1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WELCOME thu hoạch nhật kí tập 3:

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 11/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. porsche_vn

    porsche_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Xem nào , ngày hôm nay bắt đầu từ 0 h sáng . Hừ ! thức làm đồ án mệt , chả hiểu gì mấy ! 9h sáng thầy tuyên bố chưa phải nộp [r30) ]Nhục !!Buồn ngủ wá -> bỏ tiết về luôn
    Tối , đi 20 /11 đến nhà cô giáo thấy đóng cữa kín mít -> xách hoa về . Mới mua 4 chục xong ( đen ) -> phải về bảo dưỡng mai còn đi !!

    PORSCHE_VN
  2. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Đang ở nhà 1 mình , đợi mãi chả đứa nào đến gọi ....
    Mà ko hiểu sao , c­u*'' lăng quăng ngoài đ­uong thi thay but rut ma ve nha` lai thay buon chan'' ... the moi quái ...
    [red][marquee]Don't want you back[/marquee][/red][/size=6]
  3. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Này vtdh đã ko mua cho người ta lại còn nói thế à. Hix hôm đấy, tớ đứng bán hàng với lại chạy đi bán "khoai tây dạo" mệt quá ko còn hơi sức nữa. Lúc đấy 10.30pm rồi, chả mời ai mua hoa giấy với hoa hồng nữa. Tớ cũng chả buồn mời ấy vì biết ấy mua thì có ai để tặng đâu(hehe kể ra nếu mà lúc ấy còn sức thì sẽ nói khác, nhưng bi h nói thế nào thì nó cũng ko mua hoa của mình được nữa rồi nên nói đểu được câu nào thì cứ nói). Sáng tớ còn chạy xô tham gia diễu hành cùng với bọn cùng khối, chả qua tham gia vì nếu ko lớp tớ lại mất điểm, với cả dập tắt điều tiếng bọn trong khối xì xào lớp tớ chỉ chăm chăm lo buôn bán kiếm tiền còn trại cả khối của chung ko được lợi lộc gì thì kệ xác. Cuộc sống thật là bon chen! Mà diễu hành thì chuyện nhỏ. Cả bọn chỉ ra vẫy cờ như kiểu các cháu lớp 1 mỗi đứa cầm 1 que cờ vẫy vẫy qua các đoàn đại biểu. Đứa nào vẫy cờ cũng tươi hơn hớn vì bọn khối mình vẫy cờ theo kiểu "cha cha cha". 1 (quay cờ bên ) trái, 2 fải, "cha cha cha" quay loạn xị ngậu.
    Đến lúc bán hàng cũng vui fết, cái trò "Phi tiêu có thưởng" là 1 trò hủi lậu chưa từng thấy . Hehe 500 VNĐ/ lần, có 3 loại giải thưởng , thấp nhất là 1 tờ báo ..cũ từ đầu năm 2002 thì fải (mà lúc trao giải cho bọn nó nói gì nhỉ : báo tiếng Anh thì ko bao h là cũ, báo kinh tế thì fải nắm bắt được cả số liệu cũ để mà so sánh với hiện tại... ), thứ 2 là 1 xiên hoa quả, còn giải cao nhất thì chả có vì biết chắc chả đứa nào fi giỏi đến thế. Cái trò này lừa bịp được biết bao nhiêu bạn "muốn thử sức mình, muốn khai thác tiềm năng còn ẩn chứa". Tuy nhiên, hậu quả là Tuệ Minh đến hôm nay vẫn bị mất giọng, thều thào câu được câu chăng vì nó fải nói nhiều, cổ vũ các bạn ném trượt, khuyến khích các bạn chơi fi tiêu tiếp. Hehe cứ fi đi mấy con gà, fi xong rồi tiêu
    Cũng may nhờ tiền fi tiêu và bán vòng, đĩa...nhóm mình cũng ko bị lỗ, lãi được 1 ít gọi là vui vẻ. Chỉ tiếc là ko tóm được bạn Hit để mua hàng, chạy mệt quá nên cũng ko câu được bubu, Ciao, nhatgiang, tictac mua vòng hay son, sơn móng tay...được mỗi bác CBHN mua cho thỏi son lại còn bắt mình thề thốt mấy lần son nẻ nhập từ Thái về, chất lượng đảm bảo.. thề bao nhiêu câu mới mua 1 thỏi.
    Đại hội TTVN có hội chợ ko nhỉ? Bi h có kinh nghiệm 1 ít rồi, muốn tham gia tiếp fát nữa lắm $$$<= my love.
  4. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Hehe bi h mới zở ra hình như mụ WC nói xấu mình, lại còn nói đại ý mình dùng quỉ kế zì, mai đi học mà bắt gặp thì fải thịt luôn, nói xấu bạn Thủy là nói xấu nhóm Hẻm Xéo mà cũng là nói xấu lớp A3. Ok, mai gọi lũ ở lớp ra quây. À đã thế lại còn bán đắt tất cho mình nữa, lúc sau thấy Rut đi bán hộ, có 6k/ đôi mà chả đứa nào thèm mua. Hehe đống tất WC ế mang về dùng có cho họ hàng thì chắc fải qua mấy mùa đông mới hết ý nhở . Còn 1 đống hoa ế (rẻ thôi ý mà) thì đem tặng các bạn Ký túc xá, cảm động rớt rơi, nước mắt nước mũi đầm đìa. Cứ tưởng tượng, buổi sáng tỉnh dậy xung quanh giường toàn hoa hồng, cứ như là nàng công chúa ngủ trong..chuồng ý (các bạn KTX gọi giường tầng là chuồng). Còn mấy dụng cụ làm bông hồng thủy tinh thì mùa Valentine hay 8/3 chiến đấu tiếp.
    Tí nữa đi họp mặt "bô lão cách mạng" rồi, vui quá. Các đồng chí đã gắn bó với nhau trong 3 năm, cùng chiến đấu tại chiến trường Nam Cao. Thế là đã 2 năm kể từ ngày giành được "độc lập tự do" rồi. Nhanh thật!!! Thôi fải quay lại rải thảm forum lớp, đón chào ngày đoàn tụ 1 fát
  5. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    hôm đó giúp Thuyvu bán được 2 bó hoa 11 khìn mà chẳng thấy nói gì thía

