1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WELCOME thu hoạch nhật kí tập 3:

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 11/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    oài mệt mỏi quá............toàn thân rã rời
    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  2. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Hu hu oa oa nghèo cũng khổ thật :
    Lao~ do hoi: khon hon thi vao sua bai de
    Lao~ do hoi: ko thi toi dech tra tien cho dau
    Lao~ do hoi: nhanh len
    Lao~ do hoi: sua thanh BTL tot bung chang han
    Lao~ do hoi: hoac la cai gi day tuong duong voi super man chang han

    Đấy,nghèo nó khổ thế đấy...phải luồn cúi...khổ ghê,thôi thì đành bấm bụng khen bạn ấy 1 câu để bạn ấy còn.....
    Hu hu hu BTL tốt bụng nhất quả đất.....BTL là Dogman(tương đương với Batman)....Hu hu hu BTL đệ nhất thiên hạ...BTL ân nhân của SC,SC mang ơn BTL suốt đời...hết đời thì để lại phúc đức cho con cháu đời sau mang ơn tiếp....Hu hu phải ca ngợi nhiều quá...ủng hộ thêm 10k nữa đi ngài Dogman đáng kính ơi...huhuhuhh
    Giấu M vào nỗi nhớ của A điĐể tránh cái nhìn nghi ngờ của bốĐể mẹ khỏi tò mò về bông hồng đỏ...
    Giấu M vào nỗi nhớ của A điĐể trong mơ khi mình không được khoẻThấy vai M tựa mái đầu!!
    TTTTTTTTT
  3. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Hum ni là một chủ nhật dài chán không chịu đuợc,bao nhiu dự định tốt đẹp thía mà ta thành mây khói...Không thương tiếc
    Bắt đầu từ 00:01 AM
    Chẹp đêm qua thao thức mãi mới ngủ đuợc ( hé hé...nhớ ai thía k bít ..) Hắt xì hơi lin tục ( Chắc là có chú nào đó nhớ,nhắc tên mình trong đêm,nguợng thía cơ chứ ).Hay là nguời mìn nhớ cũng nhớ mìn nhểy
    Vừa mới đi vào giấc ngủ,đang chập chờn mơ giấc mơ đẹp...có giấc mơ nào êm đềm ,khẽ lướt qua làn môi mềm.......Thì có đứa nhắn tin, điên thía,quên tắt máy .Lò dò dậy đọc tin ( phản xạ có điều kiện . Đọc xong cái tin thì tỉnh cả ngủ,mà có chưa tỉnh thì cũng chẳng dám ngủ nữa,sợ mơ ác mộng có nguời bóp cổ chít toi
    Thật tình từ lúc biết đọc a ,ă ,â ,bờ,cờ đến h mình chưa từng gặp kiểu thổ lộ tình cảm zã man thế này .Khi không cả buổi tối nguời ta rảnh rang thì không rì rì ..đến cái h cao điểm thì lại .Chẹp....nguời ta thì như thía,k lẽ mình lại nỡ lòng...ca cho một bài<-----Ôi chao mìn thật là nhân từ như Từ Hi Thái Hậu ý ..nguợng
    Sau một hồi im hơi lặng tiếng, thấy mìn cố thủ k có phản ứng rì thì đối phuơng quay sang nháy máy liên hồi ,Cú thế ,chẳng lẽ lại tắt máy nó và đầu hàng vô điều kiện<------ nghe k quen,đây k phải "bản chất "của mìn.Thía là chiến dịch nháy nháy bắt đầu,công nhận trình độ nháy của mìn bi zờ đạt đến đỉnh của Xuân Đỉnh roài,bình thản xạc cho nó vài 3 tiếng rồi cụp thía mới tanh chứ
    Đồng hồ chỉ 02:30 AM, yên tâm đã cho dối phuơng một đêm hãi hồn k dám ngủ nữa mìn ngả lưng đi vào giấc nồng
    "...Đây là đài truyền thanh phường Mai Dịch..." Âm thanh quen thuộc đánh thức mỗi sáng,chính xác như cái đồng hồ xịn của mìn
    Giở lịch ra coi xem hum ni có những kế hoạch rì <---- hí hí...nguời sống có tổ chức .Nhìu việc phết ,nếu trừ mấy chuyện "cỏn con" là giặt chậu quần áo đã thành chóp thì chỉ có việc cản bản là giải quyết đống bài tồn đọng từ tối thứ 6,7 <----đi đú ,còn lại toàn là kế hoạch cho việc đi chơi buổi chiều.
    Hai việc đầu coi như hoàn thành trong buổi sáng và trưa.
    Còn chuyện đi chơi, đang định tí tởn đứng lên thay đồ, thì nhìn xuống chân.......ôi niềm đau chôn dấu ,mìn đã cố tìm đến công việc để mong quên đi ( hơi điêu điêu ) bi zờ trỗi dậy, đi toi hết cả.
    Đành ôm niềm đau,ngồi tưởng tượng đến cảnh ngoài kia phố phuờng đông zui nhộn nhịp..
    04:00 PM ,
    Ức quá chịu k nổi đành bật nhạc lên ru mìn vào zấc " ngủ trưa "
    Ngủ đc có " mỗi " 2tiếng đã dậy ròai, đi ăn tối..nhận được tin nhắn của em iu rủ đi cà fê cà fáo mà ngậm ngùi từ chối .
    Lên mạng tính tìm đứa nào đó ngồi hàn huyên thì chẳng có ma nào,chẹp,từ sáng đến h mới nhớ mìn toàn "lủi thủi " có một bóng,chẳng nói đc câu nào,cả phòng vìa nhà sạch trơn rồi.
    Chẹp....thui đi vìa phòng học hành làm con ngoan ,tụi bạn chắc h đang trên tàu,chút nữa sẽ mang cho mìn bao nhiu là đồ tiếp tế của mẹ rùi, hí hí

