1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WELCOME thu hoạch nhật kí tập 3:

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 11/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leo_sagittarius

    leo_sagittarius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Cố lên nào! 1 ngày nữa sắp trôi wa rùi! Mệt mỏi wá!.................
    Dấu yêu......một nửa tâm hồn tôi
  2. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Rải đâu mà rải...nhưng hải sản thì ăn nhiều ,oải quá roài.....Hôm nào đi uống ruợu ko mới học được kiểu uống rượu hay lắm
    Giấu M vào nỗi nhớ của A điĐể tránh cái nhìn nghi ngờ của bốĐể mẹ khỏi tò mò về bông hồng đỏ...
    Giấu M vào nỗi nhớ của A điĐể trong mơ khi mình không được khoẻThấy vai M tựa mái đầu!!
    TTTTTTTTT
  3. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra mọi người vẫn vào post bài ầm ầm mình chả biết cái mô tê gì cả, mấy hôm rồi có nhiều thứ fết, tối qua í đi chia tay Sherman về nước đến nhà thầy mới thích làm sao, ấm cúng dễ thương, chỗ nào cũng tranh với ảnh gia đình, vợ thì xinh tươi trẻ trung nhìn thích thế Fòng cho baby nhỏ nhắn xinh xắn đúng nhà Tây hic... thèm thế Nhà mình về sau cũng fải đẹp đấy, nghe chưa .
    Tối hôm thứ 4 đi nghe nhạc ở Nhạc Tranh, lâu lắm lắm lắm rồi mới quay lại đấy, nói chung là thích thỉnh thoảng đi nghe nhạc thấy thoải mái tinh thần hơn nhiều. Có bài mình đã tập rồi, chuẩn bị tập... đến năm sau về tha hồ thưởng thức. Tối thứ 4 có cả guitar và violin nhưng violin đánh chủ đạo, da diết và buồn... giữa chương trình còn có vài bài tiếng Nga, "Đôi bờ" huhu... nhớ!! Bài này lời mới tâm trạng não nề làm sao. Thằng bạn Thuỷ cũng toàn thích nhạc giống mình cũng tập piano từ hồi lớp 6 mấy bài thơ mình thích nó cũng đọc vanh vách, con trai mà thơ văn lai láng thế hả jời !
    Hôm nay tối thứ 7, chiều nay sang nhà dạy Tẹo dạo này là lười lắm chả chịu làm bài gì cả Tuần nào 2 chị em cũng gọi Pizza hải sản ăn, bi h fát ngán rồi, tuần sau đổi món khác Anh nó làm món cari ngan có ngon ko, có cần hỏi HA cho công thức ko, hay xơi xong xuôi rồi? hihi... Đã nhận được thư chưa, ông vừa gửi sách và áo rồi đấy, tiền gửi đắt hơn tiền mua, dã man
    Tuần sau ko lên nhiều, học ôn kiểm tra nhé Từ h "..." ko in bad mood nữa hi`hi`, đang làm cái này :-$ bí mật
    hmmm gd
  4. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0

    của Hit đây, mãi mới vào được
    Mua trong cuoc doi
    Music : Creedence Clearwater Revival
    Lyric: Atomega
    G Em G Em x2
    G C G
    Tu lau anh luon mong doi, ban tay nao ngung con mua.
    G C G
    Va may den nhu vo hinh, con lap che tia nang am.
    C G C G
    Hay co giu trong tim, nhung anh sang hy vong
    C D Em G
    Voi tieng hat day xua tan dem dai. Mua trong cuoc doi`
    bridge: Em C D D C G D G => tu nghe lay nhe, tao quen roi`
    Thoi gian troi theo ky niem, bao to cung xoay quanh con mua
    Doi ta troi ve ben bo, nhung uoc mo nhu song vo.
    Hay co giu trong tim, nhung anh sang hy vong
    Voi tieng hat day xua tan dem dai. Mua trong cuoc doi`.
    Tu lau anh luon mong doi, ban tay nao ngung con mua
    Cuoi vang tren bo moi, binh buong tia nang am!
    Hay co giu trong tim, nhung anh sang hy vong
    Voi tieng hat day xua tan dem dai. Mua trong cuoc doi`.

    2 doan sau nhu the nhe
  5. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    TTVN bây giờ chạy chậm kin khủng,muốn post bài hay đọc bài cũng sốt hết cả ruột,như hâm ý

    08/11/03: Hôm nay Sn anh 2 và Hương,ui,SN anh 2 mình cũng chẳng làm gì được,gọi điện ra anh chưa về nhà.Ông ý cũng đang chán,ko biết SN ông ý ở trường thế nào đây?Còn con bạn mình,tối hôm qua cũng đi uống nước rồi cũng mua bánh này nọ,nó cũng đang có chuyện buồn,lại xảy ra vào đúng lúc SN sắp đến..........................Đời sao bây giờ có nhiều chuyện vậy nhỉ?

