1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WELCOME thu hoạch nhật kí tập 3:

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 11/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Ngày....tháng....năm....
    Yêu thì khổ mà ko yêu thì...cổ ! Sao mà cái câu oái oăm ấy lại có hiệu lực vào thời gian này cơ chứ . Ừ , kể ra được ăn chocolate vào ngày Va-linh-tinh hàng năm cũng phê ra phết nhỉ , hehe, lại được đi xe ôm miễn phí dài hạn nữa chứ nhưng kẹt một nỗi hoàng tử của mình ko ....cưỡi ngựa bạch mà cưỡi.....ngựa sẵt mới chán , ừ thì ngựa sắt cũng được , nhưng hoàng tử gì mà còn .....thò lò mũi xanh thì làm sao giấy ăn nào cho đủ chứ . Mình mà okie thì lại mang tiếng là ỉ lớn bắt nạt nhỏ mà ko okie thì......kể cũng phí hehe em ý chỉ bị mỗi cái tội .....mặt búng ra sữa thui , hic hic, phải làm sao bây giờ ??? Thế là lại mất toi thêm 3 đe^m thức trắng để suy nghĩ nữa rùi ....oa....oa....hơ......hơ.....ơ...ơ.....<ngáp>
    Nếu nỗi buồn như sợi tóc
    Mỏng manh vắt qua lời thề
    Xin thời gian làm gió thổi
    Nỗi buồn ơi mau bay đi...
  2. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Tối nay hẹn gặp 84 ở Ngoại Thương, lâu lắm rồi không gặp mọi người
    SỰ KHÁC BIỆT GIỮA ĐÀN ÔNG VÀ CON TRAI, ĐÓ LÀ
    KINH NGHIỆM
  3. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Một ngày ko đi đâu,ở nhà học bài mà chưa xong,tối lên mnạg tưởng gặp tụi bạn,ai ngờ chả thấy đứa nào.............chán thế...................Nhiều chuyện qía,chả biết thế nào nữa đây,bình tĩnh chút nào....................
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  4. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    hix hôm nay đi ăn với lớp ko đi được đành hẹn seagame khác vậy
    Sống học tập và chiến đấu theo gương TAP hì hì
    Don't go through life grow through life
  5. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    tèn tèn ten ten :D
    hôm nay bị hai thằng bạn chăn dắt, dụ dỗ lôi cổ mình đến Ngoại thương chơi ^ ^ Do ngẫu nhiên của số phận (kinh kinh!!!), tình cờ được gặp lại mấy bạn hội mình... :D bao kỉ niệm xa xưa bỗng nhiên tìm về (ặc ặc!! sao sến thế) làm tớ lại phải lặn lội vào TTVN sau bao ngày... không vào :D híc!! sao gold của tớ vẫn có gần 400 thế này :( mấy thằng cầm nick mình chắc dạo này không câu hộ nữa rồi.
    ^ ^ Muôn vàn lần xin lỗi bạn WC vì... tớ chả mua được cái gì cho cái cửa hàng bé bé xinh xinh của bạn cả :D Híc! Trước khi gặp bạn thì tớ đã bị dụ dỗ + ép buộc vào hai cái cửa hàng của hai bạn gái, người quen của hai thằng bạn dở hơi dở hám của tớ và bị bắt ăn + mua đủ thứ lăng nhăng ^ ^ cho nên tớ... không thể mua được cái gì tiếp nữa :D
    Sau khi gặp bạn WC, tớ được hân hạnh nhìn thấy bạn bluetears ^ ^ nhưng mà bạn ấy đang trợn tròn mắt lên cãi nhau với bạn trai nào á cho nên tớ đành nhắm mắt đi thẳng vậy :P
    Lát sau thì nhìn thấy NhatGiang và bạn tíc tắc teo tóp ^ ^ đi cùng với bạn nào trông là lạ (chắc là mới hoặc là... lâu ngày quá tớ không nhận ra) :D nhưng mà lúc đấy thằng bạn tớ nó nắm cổ lôi đi xềnh xệch (eo ơi! hãi quá) làm tớ không dám cố đứng lại hàn huyên linh tinh được. :D ^ ^
    Sau khi đứng từ xa xa xem cái chương trình DDNT được một lúc thì tớ bị lôi cổ đi chơi điện tử :D cho nên không gặp được thêm ai cả ^ ^
    Tóm lại là sau khi đi về tớ rút ra một vài điều là:
    1. Các bạn gái NT dễ thương thật. ^ ^ Eo eo! Tớ là người lạnh lùng vô cảm không cảm xúc rồi không nói làm gì (!! Thật không nhỉ???) :D nhưng thằng bạn đi cùng tớ cứ lải nhải mãi là "Anh ơi! Từ nãy giờ em phải kết 10 cô rồi anh ạ". -> Kinh chưa
    2. Các bạn gái NT rất giỏi kéo người quen. :D Híc híc!! Với cái điều thứ 3 mà tớ sắp nói thì công nhận là các bạn gái NT giỏi bán hàng thật ^ ^ May nhờ NT quen biết rộng rãi lung tung nên người quen chắc cũng nhiều và chắc hàng cũng không đến nỗi ế ẩm nhỉ?? :D
    3. Các bạn gái NT nấu ăn hơi bị... ^ ^ và làm đồ thủ công hơi bị khéo tay. May mà tớ cũng hơi hơi khôn nên cho dù có mua vài xâu thịt nướng ^ ^ nhưng cũng đem ra "bẫy" hết mấy thằng người quen trên đường đi gặp :D cho nên... vẫn an toàn về nhà. Còn mấy cái vòng cổ vòng tay gì gì đó thằng bạn tớ nó mua thì tặng cho "chị" bán hàng chị ấy không dám nhận....
    ^ ^ Tèn ten ten!! Như vậy là hết một ngày. :D Lâu lắm rồi không vào đây. Nhớ quá đi ^ ^ tớ đi dạo một vòng xem có gì hay không đã. pi pi!
    ---------------
    Cổ kim hận sự thiên nan vấn...
    Phong vận kì oan ngã tự cư

