1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WELCOME thu hoạch nhật kí tập 3:

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 11/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    bực mình với cái bọn dở hơi thế ko biết nữa... dạo này mình thấy bản thân thiêu cân bằng quá, hơi tí là cáu gắt, khó chịu thật :|, gặp đc 2 người bạn trên mạng chat vui vui cũng thấy đỡ bực mình...
    Mỗi đêm trước khi nhắm mắt, mình lại nghĩ về cái card mình gửi và câu nói trong nước mắt của em :(
    Vẫn biết thật khó để tha thứ cho những điều em đã làm... nhưng vẫn không thể quên đc em :( ...Chúc em hạnh phúc :)
  2. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Ôi lâu lắm rồi mới ol sớm thế này,hôm nay chắc phải là ngày gì đặc biệt lắm nên mới dậy sớm thế(ngày thường toàn 11h ).
    Tẹo nữa phải đi ăn chia tay thằng bạn roài,sao dạo này chúng nó đi lắm thế không biết,suốt ngày đi chia tay thôi,chúng nó đi hết rùi sau này ai chia tay mình nhỉ .
    Cơ mà cái quán cà fê đấy củ chuối thật cứ y như rằng lần nào đi uống về cũng ngủ say như chết ,thế mà chúng nó kêu là mất ngủ hehe,tự dưng thấy tối qua liều thế,mọi lần chắc chả bao giờ dám đi cùng đâu thế mà hehe cơ bản dạo này mình cũng thấy thoải mái,với lại cũng chả bit làm gì hehe thế là rủ phát--->đi luôn thế mới sợ,chả hỉu bạn ý có choáng không nhưng thôi hehe tớ thì vẫn là tớ thôi chả khác gì đâu :P
  3. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào chả hâm thế, nhỉ Bách nhỉ ???!!!
    Hum nay tớ cũng dậy sớm, không dậy không được, mất điện, nóng. Chả biết tình hình bài vở cháu iu thế nào rồi?Chưa thấy reply. Cũng an tâm vì dạo này thấy cháu vui vui, gặp dì cứ cười hí hí, níu na níu nô,lại làm ăn được, đấy, cuộc sống interesting thế còn gì . Cứ sống Xê Kô như thế đi, cho nó sướng cái thân
    Sau 1 đêm tài khoản còm đi trông thấy. Fá fách một hồi cũng đã tìm ra......chân lí. Ừ thì hi sinh nào, bỏ 1 cái nhỏ nhỏ để hi vọng .......vài cái to to sau này.Nhưng mà, tiếc ghê ... Biết nói gì với bạn bây giờ nhỉ ??? Bạn cũng đã rất hi vọng,chả kém gì mình,mà có khi hơn ...Sẽ là mấy năm đây? Bao giờ cho đến bao giờ
    [​IMG]
  4. maruko84