    09/11/03:9h chạy qua nhà đứa bạn để chở nó qua nhà bác,hic,2 đứa đã xa nhà.đi đâu cũng ko xong,lượn ngoài đường thì nóng nực,lên net thì tốn tiền,nhưng còn chỗ nào để đi đây?Mình cũng muốn 2 đứa về nhà,nhưng mà nhà thì cũng đâu phải của mình,đâu phải như ở nhà mình đâu,cứ lượn lờ hoài,chả biết làm gì..........................Dở hơi thật! 11h45,ngồi vẩn vơ hàng net đi post bài mà chờ cũng lâu.
    1 ngày cũng sắp hết rồi,cứ ngày qua ngày,mau mau chóng chóng..................................Chán thật đấy!!!
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  6. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Hic ! Hôm nay suýt nữa thì con xe của mình " được " giam 30 ngày . Cũng tại mình đi ngược chiều mới mấu -Cũng tại anh công an thổi phật nhanh quá làm cho em giật mình vội vàng ngoặc xe quay ngược lại , cũng tai mấy bác bảo vệ vồ vập quá chưa chi đã chặn hết lối đi đấy của cháu làm cháu vừa quay xe vừa rét sợ bác nhảy ra tóm hi hi may quá may quá ! Nhung hơi cắn rứt lương tâm 1 chút đấy
    -Một người bình thường với 1 cuộc sống bình thường nhưng......đơn độc
  7. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    trời lạnh rồi...cái cảm giác ôm chăn bông nằm ngủ sướng vật vã....thêm tí gió nhân tạo (là cái quạt máy ấy mà)ngủ phê ghê..ko còn muốn dậy nữa.....đêm qua 2 bà cháu mới lục đục vác mấy cái chăn bông xuống...
    Trời lạnh,mấy đứa túm tụm với nhau ngồi ăn ngô nướng cũng đã đời...cái mùi thơm nó cứ xộc vào mũi,hấp dẫn ứ chịu được
    Giấu M vào nỗi nhớ của A điĐể tránh cái nhìn nghi ngờ của bốĐể mẹ khỏi tò mò về bông hồng đỏ...
    Giấu M vào nỗi nhớ của A điĐể trong mơ khi mình không được khoẻThấy vai M tựa mái đầu!!
    TTTTTTTTT
  8. sandy_sad

    sandy_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    hic, hôm nay lại phải nấu cơm rùi vì bà nội về wê mừh. Nhớ ai đó wá mà không biết fải làm sao, người ta giờ này đang làm gì không bít, chắc đang học rồi.
    ·:-*´¨¨`*:·.*·:-*´¨¨`*:·.Va^nAnh ·:-*´¨¨`*:·.*·:-*´¨¨`*:·.
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Vì lý do thích bài này quá cho nên sửa nó lại một chút nhé! Cho nó đúng, hè hè...
    G Em G Em x2
    G C G
    Từ lâu anh luôn mong đợi, bàn tay nào ngừng cơn mưa.
    G C G
    Và mây đen như vô tình, còn lấp che tia nắng ấm.
    C G C G
    Hãy cố giữ trong tim,những ánh sáng hy vọng
    C D Em G
    Với tiếng hát đây xua tan đêm dài. Mưa trong cuộc đời
    bridge: Em C D D C G D G
    Thời gian trôi theo kỷ niệm, bão tố cũng xoay quanh cơn mưa
    Đôi ta trôi về bến bờ, những ước mơ như sóng vỗ.
    Hãy cố giữ trong tim, những ánh sáng hy vọng
    Với tiếng hát đây, xua tan đêm dài. Mưa trong cuộc đời.
    Từ lâu anh luôn mong đợi, bàn tay nào ngừng cơn mưa
    Cười vang trên bờ môi, buông tia nắng ấm!
    Hãy cố giữ trong tim, những ánh sáng hy vọng
    Với tiếng hát đây xua tan đêm dài. Mưa trong cuộc đời.
    Adieu!
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Sắp học xong Lý rồi. Híc.... Sắp thi roài, mệt quá!!!!
    Dạo này mọi người thế nào? Chẳng thấy ai nhắn tin cả. Buồn quá! Mà máy mình lại hết tiền rùi chứ. Hôm trước mới nhận được tin nhắn của dì (Thanx dì ơ lót).
    Đợt này có kế hoạch đi chơi đâu không mọi người?
    To SCVYD: Có vụ rượu gì thế? Chẳng thấy gọi bạn hiền gì cả. Hôm trước gặp trên YM thì cứ lơ lơ đi....
    Cuộc đời đáng sợ nên phải cười nhăn nhở!Người với người là tình, nhưng... lòng người lại khó lường!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này