1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WELCOME thu hoạch nhật kí tập 3:

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 11/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    buồn ngủ quá. sao mà hôm nay thấy chán thế không biết. nghỉ roài làm giè bi giờ nhỉ
    Hãy Đừng Thôi Ước Mơ. Hãy Đừng Thôi Khát Khao. Hãy Ngủ Một Giấc Thật Ngon Để Sẵn Sàng Cho Ngày Mai, Một Ngày Nhọc Nhằn Nhưng Thật Ý Nghĩa Của Cuộc Đời Bạn ... !!!
  2. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm roài chẳng online được, hôm nay đành bỏ học OL, vậy mà chẳng có gì cả, chán quá, chẳng có ai cả, chán ốm.
    SỰ KHÁC BIỆT GIỮA ĐÀN ÔNG VÀ CON TRAI, ĐÓ LÀ
    KINH NGHIỆM
  3. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Mệt phát ốm đầu óc quay cuồng hình như mình hơi ngu khi chọn Y thì phải hic hic
     
     
     
    -Nếu tôi nói là tôi yêu em mãi mãi thì đó là lời  nói giả dối .                -Nếu tôi nói  bây giờ tôi yêu em nhiều lắm thì đó là lời nói trong tim tôi ..!
  4. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5 thứ 6 thứ 7 chủ nhật ....nghỉ học nhưng vẫn chán lại sắp thi Hình như cuộc đời chỉ có mội việc thì cử hay sao ý
     
     
     
    -Nếu tôi nói là tôi yêu em mãi mãi thì đó là lời  nói giả dối .                -Nếu tôi nói  bây giờ tôi yêu em nhiều lắm thì đó là lời nói trong tim tôi ..!
  5. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    5 ngày mệt nhọc đã qua. Sáng đi từ 8h đúng 11 tiếng sau mới lại mò về nhà. Đi đá bóng, rồi đi học. Mệt nhưng sướng, lâu lắm rồi mình mới lại đam mê, chơi hết mình cái gì đó...bóng đá! Lớp ĐT 1 vô địch giảng đường ko bởi có các cá nhân xuất sắc, đòan kết, có tổ chức mà còn bởi sự ủng hộ của các cổ động viên trong cả buổi tập lẫn đá chính. Cám ơn tất cả bạn nữ ĐT 1 , cám ơn Thuỷ, Thu Phưong, Hằng!
    Wish U were here!
  6. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    hé hé hé chiều nay 2-10 di ăn chân gà nướng với thuyvu84 và daicabubu
    mình ăn chậm nhất nên hơi thiệt với cả cũng vì thuyvu phải đi học nên he he he nhường ngồi xem bạn ăn
    Tiền không có
    Tình không có
    Ngồi trong xó
    Nhục như con chó
  7. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Bọn đểu giả kia sao ko gọi cho tôi hả đi ăn mảnh hả
     
     
     
    -Nếu tôi nói là tôi yêu em mãi mãi thì đó là lời  nói giả dối .                -Nếu tôi nói  bây giờ tôi yêu em nhiều lắm thì đó là lời nói trong tim tôi ..!
  8. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    nhắc đến chan gà lại thèm...
    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  9. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    gọi thêm ông thì bao nhiêu xiền cho đủ, mới lĩnh lương mà ăn đã hết gần 2/3 lương của tui rùi, thêm ông thì đến giữa tháng tui nghỉ ăn à
    Tiền không có
    Tình không có
    Ngồi trong xó
    Nhục như con chó
  10. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Lâu rồi mới vào đây để post 1 cái gì đấy.....
    Lâu rồi ko có cảm giác thật sự vui vẻ và thoải mái,cứ fải cố gắng vui cười, cố gắng chịu đựng...cố gắng làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn mà thấy khó quá...
    Sống cho mọi người thật khó vì ít ai hiểu được m` sống cho họ, còn sống cho mình cũng thật khó vì..........Trời đất ơi khó thế !
    Mún sống vô tâm hơn một chút mà ko thể, đến là khổ...

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này