1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WELCOME thu hoạch nhật kí tập 3:

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 11/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    khó để trả lời nhỉ..thay đổi giao diện à
    mai mọi người đi uống nhé......
    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  2. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Ờ, lớn hơn trong một vài suy nghĩ, một vài quyết định.....Chứ nói thật, tớ cũng chả thích nhớn,"bé" đuợc chừng nào hay chừng ấy, nhưng cứ bé mãi người ta lại bảo mình "giả ngây giả thơ", thế là lại fải nhớn thôi
    Sáng nay thi, căng thẳng fết, căn bản không ôn rì mà, đâm ra run run tệ, chứ không được vênh vênh như lần trước . Chẹp, result ..... hí hí,khéo lần này higher ....
    4h30 cafe Lâm nhá, hí hí, nốt chiều nay là ....... không fanh !!!
    [​IMG]
  3. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    hé hé hôm nay nhắng vật. Giờ kiểm tra lý, mặc dầu được dặn trước nhưng chả thằng nào học dek gì, chia ra mỗi thằng 1 bài ....hợp tác xã. Vừa làm thằng Quềnh + chim cánh cụt hát đủ tất cả các bài nó có + cải biên . hẹ hẹ lúc sau thì cả cái khóm đấy hát "tình ca" "cô gái lam hồng". KT xong cả bọn hơn chục thằng kéo nhau xuống căng tin. ki cóp, góp mãi mới đủ tiền mua trà đá + mấy gói Tân Tân (trông như mía đá ấy ) thằng nào cũng nghèo vãi. Nhưng vui, vừa uống các chú vừa bình fẩm gái (cứ như các cụ uống rượu ngắm hoa ấy :D) thằng Ngọc Anh ria chưa có ("cơ bản"nhất) nhưng to mồm " cây trắng ơ, đỏ đỏ môi em đỏ", " áo đen ơi"," ối quần vàng, xinh quá". Lúc sau lên học, ngồi chơi chả có gì thằng NA nhổ tóc cho thằng cụ lấy lò xo bút bi vuốt vuốt...rồi đưa cho thằng nào cũng giẫy nẩy lên, làm thử mà xem :)). Thằng cụ lấy từ điển tra chả hiểu sao toàn ra từ rõ bậy ........,.... .... ko sinh học mới đúng.
    thế là hết buổi chiều
    Wish U were here!
  4. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có vẻ mệt mỏi nhưng tối thì vui wá,hét đến khản cả cổ.Ui,hôm nay đi ăn đồ Hàn,cũng tạm ok,mình uống shochu mói máu chứ,ui nhưng mà tưởng nó sao,nhẹ hều thế mà 35k một chai mới kin chứ.........như rượu nếp của mình chỉ được cái nhẹ hơn thui,uống chả nhàm nhò gí.Lúc sau cả lũ lại nhảy lên dimah nữa chứ,hehhe,vui vật vã,cứ cuối tuần thế này thì có phải giải toả xì tret rồi ko
    Dương ơi,hôm nay lại bị bom nặng rùi em,hehhe
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  5. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm 1 năm ngày thành lập nick!
    Bi h đầu óc đang ngất ngây, tây tây, lâu rồi lại thức đến 2.16am. Tối om chỉ có ánh đèn của máy vi tính làm phản chiếu lên bộ móng của mình trông chuối vật vã. Đôi khi lại thích làm cái dở hơi khác người 1 tý. Cũng giống như hôm thứ 6 định lên ngồi bàn đầu giờ Marketing, lâu rồi ko ngồi bàn đầu mà mình ngày càng chuyển động chậm dần đều xuống phía dưới dễ "bàn bạc" tranh cãi với lại dễ ngủ (chứ ko thầy cô nhìn thấy chướng tai gai mắt quá, lại tức cả lớp thì chúng nó lại thù mình). Mà cũng tại mẹ cơ, cắt tóc lâu quá, làm chán chả có trò gì chơi thì fải bôi móng tay cụt ngủn màu mè lòe loẹt tí. Chỉ cú chị cắt móng tay cắt luôn vào tay => làm bôi móng tay mà chảy cả máu và nước mắt . Có chú lại bảo mình bôi móng tay thì chả sao cũng giống như kiểu nó bôi móng chân í mà. Nhưng ko sao, đã hy sinh máu và nước mắt thì fải đem đi khoe đã hehe ko ngại gì hết. Nói chung cũng fải để khoe được kha khá những người mình biết rồi đi xoá đê. Tại trông bôi móng tay buồn cười quá, mình cứ soi mãi làm mấy chị cắt móng tay nghĩ "Lần đầu hả nhóc?" . Nhưng mà trông hehe trong bóng tối này khá giống đại ma đầu hay yêu tinh, tinh tinh gì đấy. Củ cải vật! Hay chứ hehe biết đâu lại cá tính hố hố
  6. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Bi h mới nhìn lại nick mình, đang 19 tuổi, lập nick vào 19 giờ, 19 fút, 19 giây . Số 19 kể ra cũng đẹp phết, số 1 là đầu tiên, số 9 là cuối, là cuối cùng; là số chuyển giao giữa 1... và 2... nói chung (chả biết nói thế nào nữa) số 19 là số hay , mà nick mình ra đời trong thời điểm đấy là rất hay .
