1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WELCOME thu hoạch nhật kí tập 3:

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 11/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Thôi ông anh đừng có mà giả vờ giả vịt nữa đi ạ,lần nào đi cũng giả vờ lạc(thích ăn kẹo lạc lắm à?)......Lại còn vờ vịt,nói lên nem tai bà Hồng roài còn giề,cứ như là chưa biết chỗ.
    [​IMG]
  2. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Ui ui hôm qua vừa Aaaaaaaaaaaaaaa suốt hum nay đã thấy có cái nick này, há há
    Mai thi roài mà vẫn chưa về hn, chán chẳng mún vìa nữa...Tối qua, tối thứ 7, sao mà chán chết....có mấy cái hẹn, cuối cùng chả đi cái nào, lại làm cho người khác giận ra mặt vì thất hẹn chứ hix hix .Chả lẽ tối nay lại fải gọi điện rủ đi chơi để tạ lỗi ah Thui kệ
    Cha tiên sư cái thằng tinh vi nhắn bạn m` gọi điện làm giè thế nhỉ...Ui Th ơi đâu roài để ta còn buôn về thần tượng H của tao chứ , lại còn cả nghệ sĩ Tr nữa Oaaaa bức xúc quá cơ
    Sao bi giờ nhỉ, mệt quá cơ...về buôn đt thôi...mún về nhà m` ngủ một giấc cho đã cái đời wá, nhớ cái gối quá nhớ cả em Duy Khánh nữa chứ Mêt !!!!!!!!

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .

  3. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Chẹp hôm nay nghiệm ra một câu các cụ nói đúng quá
    Đúng là con người ai cũng có lúc sai lầm,những sai lầm rất chi là ngớ ngẩn Hơ hơ dưng mà chả bit có sao không,chắc là không sao đâu,không sao đâu,lạy trời
  4. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Thời gian sao mà qua nhanh quá thế này,mình chẳng muốn một chút nào cả,về nhà roài chỉ muốn được ở nhà,ko muốn phải đi đâu cả,hic,sao mà chán thế.Về nhà thấy cũng có nhiều chuyện,vừa hay hay cũng vừa chán chán.Chẳng thể hiểu nổi.Mà lúc đầu háo hức thế ,bao nhiêu hứa hẹn,giờ mất tiêu đâu roài thế này????
    Ui,uống thuốc phê quá,kiểu này ko biết bệnh tình nó ra làm sao.
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  5. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Hừ,lâu lâu không vào net cứ tưởng rằng lúc quay lại sẽ hứng lắm,nào ngờ chẳng đâu vào đâu cả,mấy nay toàn chuyện bực mình,nghĩ mà chánBuồn như con chuồn chuồn...mọi cái hoàn toàn chẳng giống như mình suy nghĩ cái gì cả.....sao cứ thấy chán chán thế nào ấy,chẳng diễn tả nổi nữa.......chán thật!!!!
    Thề trong 2 năm tới ko yêu đương gì hết,mệt
  6. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    uh thời gian trôi đi nhanh quá,tớ muốn cái giây phút này mãi mãi khồng bao giờ mất,cảm giác thật là thoải mái,buồn lắm nhưng mà tớ thích được như thế,được một lần sống thật với bản thân mình,biết nói thế nào nhỉ,hôm nay vui ,vui lắm,vui lắm lắm :((.
  7. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    cũng muốn kêu thật to aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  8. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Aaaaaaaaaaaaaaaa ! Phù...
    Chiều nay hứng chí lên đi coi tử vi, qua nhà cái ông beo béo chờ một lúc nghe fán 3 câu chán òm (fán cho con bạn m`) thế là pai pai thầy con té . Bực cả mìn....2 con lại sang nhà ông thầy muh hồi trước con n` iu m` nó xem...trùi ui, ông í xem mới fê chứ...mặc dù những gì ông ấy nói đều rất ko tốt nhưng còn hơn là nghe nịnh đầm vài ba câu vớ vẩn...Những gì ông ấy nói trúng quá đi mất, có nói trúng 100% cũng ko ngoa chút nào...hị hị, đây là xem tử vi muh, chứ xem bói thì còn lâu...
    Mai đi roài ko lấy đc bản tử vi....fải nhờ con bạn vậy
    Ông thầy xem cho 2 con xong đều " khổ thân.." chẹp chẹp, ban đầu thầy còn giữ ý ko nói chuyện gđ, đến lúc con bạn m` bảo ông cứ nói vì bọn cháu biết hết mọi chuyện, thế là thầy nói ra hết, đúng đến cả quá khứ xảy ra chục năm trước trong gđ nó chứ. Phê
    Tối nay đi chơi thôi.....

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .

  9. boy-chan-doi

    boy-chan-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thi xong tưởng ổn roài mà sao thấy ai cũng "bức xúc" vậy nhỉ.Mình cũng thế,ai muốn vận động tí cho đỡ chán không?Hè rùi có nhìu thứ để làm lắm,đừng để thời gian trống chỉ thêm chán thôi!

    Con gái càng lớn càng khôn còn con trai càng lớn càng n..!!
  10. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    bên ni trời nhiều mây, hơi se se lạnh, sáng có mưa.....thời tiết tuyệt vời để đi ......... shopping ......... mặc dù trong túi chả còn đồng nèo cả. hihihihi.
    nhắn mọi người: thi xong cả roài sao ủ rũ vậy, sôi nổi lên tí nèo. hết việc thì kiếm việc ra mà làm. cả hội mình cứ háo hức chờ thi xong rùi kế hoạch này nọ mà biến đâu cả roài?
    tui đang rất vui vì chiều nay đã được gặp lại thèng em náo toét nói là rất thì cũng không hẳn nhưng đáng để vui hơn ngày thường roài
    mai chị yêu lại qua nữa.....tưởng tượng ra cái cảnh : chị em nhìn nhau tay bắt mặt mừng......(sut sit ) ... 1 năm roài chứ ít ah......kekekekeke......

    ...trà chanh...khoai chiên...và anh...[​IMG]
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này