1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WELCOME thu hoạch nhật kí tập 3:

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 11/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    if smth happen, n u want it to, then let it comes :D.
    Hic, hôm nay đi bowling mà tay vẫn còn đau, ném kém quá, đc mỗi game đầu fong độ :(, mà đến đêm thì toàn gặp chuyện bực mình, chẹp, chán thật.
    Mất Sharp Gx10 rồi... huhu, con di dộng yêu thương của mình
  2. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    sang ngày 17-7 rồi. bái bai Hà Nội nóng bụi....

    tiếp tục đếm ...68..69...

    Now that you've been broken down
    Got your head out of the clouds
    You're back down on the ground
    And you don't talk so loud
    And you don't walk so proud.
  3. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    vắng hoe
    [​IMG]khoc cho yeu thuong..I_L_U..I_H_U..I_N_E..khoc cho yeu thuong [​IMG]
  4. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Chồn chân ở nhà khó chịu quá....Bao giờ mới xong đây. Sốt ruột !
    Tối qua bị Luccy gọi vào gặp riêng, hic hic, xấu hổ, "wat happen with U ? ", hic hic, xấu hổ không để đâu cho hết. Đúng là dạo này học hành vớ vẩn thật, từ cái lúc thi xong là..... Cả con bạn cũng đồng cảnh ngộ. Nó tuyên bố rõ là hùng hồn chứ "Quyết tâm tối nay..............ngủ sớm", tưởng thức đêm học bài chứ.......Chậc, lung lay cái danh dự quá, fục thù, fải ..........fục thù , tối nay cũng.............đi ngủ sớm. Bài essay sắp tới quyết cho ông Brret có "cái nhìn khác", hmm hmm
    [​IMG]
  5. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    môn tiếng anh năm nay của mình như dở hơi. bà cô dạy chán không chịu được. đã thế lại còn thiên vị ra mặt cho cái thèng dở hơi kia. ghét
    ghét nhưng mai fải nộp kịch roài mà đã viết xong đâu. nghe con bạn nói mai có bài essay nữa. cái bài trước được có 70% <---- tại ai đó có biết không hả đúng cái buổi trước hum đó lại đi nói ra. hic.
    bà cô càng chuối, bài essay càng khoai càng fải cố không cố thì chết ra đấy ah.
    mình bảo mình chào các bạn để ôn thi giữa kì mà thấy còn lên nhiều hơn cả các bạn đang nghỉ hè ở nhà ngượng wé. thui té về nhà ăn tối đây. ciao!

    Close Ur eyes,Give me Ur hand,Darling!Do U feel my heart''s beating.Do U understand?Do U feel the same?[​IMG]
  6. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Ngủ suốt ngày...Sao lúc nào m` cũng fải chờ nhỉ, chờ cả tiếng đồng hồ, lần nào cũng thế...Chán !

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .

  7. AMEC

    AMEC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    hix...hôm nay mới đến Sầm Sơn xong, cũng đẹp thật, nó mới sủa lại có khác, đợt này về thểu nào cũng đen như củ chuối cho xem
    [​IMG]
  8. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là vắng hoe, mọi người đi chơi hết cả rồi, thế thì mình cũng phải đi chơi thôi, bye bye
  9. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay dưới Hải Phòng thật nắng.... Nhưng cái nắng không oi vì gió mát lắm. Mát đến dễ chịu cả người....
    Nhưng mà lúc vào cái chỗ Ánh Dương chuối ko tả được. Cú!!!
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  10. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Nâu nắm roài iem cũng chả post Nhật với nại ký. Em chỉ chuyên đi ký thôi (ký vì toàn fải nộp tiền học) còn toàn xem film Hàn Quốc chứ có xem film Nhật đâu.
    Đã tự hứa là hôm nay ko lên đêm nữa thế mà[​IMG]. Quả này thì tiền ĐT bét be rồi. Đã thế cuối tháng lại có sinh nhật bưbư, đi tham quan cùng lớp cấp 3, đi cắm trại cùng lớp Đại học, giả sử có kịp chạy sô thì đi HPcùng với hội 84 ...hic. Thôi fải chạy sang "Ước" 1 fát nào.
    Xong rồi! Đã dự định là hè rỗi rãi thì rải thảm box 84HN thế mà mãi đến bây giờ mới cố thực hiện. Cũng tại mọi người "Tây Du ký" nhiều quá cơ nên cũng cụt cả hứng. Khổ, nhìn lại những bài mình post toàn buôn chuyện là chính. Bi h 84 vắng hoe thế này nên cũng fải chạy chợ, chứ chả nhẽ lại buôn lỗ. Ờ mà vắng thật cơ, vắng như chùa Bà Đanh ý. Thanh tịnh! Thanh tịnh! Adiđà fật[​IMG]
    "Này thì Fật" Thôi chết rồi, papa....
    xyz a gù yahô chấm cơm
    Sống, chiến đấu và học tập theo gương....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này