1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WELCOME thu hoạch nhật kí tập 3:

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 11/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    úi bây giời mới viết
    -Thứ 2 ngày 13-10-2003
    Đi cùng đứa hâm đợi "thằng" khỉ gió nào đó ở cái Ngõ Tạm Thương từ 9h kém 10 đến đúng 9h13'' hic hic rồi bị con " dở hơi " đó lôi đi mình thì lại thèm nem chua rán .....=>lại ăn ngô luộc
    -Thứ 3 ngày 14-10-2003
    Lại lên ******ss cho nó ai ngờ cũng lon ton đến bảo là mới ăn được 2 cái thui ai dè lúc nó đến mình đã chiến xong 7 cái Lại còn xung phong để.....trả tiền cóc còn.....trả tiền nem đểu vật . Ăn xong còn năn nỉ mình đèo lên tận Cầu vượt he he trời lạnh vật giá mà. !...
     
     
     
    -Nếu tôi nói là tôi yêu em mãi mãi thì đó là lời  nói giả dối .                -Nếu tôi nói  bây giờ tôi yêu em nhiều lắm thì đó là lời nói trong tim tôi ..!
  2. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    đứa nào mà đểu thế đấm cho nó một trận đê
    Tiền không có
    Tình không có
    Ngồi trong xó
    Nhục như con chó
  3. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình là Anh tầm thư mới chết chứ
     
     
     
    -Nếu tôi nói là tôi yêu em mãi mãi thì đó là lời  nói giả dối .                -Nếu tôi nói  bây giờ tôi yêu em nhiều lắm thì đó là lời nói trong tim tôi ..!
  4. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    cái thằng khỉ gió này đợi hơi bị lâu đất nhá.......
    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, trời hôm qua công nhận là lạnh thật, đúng là nuốt được vài cái nem cũng khốn khổ, lần sau thề ko bao giờ nhá, hôm qua ăn mà biết về bị nói thế này đừng bao giờ rủ tôi. Làm mình hôm qua rét run mặc áo cộc tay mà vẫn mò lên, chẹp...ko thì ngồi mà ăn một mình. Lần sau chẳng bao giờ dây vào ông này, đúng là dây vào Rut như là dây vào ... ý! ko sạch được.
    Xin thề
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
  6. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi thằng này bẩn lắm đừng giây vào nó, kinh quá tránh xa cobehalội ra Rut nhé
    Tiền không có
    Tình không có
    Ngồi trong xó
    Nhục như con chó
  7. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mưa to quá,lại lạnh nữa,mình phải qua bên nhà ông thầy học T.A,mưa to mà vẫn phải đi,khiếp,trời lạnh ghê,mưa thì quất vào mặt.7h về,nhưng chưa muốn về,lên mạng chơi chút,thế mà chả thấy ai ngoài tên NAT,công nhận dạo này online nhiều nhưng chả thấy ai,tên NAT cũng kêu thế,tốn xiền quá
    He,nhưng mà hôm nay chat với NAT cũng biết thêm nhiều vấn đề
    tabob359: thay bo me bao
    tabob359: con trai thi 22 co la duoc
    tabob359: con con gai
    tabob359: cung fai 20
    tabob359: den 20 tuoi bo me con duc co nguoi yeu ay chu

    đấy là về chuyện yêu đương,đúng ko nhể?
    Nói về tương lai
    tabob359: trui ui
    tabob359: dau dau qua
    quyentieumuoi84: hehhee
    quyentieumuoi84: khiep qua''
    Yahoo! Messenger: tabob359 has logged out. (10/15/2003 7:49 PM)
    tabob359: gi ma khiep
    quyentieumuoi84: cu'' lam nhu la nhieu viec lam y''
    tabob359: cang llon nghi cang nhieu cang dau dua
    quyentieumuoi84: phai ban tam nhieu lam y''
    tabob359: dao nay co toc bac roai
    quyentieumuoi84: hehheee
    tabob359: uh
    quyentieumuoi84: kho than nhe?
    tabob359: tuy chua fai nghie den su nhgiep saunya
    quyentieumuoi84: the'' su nghiep sau nay cua ong la gi`?
    tabob359: nhung nhugn viec cua minh bay gio neu suy nghi chin chan cung nhieu van de lam
    quyentieumuoi84: lam cai gi`?
    quyentieumuoi84: o`
    tabob359: thi lay vo
    quyentieumuoi84: lon'' roai`
    tabob359: de con
    quyentieumuoi84: biet suy nghi nhieu` roai`
    tabob359: kiem du tien nuoi gia dinh song mot cach day du theo suy nghi cua inh
    tabob359: sau do de dua nua
    tabob359: neu su nghiep tot tot co the lan dua thu 3
    tabob359: tui thich co 3 con
    tabob359: hoi be ti
    tabob359: bo me treu lon len thich may vo
    tabob359: tui bao 3 vo
    tabob359: den bay gio lai muon 3 con
    Bí mật nhá,ít người biết thui kẻo bạn ý..........Hờ,có gì thì sorry nhá NAT
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  8. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    úi giời ời đúng là viêc gì cũng có kết quả của nó,,mình làm gì với người ta thì cũng bị người ta làm lại(Quyên nhá..)......dạo này tự nhiên sao chá đời thế.......
    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  9. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ,NAT khóc ah?tội nghiệp thế?Đời này có gì mà phải chán,phải cố gắng mà chịu đựng,còn nhiều điều phía trước để đối mặt lém
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  10. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Lại chờ đợi,chờ đợi và chời đợi,chút xíu chút xíu nữa thôi.
    Không biết trong cuộc chơi ngày mai mình có lại là người thua cuộc nữa hay không,đêm nay chắc mẹ không ngủ được rồi,hix cầu mong ông trời,xin hãy cho con một chút may mắn,một chút một chút thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này