1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WELCOME thu hoạch nhật kí tập 3:

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 11/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Lại mưa rồi,mà hôm nay lại mưa rất buồn cười,nhỏ nhỏ vài giọt,rồi lại mưa như chưa bao giờ được mưa,dở hơi thật.Mưa lại buồn,mình đang có chuyện mà ko biết phải làm thế nào cả,khó nghĩ quá
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  2. ff7810

    ff7810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    0
    Mưa ko buồn đâu.....
    chậc.....chuyện của mình fải tự mình giải quyết chứ

    Nothing's gonna change my love for you!

    Một lần thôi,khi tình yêu phản bội
    Còn mong gì tim nở lại hoa xưa
  3. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    :) mạng chuối quá bi giờ nhanh rùi nhưng mà post bài thì toàn bị mất thui,vừa post một bài xong lúc gửi đi lại chả thấy rì vui thế không biết .
    Lâu lém rùi mới vào đây post bài,dạo nì ở nhà có nhìu chuyện quá đi mất,mà mình cũng đơ đơ làm sao ý,hix chắc tại suốt ngày ở nhà ăn và ngủ nên đầu nó cũng mụ mẫm mất rùi,chán thật,chán cái cảnh này thật rùi nhưng mà chẳng biết làm sao,suốt ngày phải tự động viên mình cố lên chán đến phát ngán luôn,hix tối qua bùn kinh khủng,mún được nói với ai đó,nhìu chuyện lém,muốn kể hết kể hết nhưng lại chả gặp được ai mà có gặp chắc cũng chả muốn nói .Hì biết làm sao bi giờ ngày mai trời lại sáng mà,nốt tháng này thôi tự do sẽ trở lại với mình cuộc sống lại sắp tươi đẹp trở lại rồi thôi thì đã cố được đến đây thì ..cố tiếp hix.
    Xin lũi mãnh liệt ai đó nếu tớ có vô tình làm người đó giận,hix đọc cái mess mà cứ tưởng đứa nào gửi nhầm cho mình hì tớ thấy vui và cũng yên tâm lắm cố lên nhé,tớ cũng sẽ cố hết sức luôn cố đến khi nào thành quá cố cũng được.
    Hà nội mùa nì lạnh lắm,sáng lạnh,tối lạnh,buổi trưa cũng lạnh,trời lạnh thế này mà ra ngoài đường thì chít mất,chỉ có những đứa nào có cái lò sưởi bên cạnh mới đi được còn mình thi` ở nhà xem ti vi cho nó khoẻ,chán chả mún đi đâu cả,mún gặp mấy chiến hữu quá nhưng mà lực bất tòng tâm,xe không có,người thì có nhưng muốn đi lại rất khó,bảo vệ 24/24 kè kè ở nhà mún đi cũng không được.mún trốn cũng không được vì cảm giác tội lỗi lắm,cả tuần vừa rùi sám hối rồi mà vãn chưa hết hix tội lỗi tội lỗi .Nghe nhiều mấy cái đĩa không lời toàn roman,hix bùn rũ rượi luôn nhất là những đêm nào phê phê con tê tê như đêm quá suýt nữa thì cho quả phone đi nghỉ mát .Bình tĩnh bình tĩnh lại nào cố lên cố lên và..cố lên hix :( khẩu hiệu sống lúc này đấy :((.
    Hỡi các chiến hữu khi nào lên mạng thì nhớ đến tớ phát thỉnh thoảng qua nhà "thăm nuôi " tớ phát,tớ dạo nì sống kham khổ lắm,suốt ngày phải sám hối thôi :((
  4. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước vừa xem Gala cười, có đoạn 1 bác mắc bệnh nói nhiều, nói như ăn cướp, ăn cướp xong rồi lại tua lại những câu đấy.....nghe mà nẫu hết cả người. Hôm nay gặp 1 chị cũng rứa, hix ban đầu nghe thì hay, nói cũng nhanh cho đỡ tốn thời gian, tốt ai dè xong bà ý tua lại, có thêm thắt vài câu, hix nói đến 3 lần. Bọn ko quen biết chạy về từ 8.40pm, mấy đứa hơi quen biết thì bị bà túm cổ lại bắt ngồi nghe đến tận 9.20pm mới thả, thế mới hiểu gặp những người thế này buồn thê thảm đến mức nào. Tự dưng thấy gặp người ít nói ít ra còn được hưởng cái gọi là "bình yên của cuộc sống" tuy hơi tẻ nhạt nhưng ít ra cũng gọi là an dưỡng cho sức khỏe, chứ gặp fải bác kia thì thôi, nghe xong mệt lử, hao tâm tổn trí. Thôi chết rồi đang dùng 1269, muốn mắc cái bệnh nói nhiều thì ...chắc cũng kiềm chế được ko cuối tháng hóa đơn điện thoại...có mà ăn đòn nát đ.. hết cả nói