  4. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Hic chẳng có ai để rủ đi cafe,tự dưng sáng nay ngủ dậy thèm uống cafe thế ko biết!
    Giấu M vào nỗi nhớ của A điĐể tránh cái nhìn nghi ngờ của bốĐể mẹ khỏi tò mò về bông hồng đỏ...
    Giấu M vào nỗi nhớ của A điĐể trong mơ khi mình không được khoẻThấy vai M tựa mái đầu!!
    TTTTTTTTT
  5. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    định đi cùng nhưng hết money
    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  6. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hà NộI: 27/10/2003
    Sáng ngủ linh tính thế nào chắc mẩm hôm nay thế nào cũng có thư ai dè đúng thật, síc-sen của mình ổn fết mỗi tội ko như mình tưởng, ko fải là thư của ?o?? mờ của Zút, cũng lắm chữ nhỉ thế mà mình tưởng có mỗi mình với rinoa biết viết thư dài, hihi cũng ngót nghét chục mặt đấy ;;) cơ bản cũng có chuyện kể cơ ạ, mình biết ngay có vấn đề mà Hừ, muh ghét vật, đúng là bưu điện? kiểu Úc lâu ko thể tưởng tượng nổi, chậm thiếu 4 ngày nữa thì tròn 1 tháng.
    Nhắc đến vụ thư từ mình? khó nói quá, từ lúc ?o?? đi đến h mình đã mở giấy ra viết lần nào đâu, người ta bảo viết đều đều tháng 1 lần như năm ngoái thì ko chịu, để đến bây h những lúc có hứng thì buồn ngủ quá rồi -> hay đợi đến Noel viết cả thể nhỉ
    Châu Âu đổi h từ hôm qua, bi h thành 6 tiếng? huhu xa về khoảng cách rồi lại thêm xa thì gian ức thế Nhưng mà ?oOUT OF SIGHT, INTO MIND? nhể Khìkhì bằng h này năm ngoái? ối ổi ôi híhí? crying? gonna miss you? khóc thút thít khóc sướt mướt ko dỗ được y như là trẻ con Nhanh vật, mai là tròn 1 năm sang đấy, chắc là thế nào cũng liên hoan tiệc tùng <=> uống, nốc cơ mà vừa thôi nhé Giời càng ngày càng lạnh nữa, cái mũ len xấu xấu Đinh Liệt đâu hay mất rồi Híhí dạo này học mấy bài hay quá toàn nhạc Waltz với lại Slow tha hồ nhảy hihi.. cứ nghĩ mà ấm cả lòng :-* muahhhhhh
    To Zut: Thắc mắc à, tiện ích của GOLD đây: Đổi 300 gold lấy hộp thư tênbạn@ttvn.com nhục chưa cơ chứ, hồi trước thì mời đăng kí miễn fí cũng chả ai thèm, bi h còn bày đặt tốn 300gold của người ta, đúng là cái bọn dở hơi (hehê)
    hmmm gd
  7. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày chả ra cái gì đối với mình chả làm được cái gì cả đầu tuần như dở hơi
    -Một người bình thường với 1 cuộc sống bình thường nhưng......đơn độc
  8. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    híhí 1111 gold -> trông mới thích mắt làm sao
    hmmm gd
  9. 25_05_1984

    25_05_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0

    mìn có 102 gold... whitechocolate có mỗi 1111 gole---> mìn hơn tận 1009 gold thế mà chẳng chẳng thích kí rì...hix...trời thì đẹp nhưng lại bị đau đầu chỉ muốn ngủ chẳng đi đâu chơi được...hic hic
    I dunt kare who u r ... I dunt kare where u r from... I dunt kare wat u did ... I dunt kare how much u love me... I dunt kare ... dunt kare..!!! but I khoai' You
  10. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Fởn thế, fởn quá, mí hôm nay fởn ......Ngày cứ tà tà trôi ... Khéo bắt chước nhà nước, cũng làm cái đồng hồ đếm ngược như Sea Games nhỉ ? Nhận mail tới tấp mà cảm xúc.... lẫn lộn.Tự nhiên lẩn thẩn trong một vài suy nghĩ,ngớ ngẩn trong một vài hành động . Nhưng mà không thấy hối tiếc.Cũng chả còn bao nhiu thời gian, cứ điên rồ những cái có thể điên rồ đi ( nhỉ Pup nhỉ ?! ).
    Tự nhiên có trò hay, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Đã thế thì cho chít,chít toi,chít ngắc ngư luôn
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này