    Tomorrow is a new begining, is better for us. Nói câu này lại nhớ đến Chi, toàn hứa hẹn mail hay gửi card cảm ơn nó mà cuối cùng tuần này qua tuần khác.
    2.42am, đầu óc rỗng tuếch. Đi ngủ thôi!
  7. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Sao nó cứ hiện ra cái phần trả lời thế nhởđành phải viết nhố nhăng vậy. Bác lại nói mình lại fí thời gian vô bổ rồi, tưởng gần 1 tuần ngoan ngoãn, ai dè. Hứa hẹn hết tuần này đến tuần khác, mà bi h đến 12/10 rồi. Nghe tin giải nghệ đã lâu mà vẫn còn vấn vương, chưa thoát tục để vào cõi niết bàn. À mà bi h cũng tròn 1 năm gắn bó rồi nhể hay là tếch. Tiếc cái ý chí chả cao, cứ viết ra được vài dòng gì lại muốn xem tiếp theo là gì mà thường là chả có gì. Lúc này đúng là đời rất dở nhưng vẫn phải cười nhăn nhở. Hôm nay đi ăn kem, đang tranh giành bêu giếu nhau, cười sùi bọt mép tự dưng chắc do cười nhiều quá 1 đứa tung ra câu " Hay cười nhiều là cũng hay khóc thầm". Í za, thế là lại hỏi nhau thế mày có hay khóc thầm ko. Mà đi đường tối thứ 7 nhất là cái đường gần Lăng Bác- Hồ Tây, cú vật vã, đông ko chịu được ko fóng được làm tốn xăng với lại ra ngoài đường hưởng khí zời thế mà.
    Hoá ra Hà Nội vẫn còn nhiều loại kem mà mình chưa ăn, nhưng cái kem dừa này rửa bát quá, có mỗi vài cọng dừa rồi để trong quả dừa, cứ làm như là gì, tưởng đặc sắc lắm => hê hê giọng chê ỏng chê eo. Đúng là lưỡi ko xương, nhiều giọng fết, chat với 1 đứa thì ngạt ngào khí thế anh hùng, đứa khác thì thảo mai gọi = cụ cố , đứa khác nữa thì chán đời sầu não như kiểu là thê giới sắp đến ngày tuyệt vọngbế tắc ko lối thoát, đứa nữa thì tình = hữu tao mày rồi cú cái gì thì kể ra để chửi nhau nghe rất tiểu nhân. Thôi đi ngủ
  8. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là một thứ 7 đặc biệt. Đặc biệt vì mình..............ở nhà ngoan ngoãn. Hihihih, chơi mãi cuối cùng cũng thắng được hard của AOE, rưng mà chơi lại lần 2 lại..............thua bét nhè mới ngộ chứ, không cách chi mà thắng lại được. Cóc hiểu ra làm sao....
    [​IMG]
  9. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Hix Sorry ấy rất nhiều tại tớ mà hôm qua ấy phải vội vàng về rùi lại phải đi tìm :P.Hix lúc tớ về đến nhà cũng nghĩ thế nào ấy cũng quay lại nên cũng vội vàng ol để tìm nhưng mà ấy out trước đó 2'' ,Chẹp tớ cũng có được ăn uống chi đâu về nhà thấy pà đi vắng phát tớ cũng té luôn hix biết trước pà đi chơi thì tớ đã ở đấy chứ chả phải vội về làm gì .
    Hum nay đến cũng tèn tén ten hehe .
  10. Sir_cobra

    Sir_cobra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay tự dưng lại hứng chí ở nhà ngoan ngoãn chăm chỉ học hành + dọn nhà chứ,dek hiểu sao,hẳn nào mà trời mưa,khà khà
    Sam_boricari
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này