1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WELCOME thu hoạch nhật kí tập 3:

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 11/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay nhớ nhớ, trời thu nhẹ nhàng man mát, buổi tối đi học tiếng Trung về cứ toàn đi lượn lờ 1 mình, có hôm hâm quá fóng ra hồ Tây (crazy for nothing ) Cứ thèm học tiếng Trung xong xuống bắc Linh Đàm như... ngày xưa, tự dưng bây h lại thích đâm vào cái đường GP bụi bặm bửn thỉu, cơ mà xuống đến dưới kia thì tuyệt vời, nhờ cái lần xoè... tại chỗ :"> với lại đi bơi thuyền 50K/h ghê :D.
    À, để người ta tả Hà Nội mấy hôm nay cho mà nghe nhé. Chưa lạnh tí tẹo nào đâu nhưng được cái buổi tối mát, đúng giời thu Hà Nội cây cơm nguội vàng, đường Bà Triệu Nguyễn Du (gần nhà mình í ) cứ là đầy hoa sữa, ban đầu ngửi thấy thích vì thơm thoang thoảng.... ngan ngát.... hít 1 hơi....... sặc hoa sữa + xịt COLDi-B mấy ngày ko thông Mùi hoa sữa đặc trưng thế làm gì văn thơ chả lai láng, mũi ông nào có điếc chả nhận ngay ra cái vị "hắc" (hịhị.. đoạn này lột trần tả thực, chả lãng mạn tẹo nào cả ) ngửi kĩ hoa sữa lại hơi giống mùi nước hoa "ấy ấy" có chết ko :D hay gửi cho ít tha hồ ngửi-hít nhá :P
    hmmm gd
  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Unforgettable 19th birthday
    Trên đây là bước dạo, bây h mới vào chuyện cần nói... hôm lâu lâu rồi think of my 24th July birthday, suddenly smiled alone... thấy trong lòng vui vui, gần gũi lạ thường :x
    ***********************************​
    Hà Nội: 24 tháng 7 năm 1984 ...... 19 năm sau ...... Một ngày mưa như bao sinh nhật trước... sáng đường đã ướt nhoẹt, lâm tha lâm thâm cho đến lúc mình tỉnh dậy.
    Ko rõ hôm đấy mình thức dậy lúc mấy h, vừa ko fải đi tập thể dục (!@#$%^&* ), lại quên mất tật ngủ nướng -> chắc tầm 8h. Nghe thấy tiếng điện thoại chị gọi Bạch, bên kia bảo "đến bây h nhé, xuống cửa đi" (á à, sớm hơn hẹn 10'' cơ đấy, chuyện lạ chưa từng thấy) Mặc quần áo xuống nhà, thấy 1 tên to lớn :-)-$) vác 1 cái gì đó cũng rất chi là to lớn... đỏ thắm, thơm ngát, rất đẹp... giống nước hoa hồng Lancome của Pháp quá (mùi người ta impress nhất)?... hoá ra dậy từ 5h sáng lặn lộn xuống tận vườn hoa chọn từng bông mang về bó dâng tặng thượng thọ cụ BD 100 tuổi ("trăm hoa trăm tuổi" thấy bảo thế ) Nhưng mình thật sự bất ngờ, lúc đấy ko có ai dưới nhà chắc đã bắt tay ôm ghì vật lộn rồi :D Cất vào nhà? đi ăn sáng... theo lịch thì cả ngày hôm nay chỉ đi được với nhau đúng 2 tiếng buổi sáng, măm sáng rồi thì fải về tiếp đón các thể loại bạn bè + khách quý? Đi măm bún ốc, hình như cứ đứa bạn rủ ăn sáng là mình đều chỉ thẳng ra bún ốc Phù Đổng Thiên Vương thì fải, nhưng mãi đến tận bây h mới khai sáng lại là bún ốc Bà Sáu ngon đứt đuôi con nòng nọc, "ốc khoẻ hơn bò" anh còn nhớ hay anh đã quên ăn xong "..." kì kèo thế nào mà mình vứt cả lũ bạn bè ở nhà để đi tiếp ... đi hôm đấy kể ra cũng thành công còn có cả ? chúc mừng SN mình nữa mới khiếp đản Trưa về nhà thấy nhắn tứ tung... có 3 đứa tên Hạnh gọi :D móc đâu ra mà lắm thế, lúc sau thì nghe bọn cấp 2 gọi điện chúc mừng kết hợp chửi bới .