    maruko84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    hình như nếu ko nghĩ đến cái gì mình thích, không làm những gì mình vẫn thường làm 1 thời gian là có thể quên hết. Hờ hờ, hồi trước cũng là 1 đứa nhiệt tình với cái forum lớp mình, chuyên 3 hoa bốc fét, mặc dù mình biết tin chậm hơn bọn nó (1 vài nhóm nhỏ ) nhưng đến khi mình buôn lại ở qui mô lớn hơn, chúng nó vẫn coi là tin mới, còn kêu mình là trung tâm buôn dưa mà thực chất bao nhiêu tin tức mình lạc hậu ko tả. VD bi h mình mới biết đứa A trong lớp với thằng B là 1 cặp, bi h chúng nó hít -le nhau rồi, mình mới nhận được tin chúng nó thích nhau, lại còn chưa được cập nhật là đã thôi rồi, thế là đi buôn lại => quê 1 cục.
    Ờ nhưng mà cái hồi đấy xưa rồi, chắc là fải đến 3,4 tháng mình ko vào forum lớp post bài nữa. Tự dưng bỏ nên bi h tự dưng thấy ko có thói quen, mặc dù toàn người trong lớp cả, nhưng cũng thấy ... (cái fạm trù này khó diễn tả = lời nói quá). Mấy đứa bạn thân thì toàn fone hay mail rồi, còn mấy bạn bình thường thì trên forum cũng đọc xem chúng nó nói gì, cũng chả nhảy vào "tranh luận" trình bày ý kiến nữa. Bị mấy đứa nhắc, hỏi sao ko vào forum nữa, lại xa rời quần chúng, trách vui duyên mới nên bi h đá cái forum lớp đi rồi, đã thế có đứa chả mấy khi vào mạng nhưng cũng biết mình vào hội 84 trên mạng rồi mách đểu nữa chứ. Nhưng bi h chúng nó cũng chán rồi, mệt rồi, sau bao lời hứa hẹn " The mummy returns" rồi post bài tường thuật Tam đảo ký này nọ, cuối cùng chả làm được cái cóc gì. Mình cũng thấy chả "ăn ngan, ăn bánh cáy" (ăn năn, áy náy)gì mấy dù sao hoạt động nào cũng tham gia nhiệt tình, vẫn buôn dưa đủ, vẫn thế, vẫn vui đều.
    Hehe, bi h ở 84, mình cũng chả post bài mấy, ko hiểu liệu có đi theo con đường mòn giống forum lớp mình ko. Thôi thì cũng làm vài câu nói linh tinh gọi là ko fải câu bài, ko thì quên mất cách post bài rồi nhỡ chẳng may lâu ko post lại thấy lạc lõng rồi tịt hẳn.
    Hà nội ơi
    Những ngày thơ ấu trôi qua
    Mái trường phượng vĩ dâng hoa
    Ráng chiều rủ bóng tiên nga.....
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    19/9..... 1 tháng rồi.... Vậy mà mình lại quên..... **** quá!!!! Híc.... Thật là vô tâm...
    Cuộc đời đáng sợ nên phải cười nhăn nhở!Người với người là tình, nhưng... lòng người lại khó lường!
  6. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đúng thật là có quá nhiều điều rắc rối mà ta không thể lường trước được.
  7. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    Vắng hoe àh. Cuối tuần mọi người vác đồ đi nghỉ cả roài sao [​IMG]...đếm tiếp...còn 22 hay 21 ngày gì đó ^^ ... ho*...nhỡ trong những ngày đó có chuyện giè không cho mình về được thì sao nhi` [​IMG] [​IMG] Cuối tuần vui vẻ!!!
    b-)...mình hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu nữa roài. Khổ ghê. Đúng là yêu người ta phải yêu cả đường đi lối về có khác .
    Hãy Đừng Thôi Ước Mơ. Hãy Đừng Thôi Khát Khao. Hãy Ngủ Một Giấc Thật Ngon Để Sẵn Sàng Cho Ngày Mai, Một Ngày Nhọc Nhằn Nhưng Thật Ý Nghĩa Của Cuộc Đời Bạn ... !!!
    Được puppyltt sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 20/09/2003
  8. toiyeuchi

    toiyeuchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Một ngày lại sắp qua rồi..hôm nay cũng chẳng làm đuợc gì cả nhỉ .....buồn quá ...mà tại soa mình là một thằng con trai lại đi buồn làm chi nhỉ ....tiền hết ...tình tan..đời tàn...cuộc sống đi về đấu ....?
    "...Than mot vai nguoi , yeu mot nguoi va khong ghet ai ca ......."
  9. WC

    WC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    ặc.... chưa đc nửa tiếng mất toi 100K, xót tiền quá mà đã "tâm sự" đc tẹo nào đâu chứ, cũng chả dám ăn nói như ở nhà giá mà nhà mình có ADSL Hì hì dù gì thì cũng vui lắm rồi, nghe thấy giọng là mừng lắm rồi, lại còn cười hềch hệnh ra, nhớ thế chứ lị :P Ước gì nhà mình có mấy cái videoclip đấy
    Mai thi thể dục rồi, lớp chọn đúng 2 điệu Beebop với Boston cũng đc, nhưng nhảy Waltz thì vẫn đẹp hơn, nhỉ? Chacha nhảy máu hơn Beebop thế mà ko bắt fải
    Tuần này fải cố gắng lên để đc lên "biên chế" Vào biên chế rồi thì á... 100K có mà hàng ngày đùa tẹo fải gọi cố định chứ di động thì ốm tiền. Hôm nay thế là vui rồi, hì thứ 7 tuần này sẽ dạy Tẹo
    East or West, WC is best
  10. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    My 84 close friend:
    i''ve been watching you... you have changed... to someone, who I just couldn''t recognize, your voice, your tone... just the way you talk let me know that u have changed... yea, just lately, i notice that you r really happy beside him... I know him quiet well, and i''m happy to see u happy. It just that you don''t consider me like someone u used to back in July....
    When I told you that i''m bored, you didn''t seem to care enuf... it got me down..
    Vẫn biết thật khó để tha thứ cho những điều em đã làm... nhưng vẫn không thể quên đc em :( ...Chúc em hạnh phúc :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này