1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WELCOME thu hoạch nhật kí tập 3:

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 11/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Chuẩn bị vào thi thôi...TRưa nay về ngủ 1 mạch đến hơn 12h lại nhảy vội đi thi hix...đói quá, mệt quá..Aaaaaaaaaaaa
    Chậc, ko ngờ chị Connettor lại là...củ...hí hí...thế muh mấy lần vào chat với m` ko thèm rới thiệu làm m` cứ tưởng là thằng nào trêu chứ...sò rí bà chị

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .

  2. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    hihihi....nó qua roài. đi chơi thui. có quà roài. sướng wé chào cả nhà nhé. hẹn hum khác. từ giờ tới tối là mất tích roài. hihihihi
    ..khi nào cùng nhau ngắm sao trời..khi nào cùng nắm tay nhau ra biển..khi nào tựa vai ngắm hoàng hôn...khi nào..&..bao giờ..[​IMG]
  3. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Mình đang đi về đâu thế không bít....Nhạt nhẽo, vô bổ....
    Ấy này: đừng có giận tớ nhá, hic , không thể nói thật mà, với lại , cho chuyện này vào "dĩ vãng" đi, "nó" có lẽ chẳng bao giờ post nữa đâu, "nó" bảo tớ là "chẳng để làm gì cả" ( nguyên văn đấy ) :(
    Giời ôi, bao giờ mới sửa được máy.......
    [​IMG]
  4. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    gặp nó roài thấy buồn thê thảm. lần nào cũng thế....có ai từ nhà qua đi chơi với mình là i như rằng......10h đêm nay 15-7, bà chị sẽ qua đến nơi. chẳng hiểu rồi xó khóc và buồn nữa không.....cùng may bi giờ gặp được roài.....sáng đi học sẽ thoải mái hơn. như thía là tốt.
    còn bao nhiêu cái phải làm mà tháng này xui roài. không thể tập trung được chuyện giè cả. khổ ghê. sao cứ fải như thế nhỉ.

    ..khi nào cùng nhau ngắm sao trời..khi nào cùng nắm tay nhau ra biển..khi nào tựa vai ngắm hoàng hôn...khi nào..&..bao giờ..[​IMG]
  5. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra chồng cũng đã xong đâu......Nói chuyện mà càng thêm chán, chán quá.......Đúng là không gì khó chịu bằng chờ đợi, bực thật đấy....Hình như cái tuổi Tí nó thế thì fải........Giá mà bây giờ được mất tích đi đâu cả tháng nhỉ, không bạn bè, không Net, không fone......Thèm như thế quá, nhưng mà cũng hiểu rằng mình cũng chả "sống" được...............Như cái "lũ" GĐQQ này này, nhìu lúc......"ghét" lắm, bực lắm, nhưng xa lại thấy nhớ....Trót yêu, trót thương, trót quý rồi....
    Trời ạ, đúng là "nhàn cư vi bất thiện"
    [​IMG]
  6. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    xét cho cùng thì anh vẫn là người hiểu em nhất, cũng là người em muốn nói chuyện nhất khi có việc buồn fiền....ấy thế mà giờ lại fải cố quên đi điều đó để hai đứa được vui vẻ với cái riêng của mình, em vẫn chưa thể hết fiền lòng vì mọi chuyện. em đã thư hỏi anh rằng liệu có thể khác. bởi với em đã là thân thiết quá rồi, hiểu thấu rồi. khi anh nhận được cái thư đó thì em cũng chả chờ đợi câu trả lời của anh.
    hôm trước đã viết một cái mail cho anh, hỏi có thực lòng hay không. sẽ chờ câu trả lời trong khi fải làm tiếp những chuyện khác. giờ chẳng làm được chuyện gì. cứ nghĩ tới là buồn. đầu óc không thể chứa nổi những cái khác. mấy ngày rồi được nghỉ nên càng rảnh rang. hi vọng khi đi học rồi sẽ đỡ hơn. chúc cho em nhận được việc nhé. như thế em càng dễ vui vẻ lên được. mọi thứ nói cả rồi, nhớ làm như những gì đã nói.đừng có nói mà không làm được sẽ khiến em thất vọng nhiều lắm. anh trai mà như thế thì sao em gái tin tưởng được. nhớ đó. vẫn tin là anh sẽ không làm em thất vọng nữa đâu. nhưng trong lòng vẫn sợ..... cố gắng lên đó nhé. eg vẫn sẽ bên cạnh at cho tới khi nào eg quá mệt mỏi về mọi chuyện hoặc tới khi nào at không cần tới eg nữa.
    tình yêu chỉ là fù fiếm, lớn lên mới thấy nó thay đổi hết cả rồi. chẳng cái nào còn được như những ước mơ cả.....chắc tại mình đã quá vội vàng. không tiếc gì chỉ tiếc đã quen anh...mà như thế là tiếc tất cả những gì đã qua rồi còn gì. hihihihi.
    ..khi nào cùng nhau ngắm sao trời..khi nào cùng nắm tay nhau ra biển..khi nào tựa vai ngắm hoàng hôn...khi nào..&..bao giờ..[​IMG]
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Đang gõ giở tự nhiên treo luôn cái máy,đểu thế,VDC bi giờ mà còn thế này à?khốn thật,chẳng thể nào mà chịu được nữa.
    Sáng thì cái bọn điên cấp 3 chẳng báo một câu,đùng đùng họp lớp,đùng đùng đòi đi Thác Đa,chẳng hiểu cái gì,đúng là cái lũ...ý kiến của mình cũng đi ma teo,có được chúng nó đếm xỉa đến đâu.Mấy hôm nay sao lắm chuyện bực mình thế không biết chứ lại.Đểu...
    [​IMG]
  8. AMEC

    AMEC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    vừa mới đi hạ long về đuợc 2 ngày, mà ngày mai lại đi cửa lò tiếp, phù..mệt quá, nhưng mà sướng
    [​IMG]
  9. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    làm một bài chào mọi người và cũng là để thử cái chữ kí mới + chào đi ăn trưa luôn. sắp tới tớ phải thi giữa kì không OL nữa. chúc các bạn mùa hè vui vẻ. chơi thoải mái không lo nghĩ để bao giờ đi học thì học cho ra bánh ra trái . thỉnh thoảng chắc cũng phải OL để mail cho family dung* cũng không động vào ttvn nữa. bao giờ thi xong thì có lẽ tâm sự cũng nhiều lắm . các bạn nhớ cập nhật thông tin trong topic cho newcomer để tớ quay lại còn biết đường mà lần, cũng phải gần 1 tháng nữa chú có ít ỏi đâu
    nhắn gia đình& chồng, mọi người giữ sức khoẻ. có việc cần gấp thì hãy tìm con nhá. chồng học hành cẩn thận thi đến nơi roài đấy. hai vợ chồng thi tốt về nhà nhìn mặt nhau mới sướng
    i will be fine, everything will be oki, we are special friends. can i give U a gift on Valentine day , friendship day , brother day...oh i will give U gifts in everyday

    O* sao mama k ăn ah? Hay lại chê con dâu nấu dở ​
  10. boy-chan-doi

    boy-chan-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Haha sau một thời gian yêu em tôi mới nhận thấy rằng không yêu ai mới thực sự là hạnh phúc!
    Tự do muôn năm!
    Tình yêu là ngọn lửa,còn khoảng cách là gió.Gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn!

    Được boy-chan-doi sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 15/07/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này