1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WELCOME thu hoạch nhật kí tập 3:

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 11/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Hix, sụt sịt mãi mệt quá
    6h chiều 10-10 xe bắt đầu chuyển bánh từ CT Insight Viet Nam travel tiến tới Tam Đảo, toàn mấy anh chị nhớn hơn mình bao nhiu tuổi, dưng đc cái vui và thoải mái vô cùng...Khổ thân lại bị ốm nên chả quậy gì được cả.Lên đến nơi ăn tối đến 10h roài đi lang thang trong sương, đường dốc núi vắng hoe, mờ mờ ảo ảo, đến là hay , sau đấy vìa KS kéo nhau hát hò nhảy nhót rượu chè ầm ì đến tận 5h sáng hôm sau ặc ặc
    Lần đầu tiên có một chuyến đi như thía, kể cũng vui, giá mà ko ốm

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  2. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    nhiều chuyện không như ý mình...chánnnn
    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  3. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    - 10:30pm Sunday, 12th October -
    Hí hí sáng nay làm spaghetti mất có nửa tiếng -> mang lên cả nhà ăn thun thút, khen tấm tắc -> thích thế chứ, tuần sau lại măm tiếp, món gì nữa nhỉ. .........Tiramisu
    Buổi tối đi nghe nhạc cùng thằng bạn cấp 2, hẹn hò rủ rê mãi mới có tối CN rảnh, nó chọn ra Z Cafe cho chết tiền :D khao lại chắc mình chọn Nhạc Tranh Nghe nhạc cụ sống thích thế, có hồn thật. Mình hơi bất ngờ về lão Tùng John cứ vẫn cứ ấn tượng là 1 lão đen đen bửn bửn (xin lỗi anh ạ ) Mình thích mấy bài Flammenco, đúng chất Latin fê vật. Thằng bạn nghe "How can I tell her" nhớ người yêu, trông mặt đần thối, đểu vật À, lúc cuối sắp về hát bài "Wonderful Tonigh" của Eric ko muốn về luôn, guitar điện đỉnh fết. Mình kết Z rồi
    May quá mấy ngày nay mình chả nhớ nhung gì sất, mà mình thích cảm giác này, tự do thoải mái.... trong khuôn khổ :"> hí hí hôm nay "..." kể chuyện đấy làm mình rất vui và thêm nhiều nhiều niềm tin Mình sẽ làm cho "..." bất ngờ, lu-ba-ga-gi hí hí You must be surprised, I promise
    À, này nói nhỏ cho mà biết, dạo này thèm đi nhảy quá, thằng ở lớp cũng rủ đi may nó rủ học lại cơ bản ko thì cũng đi rồi, hì hì.... Nhớ điệu rumba ghê lên đc, cả jive nữa. Mà người ta bảo "wonderful tonight" mà nhảy sờ-cực-lâu (slow) thì fê lắm, hơn Quiraz nhiều Thôi tối nay đi nhảy... trong mơ cũng đc
    hmmm gd
  4. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    sory nhá
    NguyenAnhTuan32: hey
    quyentieumuoi84: chao`
    NguyenAnhTuan32: hey
    NguyenAnhTuan32: the nao
    quyentieumuoi84: hey gi ma lam the
    quyentieumuoi84: the nao` la the nao`?
    NguyenAnhTuan32: hey the nao do
    quyentieumuoi84: la sao?
    NguyenAnhTuan32: heh
    NguyenAnhTuan32: khong hieu ah
    quyentieumuoi84: o`
    quyentieumuoi84: cha hieu
    NguyenAnhTuan32: hehe
    NguyenAnhTuan32: tui cung cha hieu gi
    quyentieumuoi84: uh
    quyentieumuoi84: do` ngay tho
    quyentieumuoi84:
    NguyenAnhTuan32: ngay tho
    NguyenAnhTuan32:
    quyentieumuoi84: chu con` gi` nua
    NguyenAnhTuan32:
    quyentieumuoi84:
    NguyenAnhTuan32: ?
    quyentieumuoi84: met qua''
    chat đấy ...