    Hix, sót, nói nốt fát nữa, bi h bọn lớp mình suốt ngày "đánh cho cái vào c..., vào ch...,vào đ..., vào m...." Ai cũng hiểu, chỉ 1 người cố tình ko hiểu....
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá là mệt!!!!! Buồn ngủ quá!!!!!!
    Hôm trước bạn gọi điện về kêu bên đó buồn và lạnh.... Ở Việt Nam cũng rứa, có khác gì đâu. Đi được là sướng rồi lại còn..... Hay nó có ý định trêu chọc mình nhỉ?
    "Giờ chia tay đã đến, bạn ơi.
    Mới đây thôi, ta còn với nhau.
    Giờ chia tay đã đến, bạn ơi.
    Mới hôm qua ta cùng với nhau tay trong tay.
    Ta vai sát vai ta chung đường.
    Này bạn thân ơi,
    Giờ này chia tay và xin nhớ.
    Trong tim ta luôn khắc ghi bao kỉ niệm
    Dù thời gian trôi
    Dù nhiều ngăn cách và xin nhớ nhau từ đây.
    Bước trên đường, bạn hiền ơi xin nhớ
    Nơi xa ấy, chắc sẽ không gặp nhau.
    Ta luôn nhớ mãi mãi không hề phai,
    Không bao giờ quên hình bóng nhau.
    Vẫy tay chào nhau, bạn hiền ơi xin chúc?
    Môi muốn nói mấp máy không thành câu.
    Tôi xin chúc mãi mãi luôn thành công,
    Luôn yêu đời trên đuờng sắp đi, luôn bình an.
    "
    Cuộc đời đáng sợ nên phải cười nhăn nhở!Người với người là tình, nhưng... lòng người lại khó lường!
  6. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    NEWS NEWS
    Tình hình là cuối tuần này trường tớ có tổ chức cái vụ cắm trại và hội chợ tại trường, tổ chức trong 2 ngày thứ 7 và CN . Hội mình có ai rỗi rãi thì ghé qua nhát (tốt nhứt là tối thứ 7 í , nhớ ghé qua trại lớp tớ nhớ : A2-K41-TATM trại Phillipines í, ở ngoài trại có 2 cô gái duyên dáng mặc váy truyền thống Phillipines là .... đấy híhí
    Khè, đồ ăn thì ngon tuyệt vời luôn toàn đồ độc đặc sản Lam-Chung-Pắc (có miễn fí Beberin, hic... nhục quá ) Ngoài ra còn có 1 số mặt hàng.... híhí.... nếu ai ko đến sẽ fải hối hận
    hmmm gd
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    To thuyvu: sao không ném cho bà ý một nắm muối cho câu chuyện nó đỡ nhạt nhẽo hử?
    To chị iu: té đi, chào hàng cái gì, àh mà thôi, hôm đấy em sẽ đến. mình tính luôn vụ 20.11 và noel nhỉ? hình như chị đang định tặng em quà, hehe ...
    Adieu!
  8. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay thì chuyện của tui thì tui giải quyết,chứ chẳng lẽ để ông làm hộ ah?Chú cứ lìu tìu Mà ai bảo là mưa ko buồn?
    Xem nào,cuối tuần rồi,nhiều dự định quá,nhưng mư` còn phải ôn thi nữa,sang tuần thi rùi,mẹ ơi........ko biết học nổi ko đây. Hôm qua đi Zen Plaza cùng con bạn,tiền thì hết mà quái vẫn mua được mấy thứ mới kin chứ2 đứa còn muốn đi mấy nơi nữa,mai xem đi được đâu nữa ko,hờ,mà sang tuần được nghỉ 20/11,đi đâu được bây giờ nhỉ
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  9. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    1 anh chàng hoàng tử đứng cạnh 1 con ếch thì đúng hơn -_-
    Vẫn biết thật khó để tha thứ cho những điều em đã làm... nhưng vẫn không thể quên đc em :( ...Chúc em hạnh phúc :)
  10. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Oài...Tối ko đi được roài vì đang ở Sơn Tây.Chán thật.Hy vọng về kịp để đi.

    Có tiền thì khổ tâm.Không tiền thì khổ sở.Nhưng người ta vẫn thích khổ tâm hơn khổ sở.
    _ALEX_
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này