1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WELCOME thu hoạch nhật kí tập 3:

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 11/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Ngáp.... Một ngày hay vật.... Nằm ở nhà một mình thú vị phết!
    Cuộc đời đáng sợ nên phải cười nhăn nhở!Người với người là tình, nhưng... lòng người lại khó lường!
  2. girlfriend

    girlfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ui không hiểu sao hôm nay lên mạng lại buồn vậy ?mình
    thôi để hôm nào vui hơn mình sẽ topic thật dài ok?
    chi
  3. toiyeuchi

    toiyeuchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày vui hay một ngày buồn nhỉ ?...cũng chẳng hiểu lòng mình như thế nào nữa ...buồn có ...vui có cả ...Buồn vì mình đã làm mất đi một thứ của bạn trong khi đang khó khăn ...ngại quá ...chẳng biết nên nói với nó như thế nào đây cho nó hiểu nữa ..chỉ sợ nó nghĩ mình khốn nạn quá mà thôi....bây giờ sẽ càng mất đi những nguời bạn nữa rồi ...gia đình đã không còn là chỗ dựa cho mình nữa ...chỉ còn bạn bè .vật mà...Đ...ơi! tao không muốn mất đi những nguời bạn khi quanh tao giờ chỉ còn bạn thôi.mong mày hiểu tao.....Cuộc đời mình sẽ trôi dạt về đâu đây ...Nhưng cũngvui một chút vì cô ấy ....phải đó là hình bóng đã khắc sâu trong trái tim mình mà đã gần bốn tháng không gặp .Hôm nay đã được nghe lại giọng nói của cô ấy ....hôm nay đã được cô ấy chia sẻ một chút ...vui hơn một chút .Đã lâu quá rồi không có cảm giác chia sẻ ấy.... Rối chỉ ngày kia thôi mình...mình sẽ gặp lại cô ấy ...biết nói gì đây nhỉ ?....cô ấy đã ra đi nhưng mình không thể học nổi chữ "...lãng quên..."
    "...Than mot vai nguoi , yeu mot nguoi va khong ghet ai ca ......."
  4. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Oaaa.....(ngáp cái nào)
    Thứ 7 buồn ghê gớm chẳng biết làm gì
    Vừa ngủ dậy(11h30)làm gì bây giờ nhỉ
    Filippo Inzaghi
  5. chuottiensinh_84

    chuottiensinh_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    opaaaa.mệt ghê
    đạp xe tù thanh xuân sang cầu giấy, vạy mà nó chẳng ỏ nhà, vào dây chôi chut, hic hic, mệt ghê
  6. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    cả chiều chả biết làm gì...nhiều khi chả muốn hiểu những điều đó bằng cách đấy
  7. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    hoa mắt....chóng mặt....hix....tại sao lại có thể trùng hợp thế nhỉ....hay là mình bỏ qua....mình không thích một chuyện như thế lắm....có lẽ cho đến giờ nó vẫn còn tình cảm...mình mà chơi thì...mình không thích chút nào cả......tức quá đi ... mất một người như thế thì mình lại không đành lòng....giả dụ nhé...người ta có cái giè thiệt với mình...thì mình biết chạy đi đâu để trốn nhỉ...roài lại còn nó nữa ...tức quá...><...
    um....mà thui...cũng có giè đâu......hắn muh so cute thì mình chơi tất ^^ . nó là bạn mình. chắc cũng hỉu thui .. vẫn choáng....mới sáng ra muh....

      Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An
  8. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ in ít thui bà già, sớm có vết chân chim ở mắt bi giờ. Đã bảo relax với enjoy ur life cơ mà
    Chẹp, loanh quanh luẩn quẩn 1 tẹo mà đã hết cả buổi sáng......
    [​IMG]
  9. boy-chan-doi

    boy-chan-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    HEEEEEEEE cuối cũng thì mọi chuyện cũng xong.Giờ đây ta lại có thể vui chơi cùng hội mình rồi.Giớ có ai rảnh rỗi đi chơi thì rủ tớ nhé!
    À hội mình ơi hỏi chút.Có ai nhớ hôm đi chơi Quan Sơn là ngày bao nhiêu không?Cả hôm đầu tiên họp ở Quán Sứ để chuân bị cho Đại Hội TTVN là ngày bao nhiêu không nhỉ?
    Thanks trước nhé!
    Tình yêu là ngọn lửa,còn khoảng cách là gió.Gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn!
  10. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Đó chắc là Kenshin của những năm là Hitokiri Batousai.Hehe...
    "Tài nguyên quý giá nhất là tài nguyên sắp cạn kiệt"
    _ALEX_
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này