1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WELCOME thu hoạch nhật kí tập 3:

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 11/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hehe...đầu tiên vào box cho thử cái chữ ký cái, hôm nay chưa có tâm sự rì nhiều
    Adieu!
  2. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    ai đổi cái title đi nhìn buồn cưới thía..
    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  3. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Hì tớ tưởng nhóc phải vui lắm cơ,lúc sáng bị mắng một trận te tát nhưng cũng chẳng thấy gì vì nghĩ rằng mình làm được một điều gì đó để cho nhóc cảm thấy vui vẻ trong ngày sinh nhật Hi` nghe nhóc nói tớ thấy còn buồn hơn cả lúc sáng bị ăn mắng .
    Nhưng thui tớ tôn trọng ý kiến của nhóc,hì vì tớ cũng bít được phần nào nhóc nghĩ rì,rất giống tớ trước đây.
    hì thôi không chúc nữa kẻo nhóc lại pó răng
  4. Vicebath

    Vicebath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá.TTVN củ chuối,củ khoai,củ lạc,mãi mà kô được ặc ặc
    Nếu tình yêu là lửa thì khoảng cách là gió,gió thổi bùng ngọn lửa lớn và dập tắt những ngọn lửa nhỏ
  5. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Lại là thứ 7,một tuần học lại hết,chán thật,bao nhiêu cái để nghĩ...............2 hôm rồi toàn đội mưa đi học về,chẳng hiểu sao mình lại ko muốn mặc áo mưa mói lạ chứ.Hôm nay chat với PhongLA,hehhe(cười thế này cũng ko được),hắn bảo hắn nhát gái lem,tin ko nhể?Hơ,mà còn đang có dự định la Tết mình ra nhận hắn là người yêu trong 1 tuần.Lâu hay nhanh nhỉ?Được nghỉ 3 tuần,1 tuần nhận hắn,chả sao
    Mai đi chơi mà ko biết là có mấy đứa đi đây.
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  6. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    he'' tiếc tiền quá....toàn mất tiền vào việc đâu đâu.....he''
    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay húng thế, vừa vào trận đầu đánh chết 2 đội hard cơ đấy, nhớ lại vài ngày trước mà, đầu thì hoa, mắt cận chân tay chậm chạp toàn bị đánh bùm bùm không trống đỡ nổi, hè hè...thế mừ bây giờ. Cũng chẳng bõ cái công vài ngày trước cứ mơ mơ màng màng đêm về cứ lúc tỉnh lúc không, chẹp ...
    Adieu!
  8. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Đồng chi này chat chit với ai hình như cũng nói thế hết á , như thế là bít "nhát" hay "không nhát" rùi nhở ?!!!
    Tối nay ham chơi lại mắc lỗi với một người cho xem, nhưng mà..... Chắc Chúa có dùng OMO siêu tẩy cũng không gột hết tội lỗi của con.Chỉ tại zời Hà Nội thế này không lượn thì fí, còn 1 tháng nữa, tranh thủ......tranh thủ ......
    [​IMG]
  9. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Trời Hn thía này ko lượn thì fí Thía là tớ bị fí mất 1 fần mấy cuộc đời roài
    Online từ 2h chiều, chán chết vì chả bít post cái gì, chả có ai để chat chit.
    Ông chồng mình chắc đang hí hửng online= DTDD, hix, gửi đến 3 cái mess giống y chang nhau thía muh m` gửi lại chả nhận đc. Chán chết!

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  10. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
               hum qua đi 11h kém mới về. pama biểu không được đi chơi tối nữa ... hum nay lại được đi. dạo này đi mụn, về mụn....còn có...fải tận dụng triệt để chứ. dung* cái hum thứ hai tính sao bi giờ nhi`  cả thứ ba nữa chứ. chẹp. miền trong đang mưa....không thì.... 
    Hãy Đừng Thôi Ước Mơ. Hãy Đừng Thôi Khát Khao. Hãy Ngủ Một Giấc Thật Ngon Để Sẵn Sàng Cho Ngày Mai, Một Ngày Nhọc Nhằn Nhưng Thật Ý Nghĩa Của Cuộc Đời Bạn ... !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này