    Buổi chiều in như hẹn có Gun đến vác theo 1 cái quà mà mình cực kì thích, bây h vẫn cứ thích... nói chung là trước h nó tặng mấy đồ mình đều thích cả (thế có chết ko chứ nị ), chỉ trừ cái lần mà nó cho mình chọn quà thì ... bị hớ (biết thế chọn gói nhỏ ) Tiếp theo là rinoa, cũng lại quà mình thích nữa... cái váy Cara thì fải... nhưng mà tớ cóc thích cái màu ?oxanh anh canh WC? đấy đâu người ta toàn dùng đồ màu hồng, ko thấy à Nó cũng là đứa chuyên gia tặng đồ mình rất thích, toàn đồ Cara thì chê thế quái nào đc Lúc sau 84 đến, có GĐQQ này (nói thế cho oai, có mỗi baba Bách mí em gái bưbư) lại có cả Băng Đản nữa chứ, đại ka kéo theo đầy tớ trung thành nhất IH :D Lúc sau thì dì ở đâu nhí nhảnh nhảy đến, mò cũng giỏi khiếp :P Thấy chúng nó cứ ngồi nói cái chuyện gì gì í, mình ngồi nhe lợi ra cười nhưng cóc hiểu (tại lặn lâu quá ko đi đú mà) chỉ lọt tai mấy câu nheo nhéo đòi quà đi chơi Bọn con trai cấp 2 thật láo toét, đứa thì quên, đứa sợ đi vắng chả đến, đứa thì lùi mãi tuần sau mới lò dò, làm mình... đi chơi cũng ko yên :D
    Buổi tối hôm ấy :x trời vẫn fảng fất mưa, "..." đến và chúng mình đi ăn (cứ gặp nhau lại nhìn thấy chữ "xực" trên mặt có chết ko, thế làm gì hè tôi chả béo quay ra :">) định ra Đông Kinh ăn buffet nhưng bi h hết đành gọi món, tại mấy con cẩu làm "..." đầy bụng thế là mình fải ăn 1 mình (tôi là tôi ko thích thế đâu nhá) nhà hàng Tàu đồ ăn rất ngon fong cách cũng rất... Tàu lại còn ngồi ngắm mưa bay fân fất, nến fập fùng, đèn hồng thật là lãng mạn Bữa tối nhè nhàng rất ngon, cảm ơn "..." nhé. Chúng mình đi tiếp, ko hiểu ra răng mà bọn mình cứ ngồi trong nhà thì mưa nhẹ, ko mưa nhưng thò mũi ra ngoài cái thì mưa xối xả, đi về về Hàng Bài cũng ướt như chuột lột. Nhảy tạm vào THM xem cái fim gì gì í, thật sự là chả có tí ấn tượng gì về nó ngoài bài "Don''t know why" của Norah Jones... đã thế cứ đi xem fim là lại cái tật mãi về sau mới sửa được mặc dù đã bị cảnh báo từ trước rồi, xem fim action bắn fá bùm bùm mình chả thích đã đành, fim tình cảm Hàn Quốc tiết tấu chậm quá -> kết cục là cứ vào xem fim là ngủ ngon lành Xem fim ra trời vẫn mưa.... định ra 1 quán nước ngồi tiếp cho trọn ngày sinh nhật với nhau nhưng đâu có "tầm thường và giả dối thế" (nghe hơi giống chúa sơn lâm nhớ rừng của cụ Tố Hữu ) "..." luôn là người của những bất ngờ, hèm, bất ngờ cũng có 2 loại, có loại bất ngờ xong fải hú lên sung sướng , nhưng cái đoạn này bất ngờ cái kiểu về nhà 2 đứa lăn đùng ra mua Tiffi uống Trời vẫn mưa... có lúc thậm chí còn to... đi dạo cả Hà Nội, ra hồ Gươm... lên hồ Tây.... đê Yên Phụ.... xuống Phủ.... trên dốc xuống phủ hịhị... gốc cây số ... 1-2-3-4-5-ko-nhớ-là-cái-nào hân hạnh lưu giữ ?okỉ niệm? của mình buồn cười quá, ngượng ghê cơ Lúc này hơi lạnh hơi rét nhưng mình cảm thấy trong lòng cực kì sung sướng, mình cảm nhận rất rõ những gì "..." dành cho mình, thực sự lúc đó mình có cảm giác rất lạ sung sướng lẫn với tin yêu. Muốn thời gian dài mãi, muốn trời cứ mưa mãi, muốn mình cảm 1 lần cho nhớ đời :P Chả biết đứa nào cảm í, khổ cái hay ốm vặt bắt tội người ta ăn cháo cùng :P Sinh nhật 19 tuổi, mình đã lớn rồi đấy sinh nhật năm nay khác nhiều, khác xa so với năm ngoái, càng khác năm kia và nhất là năm kìa (í là càng ngày càng lớn lên í ) Mình có nhiều thay đổi mà chính mình cũng nhận ra, mình biết là có cái hay có cái dở nhưng nhìn chung khá hài lòng với nó ngoại trừ 1 việc - mình ko nói đâu :-$ chỉ khi nào vượt qua