  6. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Hơ, hôm nay lớp mình cũng bán thịt xiên nướng và cũng chèo kéo đc vài con gà , hé hé. Mặc dù có hơi cắt cổ mấy con gà đó, nhưng chúng cũng ko kêu ca. 1 ví dụ sinh động về cái người ta gọi là ga lăng .
    Hichic, nhưng mà tính đi tính lại thì cũng chỉ hoà vốn, lãi ko đáng kể. Hic, đành an ủi lấy công làm lãi vậy. hic, mới thấm là kiếm đc đồng tiền nó vất vả và khốn nạn thế nào , bạc cả mặt .
    Hic, đã thế còn ko kịp đi mua vé xem fim ngày mai nữa chứ . Nhưng cũng may là còn gặp đc bạn Rut nhỉ , ko biết ấy có nhớ đặt hộ tớ vé ko đây, hơ, mà có nhận ra tớ là ai ko nhỉ .
    Hic, đc bạn Rut mua vé hộ, lòng đầy xúc động . Xúc động xong quay ra định mua cho đôi tất ủng hộ, nhưng mà lại biến đâu roài ý . He, mà 6k/đôi, là đắt hay rẻ nhỉ . Thế là 1 đôi tất vị chi là bằng 2 cái xiên thịt nướng à
    -- © Thư kí hội A_C box FTU --
    Pii (kí tên và đóng dấu)
  7. vtdh

    vtdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đến muộn quá thế mà vẫn được bác Alex mời chào không thương tiếc trông mẹt thuyvu đần đần chẳng biết bán ntn nhỉ
    Có những nụ cười làm ta xao xuyến
  8. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Hic, hôm nay là 1 ngày super chuối.
    - Chuối 1: bây giờ mới online và mới nhận đc tin nhắn là hết nhẵn vé Rut ạ, khic, thế nên vẫn cất công bò đến đấy
    - Chuối 2: cái chỗ mình nhờ đặt vé thì hết, nhưng cái chỗ mình ko nhờ thì hắn vẫn dành vé cho mình .
    - Chuối 3: cất công bò đến nơi nhưng hôm nay bò chậm quá nên đến muộn . Hichic, cái bà già khoá cổng nhất quyết ko cho mình vào . Hichic, năn nỉ ỉ ôi mãi ko đc, chuối thế. Rắn hơn cả CSGT .
    Huhuu, thế là vé thì ở trong còn người thì đứng ngoài .
    1 ngày chả ra sao cả. Lại rong rong trên đường, vật vờ ưỡn ẹo. Nẫu hết cả người
    -- © Thư kí hội A_C box FTU --
    Pii (kí tên và đóng dấu)
  9. ff7810

    ff7810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    0
    nhật kí của chung thế này thì biết ai ra ai?????
    nhìu wá ko đọc hết được.....hic hic

    Nothing's gonna change my love for you!

    Một lần thôi,khi tình yêu phản bội
    Còn mong gì tim nở lại hoa xưa
  10. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hiểu sao là nhật kí?
    Lại đầu tuần.................hờ nhưng mà hôm nay vui thật
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này