1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WELCOME thu hoạch nhật kí tập 3:

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 11/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    dễ hiểu thế muh đồng chí Hùng Lờ Nờ lại không hiểu ah ^^ hihihihi. nói kiểu này mới thú vị chứ nhi` ;)
    đêm nay có chuyện vui. cuối cùng thì cái trung thu này cũng có một ý nghĩa nào đó. ^^ nghĩ cũng....phê như con tê tê. hihihi. thế là về nhà không sợ không có người đi chơi với mình nữa rùi ^^. he''s so kind :x
    b-) chưa viết luận xong, chưa học song Intro...mai quiz ---> đêm nay thức. =;


      Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An
  2. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Ko fải ai cũng như ai, có người tốt mặt này nhưng kém mặt khác, muốn người khác hiểu mình thì trước hết hãy tạo điều kiện cho người ta hiểu đã.
    --------
    lại 1 ngày qua, đếm từng ngày mà ko biết đếm vì cái gì, nỗi nhớ ko, nỗi buồn ko, thất vọng ko, mong chờ ko.... chỉ thấy chán, trong đầu trống rỗng, chẳng 1 suy nghĩ.
    Hi vọng sẽ sớm tìm đc 1 ai đó thích hợp để quan tâm và yêu :)
    Vẫn biết thật khó để tha thứ cho những điều em đã làm... nhưng vẫn không thể quên đc em :( ...Chúc em hạnh phúc :)
  3. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vui lắm,chỉ hơi thất vọng về mọi ngưòi thôi,nói mà chẳng làm được cái gì hết,chỉ được cái to còi .
    Hôm qua cũng là một trung thu đáng nhớ đấy chứ.
    Hì To ấy: Cảm ơn ấy về ...cái.... đấy...đấy ,tớ cũng hi vọng năm nay sẽ không phải thế
  4. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Quyết định đi lang thang 1 ngày cho bõ ghét.....hôm qua ko đi chơi trung thu được...chán ốm...lên mạng gặp 1 lũ to mồm kêu ghét trung thu nhưng mà thật ra toàn là do ko có điều kiện để đi...ốm thật...đã thế hôm nay đi bù......
    MK, Sửa chữ kí trong ttvn khó quá
  5. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp đấy nhưng Kenshi rởm roài.Hổng có vết sẹo hình chữ thập đâu cả.Hehe...hay bây giờ có tẩy sẹo,tẩy nốt ruồi....nên Kenshin đi thẩm mỹ viện tẩy mất roài.Hôhô.....
    "Tài nguyên quý giá nhất là tài nguyên sắp cạn kiệt"
    _ALEX_
  6. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Rốt cuộc cả chiều nay mình đã làm được những gì nhỉ? Mí người mà không đến chắc lại...... ngủ, đất trời thế này khiến con người ta đã hư hỏng lại càng dễ......" hư hỏng"
    3 người 3 chục cái nem rán, thế mà no fết, tối về lại bỏ cơm
    [​IMG]
  7. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    thì trước khi bị sẹo mặt Kenshin chả đẹp trai thế còn gì nữa Alex ;;) Ấy lại quên roài
      Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An
  8. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    mưa roài...chán ốm. cheẹp. hum nay mình đã viết xong cái kịch bản cho tụi dở hơi đó. ^^ giống hệt tụi nó. mình là boss còn chúng nó sẽ là...^^
    xong hôm nay là nghỉ khoẻ rùi. tuần sau là tuần học cuối rùi. mình sắp không gặp chúng nó nữa. kể cũng....chuối. hôm tới diễn kịch sẽ chụp ảnh chúng nó lại và về khoe với mọi người nha'' có một nhân: đẹp trai, vui tính, học giỏi ^^ nói tiếng anh cheẹp...miễn chê...chỉ có điều là thailand chứ không international ^^
    dành 3 tuần cuối để nghiền đống tiểu thuyết mang qua từ đầu tháng 6 ^^ để đợt tới còn mang về. mưa dai quá...buồn ngủ ghê. có lẽ hum nay không có gặp được him rùi. mail cho vậy. hope mai sẽ nhận được mail của him back ^^ ...so cute...^^


      Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An
  9. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    một trung thu chán chưa từng thấy,buồn ghê,lang thang,chán vật
    Không có gì quý hơn độc lập tự do
    Độc lập kiếm tiền và tự do tiêu tiền
  10. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Hix buồn quá,mình thật vô tâm chẳng biết mẹ ốm,hix hôm nay bác nhắn tin hỏi thăm tình hình mẹ thế nào rồi mà mình thấy xấu hổ quá đi mất,gọi điện cho mẹ thấy giọng mẹ có vẻ hơi mệt mỏi,hôm qua trung thu mà mẹ lại ốm thế hix,nghĩ lại tối qua lúc mẹ ốm mình đang làm gì nhỉ,hix bi giờ thì đỡ rồi mững quá,mong sao mẹ sớm khỏi bệnh,thấy mẹ kể bà thấy bói nói tháng này tháng hạn mẹ hay ốm đau hic ước gì bà thầy bói đó nói sai :(
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này