1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WELCOME thu hoạch nhật kí tập 3:

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 11/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    sao mọi người có vẻ tâm trạng thế nhì chán quá...còn những .... 1 tuần nữa
    Hãy Đừng Thôi Ước Mơ. Hãy Đừng Thôi Khát Khao. Hãy Ngủ Một Giấc Thật Ngon Để Sẵn Sàng Cho Ngày Mai, Một Ngày Nhọc Nhằn Nhưng Thật Ý Nghĩa Của Cuộc Đời Bạn ... !!!
  2. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    :o nhân tiện kể luôn chiều hôm qua Sap_+chet_van_yeu_doi và Cobehanoi qua rủ đi ăn miến trộn và ca fe Lâm đấy Rut ạ,à quên có cả nhatgiang và tictac nữa,công nhận SC@ dạo này giàu thật
  3. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Có những người mới đôi ba tuổi đầu
    Cuộc sống mới bắt đầu
    Đã cho rằng mình thấu hết
    Làm được gì và đã có gì.
    Hãy nhìn lại chính bản thân mình
    ....
    Hình hài chỉ là con số O,con số O.
    Nghe bài này phê quá,hehe nghe suốt cả đêm qua phê phê con tê tê mãi không ngủ được
  4. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    He he thế chú nghĩ hôm đấy tôi ở đâu . Ko có NHẬT GIANG mà là có RUT@
     
     
     
    -Nếu tôi nói là tôi yêu em mãi mãi thì đó là lời  nói giả dối .                -Nếu tôi nói  bây giờ tôi yêu em nhiều lắm thì đó là lời nói trong tim tôi ..!
  5. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0

    Thằng này bạn bè cũ thì mày không rủ, rủ 2 đứa đấy làm cóc gì
    SỰ KHÁC BIỆT GIỮA ĐÀN ÔNG VÀ CON TRAI, ĐÓ LÀ
    KINH NGHIỆM
  6. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    rủ thêm mày nữa thì hu hu hu tao phải đặt xe à
    Tiền không có
    Tình không có
    Ngồi trong xó
    Nhục như con chó
  7. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    sao chả ai rủ mình thế nhỉ
    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  8. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    CHú này bị điên mất roài,hôm qua làm gì có chú nào tên là Rut@.Đấy là hôm kia,hôm đấy tôi có đi đâu đang nói chuyện chiều qua mà
  9. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Tiền bạc không phải là vấn đề quan trọng mà vấn đề quan trọng là ở số lượng của nó.
    Chết rùi, mắt sáng như sao thế này thì ko ngủ được rồi. Sáng mai phải dậy sớm đi thi mà.
    Cuộc đời đáng sợ nên phải cười nhăn nhở!Người với người là tình, nhưng... lòng người lại khó lường!
  10. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Thế là được hơn 1 tháng rùi,hôm trước ngồi viết thư cho con Anh mà khóc quá trời luôn,ko hiểu sao bây giờ mình hay xúc động thế ko biết.Cũng tại hôm đấy thời tiết cứ như ở HN,vừa lạnh lại hơi tối tối,lất phất mưa nữa,nhớ nhà kinh khủng.Hình như con người mình đã thay đổi hơn.........................Hơn 3 tháng nữa mới đuọc về..........................1 tháng vào đây đi học,đi chơi,lại sắp đi làm nữa,chẳng biết thế nào nữa đây.Mai lại thi môn Luật,chả biết có phấn đấu để được học bổng ko
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này