1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WELCOME thu hoạch nhật kí tập 3:

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 11/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    viết giề bây giờ...........chán
    Live as if your were to die tomorrow.Learn as if you were to live forever!
  2. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    ngay mai ai có hứng đi đánh BI-A thì gọi cho tôi nhé . Sáng hay chiều cũng được hết
    -Một người bình thường với 1 cuộc sống bình thường nhưng......đơn độc
  3. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội: 15/11/2003 (đúng ngày kỉ niệm viết nhật kí truyền tay với con bạn thân cấp 2 -> mọi năm 2 đứa vẫn lăng quăng hồ Tây thế mà năm nay mình bỏ bom nó để đi bán tất )
    Sáng hôm đấy ngủ chán chê mới ra trường cứ chắc mẩm đâu đã vào đấy lỗng lẫy lắm rồi thế mà lúc mình đến chả có cái quái gì cả ngoài mấy con cá rim nằm chỏng chơ (đến tận hôm nay vẫn còn ứ đọng chưa tiêu thụ) Một lúc sau thì đi lấy đồ xiên, bếp than, hoa quả, mua thêm mấy thứ có thêm cái bàn -> trông đỡ "đồng ko mông quạnh" nhưng nhìn sang các hàng thì thấy tủi hổ quá . Bắt thăm fải đúng cái chỗ gần WC mới đau chứ, lúc bọn gian hàng FTU sang hỏi "WC có ở đây ko?" bọn lớp ko biết gì chỉ thẳng ra cái nhà vệ sinh nổi tiếng "thơm nồng nặc" của trường mình (nghe nói hôm đấy WC tầng 1 bị ... ngập ) Đi lăng quăng mấy chỗ quen biết, bị chúng nó lôi xềnh xệch vào kéo bằng được ko cho thoát, cái bọn A1 í, cậy thân thiết là dùng mọi thủ đoạn -> thế chúng nó mới hết veo, kinh dị thật. Khủng khiếp hơn là lúc ra gian "Hẻm xéo" (hay xôi xéo ) của lớp thuyvu+ruoitrau, thấy nhí nhố mấy bạn ĐT1-BK hét như loa phường, mình bị lôi vào bảo thử thoải mái, vừa bị chị bán hàng duyên dáng quyệt xong cái ngón đeo nhẫn thì le_quang hò IH "alo loa loa chuyện xảy ra tại sân trường ngoại thương.... còn gì khủng khiếp hơn khi thử hàng xong mà ko mua" -> hội này thâm thật, chắc chiến lược của mụ thuyvu . Hoá ra box FTU ngay bên cạnh, chú anti với cái Hà (blue_bô) đứng nhăn nhó đau khổ -> ai đời đi buôn rượu cần vào cái h này chứ. Lướt qua 1 vòng tia được cái quán bánh bột lọc định bụng ra ngồi ăn mảnh :"> thế mà lúc tối quên khuấy mất, fí của jời chả mấy khi gặp đc sụp sụp.... thèm quá . Hội chợ trường mình cứ như cái hội chợ Ẩm Thực í, chỗ nào cũng đồ ăn kêu gào đau cả diều mà vẫn thừa ngùn ngụn, bọn ở lớp mới tởm chứ, lúc hoạch toán hết sạch đồ ăn nhưng vẫn lỗ (đứa nào mỏ khoét thế ko biết)
    Buổi trưa, đi cổ vũ bóng đá, lần đầu tiên khoa mình lọt vào chung kết (năm ngoái bị loại từ vòng gửi xe) ra sân Không Quân -> cũng ko kém gì bên trường Y, bụi mù + nắng, cơ mà sịn hơn có khán đài hẳn hoi thỉnh thoảng say nắng thì có chỗ mà lên vừa nằm vừa xem Cổ vũ vui ko chịu đc, khoa mình đá với bọn K40 khối A, chúng nó có cái băng-rôn "K40A vô địch" bọn mình hét lại "trong fòng chống AIDS" bọn kia nín luôn Bọn mình đúng là dùng mọi thủ đoạn, thấy anh trọng tài chạy bên này sân gào lên "chân anh đẹp quá" anh quay ra "chân nào mới được" (thật 100% ) Đá mãi hết cả 2 hiệp mà ko xong, thế là fải đá penalty... hic... đau tim 3-3 đến quả thứ 4 đội mình bị lỡ 1 quả , tưởng thua đến nơi cả lũ gào lên đau khổ thế mà cuối cùng mình chưa kịp hiểu gì thì thấy chúng nó đã nhảy múa điên cuồng ôm nhau như điên ko fân biệt jai gái, gay les hoá ra là bọn mình thắng Thích thật, bõ công đi cổ vũ nắng nôi, về vui ơi là vui trường ầm cả lên sướng như kiểu Việt Nam thắng Brazil Sướng ghê gớm, lâu lắm mới có buổi đi cổ vũ vui thế, sóng siếc hơi đẹp
    Buổi tối quay lại trường, vẫn ế ẩm như thường, tức mình cầm cái thùng tất đi bán, chu choa bao nhiêu là người quen nhớ (thuyvu bị mình dồn tường bắt mua một đôi ban sáng ko chấp :">) hội 84 đến đông vật vã, nhìn thấy rut với NAT đầu tiên, nhờ chúng nó cầm hộ bọn tất mà tưởng cuỗm mất rồi, tìm đau cả mắt ko thấy hehe may thay lúc sau thấy 1 đứa cao cao ngố ngố nhìn kĩ là NAT đang đi với CBHN, thế là bán được thêm 1 đôi -> đúng là em iu . Về gian hàng lại gặp một lô Alex, Sir_cobra với Hit... hội này chả mua cái gì cả , đã thế còn uống nước đá free nữa . Lúc sau ra xem Duyên Dáng Ngoại Thương thì thấy BTL lon ton chạy đến, cả Scor cũng ở ngoài bán hoa với thuyvu (ban sáng trông tươi vui nhí nhảnh như con chó cảnh bao nhiêu thì lúc đấy HN mùa thu cây "cơm nguội" vàng bấy nhiêu) Buôn hoa mà lỗ thì ko biết giải quyết hậu quả thế nào cho nổi, cứ như mình còn 1 mẹt tất mang về dùng dần Loáng thoáng còn thấy cả vtdh và beck (ngày trước đi hồ Đại Lải) ko rõ mình có mắt toét ko Bực nhất là ko dụ được ngố mua gì cho bọn mình, lúc quay lại tìm thì chạy mất tiêu, tức thế là tức. Khì, ko ngờ hôm đấy gặp lại bao nhiêu thể loại bạn, từ bạn cấp 1 đến bạn học thêm tiếng Anh từ hồi xa lắc, chúng nó vẫn nhận ra mình và mua đồ cho mình mới sung sướng chứ. Mấy thằng cấp 3 lâu quá rồi hôm đấy cũng lò dò xuất hiện Tối 11h mới về đến nhà 2 đứa con gái vừa đi vừa run, về khản đặc cả giọng, mệt nữa, ngủ thẳng cẳng đến trưa hôm sau mới dậy.
    Hôm nay đi học mới biết kết quả bạn Mỹ Nga khoa mình được giải nhì, em gì K42 nhứt, còn cái đứa có vẻ như được nhất thì giải rút (vừa múa vừa hát vừa đánh đàn tranh í) Hội chợ đến 1:30am mới kết thúc, ặc! Ngoại thương bi h đú quá, gần nửa trường overnight Còn được đi học mỗi mai nữa là xong kì 1, ở nhà nghỉ ngơi và tập quân sự lăn lê bò toài, sắp thi rồi, cứu tôi với !!!!!!!!!! Đêm hôm qua chat, uhm... mình đã đoán trước mọi chuyện c kể là như thế vậy mà vẫn shock... thấy buồn đôi chút. Nhưng lại thấy tin tưởng hơn, thấy đỡ nhớ, thấy nhiều hơn. Chả biết có đúng như là c nói ko, thôi thì đành dẹp nó sang 1 bên đi, ko đc để nó ảnh hưởng đến tương lai (nếu chấp nhận đc) Dù gì thì giải toả đc khúc mắc trong lòng là tốt lắm rồi, nhất là khi nhận được câu trả lời thành thật, mình cũng chỉ mong có thế, mọi chuyện sẽ còn phụ thuộc vào bản thân mỗi đứa, fải ko?
    hmmm gd
  4. vtdh

    vtdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Công nhận WC dạt dào thật
    Có những nụ cười làm ta xao xuyến
  5. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Mãi mới chui được vào đây ... . Mạng với chả mẽo, chuối.....
    [​IMG]
  6. ScorpionKing

    ScorpionKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    100 ngày rồi....haha...hy vọng có người vào đây đọc và hiểu cái con số đó.Nghe thì hơi rùng mình nhưng thực tế lại khác hẳn những điều trong suy nghĩ.Oh happy day...100 !!!!!!!! ^_^
    ScorpionKing
  7. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    hmmm, sao Asia Time k có news gì vìa Sea Games nhỉ ??? Sự kiện special thía cơ mờ ......
    Ngày hum nay sao mà dài thế ???
    [​IMG]
  8. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 ngày nữa trôi đi,hôm nay trời SG mát thế ko biết.............tối đi học thì ko đi...........lượn lờ với mấy con bạn.........sao hôm nay mình làm sao nhỉ?Tự dưng thấy chán thế ko biết,mai thi Luật HK rùi,thế mà học chưa đâu vào đâu,mai ko biết làm bài thế nào đây..................Tự dưng muốn về nhà thế ko biết,còn 2 tháng nữa thôi,vừa nhanh mà cũng vừa lâu.20/11 được nghỉ ,dự định đi chơi mà ko biết thế nào nữa đây.Sao bây giờ cái gì mình cũng ko biết nhỉ?Chán thật....................Mai làm bài tốt ha(tự mình chúc mình cho thêm khí thế,tí về học bài khẩn trương,ko được ngủ...................)
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  9. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Haha...Chúc roài nhưng chúc tiếp.Chúc mừng 100 ngày nhé(Hehe...Chú nào ko hiểu chắc tưởng Scor đang cúng giỗ gì đây....)

    Có tiền thì khổ tâm.Không tiền thì khổ sở.Nhưng người ta vẫn thích khổ tâm hơn khổ sở.
    _ALEX_
  10. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Sắp 20-11 roài.Hehe...Ngày giáo viên VN sẽ được các ban tận dụng để đi chơi.Nhớ năm ngoái hội bạn cũ từ cấp 2 rủ đi 20-11.Tưởng đi đâu hoá ra đi thăm thầy cô....bán thịt chó với bia hơi và lúa mới.Cũng sướng.Ko bít năm nay thía nào???

    Có tiền thì khổ tâm.Không tiền thì khổ sở.Nhưng người ta vẫn thích khổ tâm hơn khổ sở.
    _ALEX_
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này