1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WELCOME thu hoạch nhật kí tập 3:

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 11/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlfriend

    girlfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    cha`o cả nhà . chiều nay về lại mưa quá chẳng đi đâu được lại ra Net
    tròi đất ạ . chẳng hiểu sao cai hộp thư của mình lại mất pass word . trơi oi .
    chi
  2. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Ặc, mk, đòi hỏi lắm thế
    [/quote] còn không nữa à.........cứ khêu lên hỏi...đến khi nhờ vả thì tính toán chi li......cùng lắm là tôi đưa ông 2k đổ xăng chứ gì.........Nhá....qua rủ tôi nhá
    MK, Sửa chữ kí trong ttvn khó quá
  3. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Oài, chiều nay thằng Hói fone cho m` buôn chuyện đã thật....1 tiếng, nhưng muh là gọi từ...Pháp Liên thiên đủ thứ...khổ thân vừa sang đã ốm ho khù khụ roài
    Hix, đi lấy hàng cho papa bị lỗ vào xiền của con mất hơn trăm bạc, xót qua papa ui

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  4. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0

    Wish U were here!
    Được iron-heart sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 09/09/2003
  5. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Hix tối nay mẹ mình nói chuyện điện thoại lâu quá
    Sống học tập và chiến đấu theo gương TAP hì hì
  6. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mưa,mấy ngày hôm nay sao hay mưa đột xuất thế nhỉ,mưa một chut rồi lại tạnh. mưa thế này mà được-đi-lên-cái-chỗ-mà-ai-cũng-biết thì hay phải biết,dưng mà mưa nhỏ một chút thôi đừng to quá không người ta tưởng bị điên .
    Dạo này ngủ muộn quá,chả hỉu sao không thể nào ngủ được,tối qua tự dưng hâm lên ngồi viết cái SMS dài đúng 760 cứ tự nhưng chẳng gửi cho ai cả định lưu lại thì cái máy đơ hehe chuối thế không biết toàn nhừng dòng tâm huyết chứ có phải gì đâu :((.
  7. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    trời mưa nên mọi người OL ít thế không biết. Chả vui tí nào cả. Tối nay lại có ảnh mới rùi đó ;;) Sinh nhật nữa mà ^^ mừng tròn 3 ngày tuổi ^^
    hay quá hôm nay tớ làm được một chuyện vui lém nha. Ít ra thì chị tớ cũng rất vui vì điều đó. Hihihihi. ^^ tuyệt vời +^_^+!!!
    hôm nay tớ.....& chị của tớ nấu ăn ngon quá. cho các ấy coi chút nha'' ;;)
    Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An
    Được puppyltt sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 09/09/2003
  8. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Thế là mình vào SG sắp được 1 tuần rồi.Vẫn chưa vào học,chỉ có ra trường ngồi nghe linh tinh. Thời tiết SG bây giờ tự dưng lạnh,cứ như là mùa đông đến nơi,nhưng thời tiết cũng mat mẻ như mùa thu Hn,nhớ quá..........Nghĩ lại cái hôm vào mà thấy dã man,chưa bao giờ phải ngồi chờ lâu đến thế,giữa một khoảng rộng lớn,thưa thớt vài người,tiền trong túi thì có mấy đồng,chẳng làm gì được cả............may ra gọi điện được về nhà..............
    4 tháng nữa,nhanh thôi
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  9. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    lâu rùi chưa có làm bữa thức xuyên đêm. hôm nay tỉnh táo có cơ hội roài. mai 11h mới đi học. 6h ngủ cũng oki. hôm nay tính ra thì là 14 âm lịch. tối nay của năm ngoái mình sẽ đi chợ trung thu với con bạn thân. mình nhờ nó mua mâm ngũ quả và đồ chơi để về nhà ăn trung thu sau với nó muh chả hiểu đã chịu đi chưa. bạn thân kiểu giè muh wên cả sinh nhật mình chỉ vì cãi nhau với tụi bạn...chuối ^^ được cái dạo này mình dễ tính. hehehe....
    tối qua sinh nhật chị nữa. vui đấy chứ :D/ mình kho cá ngon vật. bi giờ mới phát hiện ra mình tài thế (:| gần 4h sáng roài cơ àh...bà chị hình như vui wé cũng chả ngủ được...lại đi học bài mới kin chứ chị cứ làm em áy náy. thui thì đi học cùng cho có chị có em vậy
      Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0

    Ho*...thức xuyên đêm mà không bảo mình,hôm qua mình cũng hì hụi đến gần 4h sáng mới đi ngủ được,cuối cùng thì hoàn thành roài,đọc đi đọc lại sao mà thấy vẫn tâm huyết thế,hee...không biết roài nó sẽ thế nào.Cứ cặm cụi viết thôi,hờ....Sáng nay chẳng thấy mẹ hò như hò đò nữa,tí nữa thì ngủ quên không bít cái rì,hì....lúc sáng mờ mờ thì có nghe "dậy đi học",chẹp....cái giọng này lâu lắm roài mới được nghe,êm tai thật,đúng là ko uổng một đêm thức gần trắng,làm bài....hehhe....Tối qua thì "nấu cho mẹ nồi canh",hehe....cũng gần nửa thế kỉ roài mới có lời đường mật rót vào tai thế này,chẹp....sung sướng qué,bình yên qué,mấy hôm nay chẳng bị mắng câu nèo :).
    To PUP: đùa chứ bà chị nấu thế cả nhà em fải ăn trong 3 bữa mới hết,thế mà bà chị chỉ có 2 người,hehe....nhà em 4 người chị ạ...
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này