nghĩ đến mẹ rồi,mình thấy sao mình có lỗi quá,thương mẹ quá,rất muốn nói cho mẹ biết nhưng tại sao cứ không thể nào nói ra được,mình thấy bực cho bản thân mình sao mà mình kém cỏi thế không biết,từ lớn đến bé có lẽ mẹ là người duy nhất chưa bao giờ nặng lời với con,chưa bao giờ mắng con dù chỉ một câu,con biết mẹ rất thương con và rất muốn con khôn lớn trưởng thành,mẹ ơi tất cả những điều mẹ làm cho con ngày hôm nay sẽ không bao giờ con quên được,con luôn nghĩ đến mẹ và luôn lấy đó là tấm gương để mình noi theo,những gì hôm nay con nghĩ,con không nói ra được nhưng con tự nhủ với lòng mình nhất định sẽ thực hiện được,chuyện của con có lẽ mẹ đã yên tâm phần nào rồi,mẹ ơi mẹ hãy cố gắng giữ sức khoẻ,những hôm trái nắng trở trời hic con biết là cái chân mẹ nó lại hành hạ :( những lúc như thế con chỉ biết nghĩ và thương mẹ lắm :(.Mẹ ơi nhất định con sẽ làm được nhất định đấy!!!
  8. taburo

    taburo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Tớ tham gia hội cũng lâu nhưng chưa bao giờ là thành viên tích cực cả vì í khi post bài và chưa bao giờ đi chơi cả. Lần này thấy có người ra tối hậu thư cho tôi nên đang phân vân ko biết có nên đi ko nữa. Bởi vì tính tôi hay ngại lắm. Mà nói thật toi ko biết cái Dimalh Ams nó ở đâu cả.
    Người ta khổ vì yêu không phải lúc. Yêu sai duyên và mến chẳng nhầm người. Người ta khổ vì xin không phải chỗ.
  9. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Hic hic ! Ngu thật hôm nay đi Z Cafe tự dưng làm quả Kem cafe thế là mất ngủ hic
    -5 ngày nữa là có di động nhưng mà lại là N8210 .Lại chúa cứu rỗi linh hồn con ! Ngoài con NOKIA7210 con chả muốn loại Di động nào hết đắn đo mãi rùi hi vọng bố sẽ đồng ý thêm tiền cho thằng con trai đang tập đú để có đủ tiền mua con Nokia7210 hu hu 3 triệu rưởi chứ ít gì bán cái kia nếu gặp gà thì cùng lắm đến 1,5 triệu là kịch kim ! Đào đâu ra 2 triệu nữa đây hu hu Bố mẹ ơi !
    -Nếu tôi nói là tôi yêu em mãi mãi thì đó là lời  nói giả dối .
    -Nếu tôi nói  bây giờ tôi yêu em nhiều lắm thì đó là lời nói trong tim tôi ..!
  10. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là 3h20 sáng ngày 7-9 => vẫn chưa buồn ngu hu hu Cứu tôi với ai cứu tôi ....! Help me
    -Nếu tôi nói là tôi yêu em mãi mãi thì đó là lời  nói giả dối .
    -Nếu tôi nói  bây giờ tôi yêu em nhiều lắm thì đó là lời nói trong tim tôi ..!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này