    Có tiền thì khổ tâm.Không tiền thì khổ sở.Nhưng người ta vẫn thích khổ tâm hơn khổ sở.
    _ALEX_
  6. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    hehe quên mất ko cảm ơn bạn Alex 1 câu (dù gì bán được 2 bó với 1bông hồng thủy tinh giá rẻ mạt có 1k thì chỉ hòa vốn), dù sao cũng cảm ơn. À mà lại còn chọn 2 bó đẹp nhất, mình fải về 2 bó xấu hoắc . Thực ra thì nếu ko bán được 2 bó đấy cũng tốt, đem về tặng sinh nhật dần, mà hình như hội mình từ bây h đến tháng 1 (vì đến tháng 1 có thể hoa cũng fai nhạt bớt màu)sinh nhật đông đàn lắm. Tặng các bạn ý nghĩa quá, vừa tự tay làm, vừa có chút gì gọi là kỷ niệm. Hehe.
  7. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    mệt vật.............
    Live as if your were to die tomorrow.Learn as if you were to live forever!
  8. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Biết mệt mà vẫn lết được lên Cổ Ngư roài về còn online thế là chưa mệt roài
    Giấu M vào nỗi nhớ của A điĐể tránh cái nhìn nghi ngờ của bốĐể mẹ khỏi tò mò về bông hồng đỏ...
    Giấu M vào nỗi nhớ của A điĐể trong mơ khi mình không được khoẻThấy vai M tựa mái đầu!!
    TTTTTTTTT
  9. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    từ tối hôm qua đến sáng nay chưa ăn uống giề....
    mệt vật....
    Live as if your were to die tomorrow.Learn as if you were to live forever!
  10. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Oài đúng là dân ngoại thương có khác ... ghê thật ...
    Từ bi h phải đi theo học tập thuyvu mới được ... chuyên móc máy bạn bè
    [red][marquee]Don't want you back[/marquee][/red][/size=6]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này