1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WELCOME thu hoạch nhật kí tập 3:

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 11/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    29/10: sáng nay ngồi viết nốt cái thư cho BTY mà vẫn chưa xong.Mà sáng nay trời nắng to thế ko biết,may là buổi chiều đi học ko bị mưa.Hôm nay đi học sướng thật,môn đầu thì ngồi học đủ,giờ ra chơi mình lên mạng,gặp mấy đứa,ko kịp chat lắm,đến lúc vào lớp thì học có một chút roài được về,sướng thật.Lại lên mạng,gặp thêm mấy đứa.Tí nữa lại phải đi họck rồi,mệt thật.Sao mà học nhiều quá,ko co'' thời gian nữa,đang phải làm đề cương để sang tuần thi mấy môn rồi
    Hôm qua mấy đứa phải đến nhà ông thầy Triết,đi trước cho thầy.Khiếp,khốn nạn thật,ko đi thầy còn gợi ý cho nữa
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  2. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Định đi sinh nhật tomato,nhưng lại ngại đi 1 mình qué...gọi điện rủ rê thì chả đứa nào có nhà,thôi thì đành ở nhà vậy...chán thật......
    Hic lúc đầu tưởng học tiếng trung dễ lắm hoá ra khó vãi lúa......phát âm cũng ngượng ghê...đã thế lại còn 1 thầy 1 trò mới chết chứ
    Hơ hơ,chiều nay thì đi cùng con bạn nhong nhong ngoài đường phát tờ rơi quảng cáo cái hàng Net nhà nó....hic hic vài chục vòng lượn ở khu Cao_Xà_Lá Thanh Xuân,khiếp bi giờ về vẫn còn thấy mùi,chả hiểu ở đâu ra
    Giấu M vào nỗi nhớ của A điĐể tránh cái nhìn nghi ngờ của bốĐể mẹ khỏi tò mò về bông hồng đỏ...
    Giấu M vào nỗi nhớ của A điĐể trong mơ khi mình không được khoẻThấy vai M tựa mái đầu!!
    TTTTTTTTT
  3. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    tối thứ 6 - Halloween sang BK chơi đee... tớ sẽ cố gắng "bon chen " cho mọi người vé...
    to rut: chiều thứ6 đến truờng tao lấy vé D6-206
    Đứng thẳng!
  4. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    tối thứ 6 - Halloween sang BK chơi đee... tớ sẽ cố gắng "bon chen " cho mọi người vé...
    to rut: chiều thứ6 đến truờng tao lấy vé D6-206
  5. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Chẹp hum trước đi xem phim : oh ! Ngày tuyệt vời " hay quá , đúng là một ngày tuyệt vời , xem xong thấy sảng khoái quá, bao nhiu bực dọc trong nguời tiêu tán hết ,bi h vẫn mún xem lại lần nữa, ai chửa đi xem film nì có đi xem cùng cho vui nèo !
    Đêm qua nằm mơ hay ơi là hay... hí hí , đang đến đoạn gay cấn thì đứa hâm nèo nháy máy của mình ,ngủ quên mất không tắt máy thế là nó rung ầm ĩ lên. phá tan cả cơn mộng đẹp của mình , ui chao tiếc...............
    Chẹp nguời ta nói ban ngày suy nghỉ ,mong mún ,lo lắng về việc rì thì đêm đến khả năng mơ thấy điều đó là rất lớn ,Hơ hơ nhưng muh...nó có biến thành sự thật đc không mới là điều quan trọng chớ .
    Thấy nguời ta nói <--------- lại nguời ta nói Mơ thấy ai đó bị chít ( oh ! mon Dieu ) thì nguời đó sẽ sống lâu ------> điều ngược lại, vậy...giấc mơ của mình
    Hơ...tự nhin lại tưởng nhớ về ngày này năm trước...
    Đang là những ngày hạnh phúc đây
    Lun vui vẻ ,iu đời , iu nguời
    Đều đều như vắt chanh,một tuần hai lần,đúng ngày đó ,h đó lại được gặp nhau nói chuyện hí hí ..