    P/S:trisamu la cái món chi chi?
    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  5. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Lạnh,tối nay Hà Nội trở gió,báo hiệu một mùa thu mới,mùi hoa sữa thoang thoảng.Một mình đi ngoài đường gió thổi rát mặt,chỉ mong vài cái nem chua cho ấm...fóng đến cái ngõ Tam Thương gì đó...đi qua lần đầu tiên...nhiều người ăn thế không biết...nhìn họ ăn mà thém quá...lượn lần thứ 2..nhìn thấy còn đông hơn mà chưa thấy người hẹn mình đâu cả..lần thứ 3,vài người nhìn mình với con mắt nghi ngờ(ăn không ăn mà cứ lượn lờ..chắc có ý đồ gì đây..mình nghi thế),thôi thì ra ngoài đầu ngõ đứng chờ vậy...đứng được một lúc thấy người giống giống.fóng theo thì không fải.thôi thì quyết đi về vậy..fóng đến nhà thờ thấy thế nào lại vòng lại lần nữa,vẫn không thấy đâu......thôi về vậy......
    lạnh quá..fù fù..........
    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  6. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo lạnh cứ cãi "cool" cái gì mà răng đánh cầm cập, tay lái run run
    hmmm gd
  7. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    đấy là ở ngoài đường........
    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  8. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
                  nhìn cái tên topic chuối quá nạnh roài. đi một mình ... run ... ]
    Hãy Đừng Thôi Ước Mơ. Hãy Đừng Thôi Khát Khao. Hãy Ngủ Một Giấc Thật Ngon Để Sẵn Sàng Cho Ngày Mai, Một Ngày Nhọc Nhằn Nhưng Thật Ý Nghĩa Của Cuộc Đời Bạn ... !!!
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tối qua nằm bùn thiu khi vừa tọc xong 2 bát cơm, cả ngày nằm nhà chẳng được cái tích sự gì. Sáng dậy rửa mặt còn khó khăn thế mà phải làm chọn cả cái chậu quần áo to đùng, cú bỉn mà chẳng bít làm cái ngoài việc cứ fải---> ko biết ngượng à
    Dù sao cũng an ủi bằng cái tin nhắn của lão béo nhà mình(gọi thế cho thân mật bác nhờ). Đang lơ ngơ đứng ở cổng gặp ngay mỏ nhọn khu E5 tí chết, may trời tối 2 mẹ lại cận chứ không coi như đời mình tàn. Thía nào mà 2 bà lại học trúng chỗ thế.
    Đi ăn cũng khổ sở vì gặp trời mưa gió bão bùng,chẹp ... mưa thế thì ... vẫn tiếp tục. Lão béo tự nhiên rú ga làm quả lạng lách ghê ko chịu nổi, hic ... xoè fát nữa chắc mình tắc tử luôn , deck sống nữa.
    Dạo này tự nhiên mồm miệng mỏng quẹt, hic ... lại còn gian, mí lị bây giờ chán roài, có ai tin đâu, chẹp...càng nghĩ càng chẳng thấy cái gì, he... bực cả mình...chết mấy con nơ-ron rồi.
    Tay đau quá, lướt phím ko chịu nổi(nói cứ như là chuyên nghiệp ý), hehe ... tự nhiên như con điên.
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
  10. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hehhe,hôm nay lên mạng gặp anh 2 mới hay chứ,ông ý đang dụ mình xiền mua dđ.Để xem thế nào.Lại thêm con SC nữa chứ,mình vừa vào nó đã nhảy vào và bảo "tao chửi mày trước",con dở hơi,bạn bè chửi nhau thế ah?
    Tối nay về còn phải ôn bài mai kiểm tra 2 môn nữa,mệt quá
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này