đc nó mới kể, đúng lời hứa hẹn "..." nhỉ. Mình rất vui trong ngày sinh nhật, muốn nói nhiều lời cảm ơn, nhiều lời với "..." lắm nhưng biết tính người ta rồi đấy thôi, người ta càng ko nói gì tức là người ta cực kì hài lòng và sẽ ghi nhớ mãi mãi. Về nhà lúc 11h... mở quà Bách làm cho cái thiếp như đã kì kèo từ 2 tháng trước :D mình cũng ko chọn nhầm người đâu, nó vẽ đẹp thật nhưng mặt mũi con nào cũng như là muốn nhảy vào WC lắm rồi í với lại cái khung ảnh để cùng bọn gấu bông mà ai đến cũng khen nức nở đẹp thế cơ à :D thấy nhiều người khen quá, bây h đâm ra thích Còn băng đản tặng (mà mình đoán IH chọn) là vì nó là 1 thằng ngố x( biết fát ra nhạc bài Fur Elise Anyway, trong tâm trạng vui vẻ cái gì mình cũng thích tuốt, cái gì cũng hoàn hảo cả Đi ngủ thật là muộn, ko ngủ được xúc động nghẹn ngào
    .... méo! :D
    hmmm gd
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hi hi.... Tự dưng phát hiện ra chỗ hỏng của cái modem củ chuối của mình. Dạo này lên mạng cứ chập chờn, hoá ra là vì thế. He he.... Sung sướng thật. Cái modem lắp trong này kể ra cũng bền đó chứ.
    Cuộc đời đáng sợ nên phải cười nhăn nhở!Người với người là tình, nhưng... lòng người lại khó lường!
  4. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Hum qua lần thứ 2 mơ thấy cái 50% .... tỉnh dậy không biết là đã..... tỉnh hay chưa.... Hic, thật quá cơ, vẫn là một cái thư to uỳnh from UK và chữ "win" đỏ chót, full name xanh lè chính giữa tờ bìa cưng cứng,nhớ rõ cả cảm giác ram ráp nơi ngón tay khi sờ vào cơ mà. Chậc, quá tam ba bận, bơ vơ có khi in near or far future lại be come true í nhở.
    Ngày kia thi rồi mà chả ôn iếc gì sất, điểm mà kém hơn cả lần trước thì .... không bít giấu cái mẹt mo vào đâu nữa, rưng mà chán thía, chả có hứng ...."become a King is very interesting ! ", ngượng quá, không dám gặp bà í nữa
    Mạng chập cheng quá ....
    [​IMG]
  5. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0

  6. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Damn.........!đang đọc Bá tước DRACULA thì cháy bóng đèn....điên thế............lại một đêm khó ngủ
    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  7. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi ăn cưới ông anh được cho 1 bao "củi".Sướng quá.Hôhô..........

    Có tiền thì khổ tâm.Không tiền thì khổ sở.Nhưng người ta vẫn thích khổ tâm hơn khổ sở.
    _ALEX_
  8. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Thế là lại hết 1 tuần,nhanh thế nhỉ?Hic,tuần này tự dưng phải học cả thứ 7 va CN,sao mà lắm thế,chẳng được nghỉ gì cả.
    tối mai còn đi ăn đồ Hàn nữa chứ,nhưng mừ..........hết xiền roài,đói ăn roài
    Hehhe,hôm nay có thêm mấy bạn đặt hàng,có tiến triển đây,chắc ít nữa đỡ đói kém hơn bi giờ
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  9. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có thế thôi mà cũng zui zui ..... Hì, cám ơn cháu rể
    Mấy hôm nay ngẫm nghĩ ra nhiều cái, hình như bi giờ mình mới ..... nhớn !!! Chà, người lớn ...... Nên khởi đầu từ đâu nhỉ? Cũng nên điếc đi một chút, câm đi một chút,nhưng mắt thì fải sáng hơn ..... Easier nào :)
    [​IMG]
  10. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    hố hố hoá ra từ trước đến nay bạn nhỏ lém à, he he he 20 tuổi rùi mới nhận ra là mình bi rờ mới nhớn
    Tiền không có
    Tình không có
    Ngồi trong xó
    Nhục như con chó
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này