    Mới sang đó nên bùn ,mới lên Hà Nội nên nhớ nhà ,nhớ nguời ,thiếu thốn tình cảm.Còn ngơ ngơ ngác ngác...Bi h thì.... trong đầu đã một đống sạn ,nhiều cái để suy nghĩ thảo nèo chẳng hồn nhin như ngày xưa được,chẳng iu như ngày xưa được . Lun lun như vậy thiếu thốn tình cảm nên nguời ta nay tìm đến cái khác để bù đắp
    Nhớ !!!!!!!!!!!!!
    hehe thôi đói rồi không viết nữa về măm
  6. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    30/10/03
    Tối qua chuẩn bị nói năng và nghe băng 1 lúc thì leo lên giường 11h định bụng ngủ sớm? cả đêm ngủ ko yên, thức dậy đến 2 lần? mệt ko chịu được? lần đầu tiên đi dịch mà? hồi hộp đau cả bụng ko biết mình có bị dạ dày ko Sáng ra fải dậy sớm ơi là sớm, đến LL hôm nay có Placement Test đông như giặc nguyên mông, quay như chong chóng, giá mà mình được sang ĐTT làm -> bên đấy cả sáng đợi mãi có 1 đứa đến làm Ielts . Mãi 12:15 mới ra khỏi đấy, fóng vù về trường ăn tạm cái bánh, chiều còn kiểm tra mid-term Writing nữa, làm vùn vụt (sai toèn toẹt ) rồi lại fi như fù thuỷ về trường Quốc Gia (cứ đợi gặp nhatgiang mãi ) Chả bỏ công hôm qua mình lo lắng sợ sệt, cô ở Blackwell Library quá ư là nice và nói rất chi là dễ nghe. Công việc của interpreter khá là đơn giản: ngồi nghe ?" ghi chép - rồi thỉnh thoảng ?ođá? vài câu Lucky thật, GĐ Thư Viện Quốc Gia ông í cũng biết tiếng Anh, mình chả fải làm cái gì ngoài việc nhe răng ra cười fụ hoạ. Lúc sau thì cô Glenda khen mình giọng hay mới sướng. 4:30 xong việc về nhà (đi cái đường Cầu Giấy ôi chao là bụi) Hôm nay thèm Tiramisu kinh khủng khiếp nhưng nghĩ dạo này mình xấu bụng lắm (à quên, cái bụng mình xấu nên chả dám mua -> thèm!) Bi h đi ăn để chuẩn bị chíên tiếp -> tối đi học én-èn-en và đi dạy a-á-ớ. It?Ts really a hard day!!
    Waiting for Friday night (Haloween night), for Saturday night to chat with you , for Sunday 84 go go go and British Council?Ts party Sunday evening .
    hmmm gd
  7. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá trời,hic ,suốt ngày phải học,sao mà dã man thế nhờ.Ngày cuối tháng rồi,thế là chia tay tháng 10,mai là thang 11 roai`f,lại sắp mấy cái SN nữa,đau thật
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  8. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
                33* [​IMG] mát quá cơ ... mai tớ phải đi học b-) có ai như mình không chả bít =>
    Hãy Đừng Thôi Ước Mơ. Hãy Đừng Thôi Khát Khao. Hãy Ngủ Một Giấc Thật Ngon Để Sẵn Sàng Cho Ngày Mai, Một Ngày Nhọc Nhằn Nhưng Thật Ý Nghĩa Của Cuộc Đời Bạn ... !!!
    Được puppyltt sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 01/11/2003
  9. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Hôm nay chạy qua bên HN chơi cái,nhật kí bên này hoạt động tích cực nhỉ?Thấy tên Rut cũng vào trang này
    Coi như số nó đen rồi , dám động vào mình ​
  10. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hic,con kia,mày ở đâu,về đón tao ngay,tan học lâu roài mà chả thấy mày đến đón gì cả.Ui,chả muốn về nhà tí nào cả,nhưng mai còn phải đi học nữa.Đã thế ông thầy còn kêu mai cố gắng học luôn đến 12h trưa rồi chiều dược nghỉ,có phải trâu bò đâu mà học được thế cơ chứ.
    Mấy hôm nay có nhiều chuyện quá,nhiều khi cứ cáu lên,mệt mỏi nữa,chả muốn làm gì.Học thì bao nhiêu,ở nhà thì có nhiều chuynệ,lúc nào cũng chỉ muốn ngủ thôi.Thế mà chả ngủ được cái gì
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này