1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WELCOME thu hoạch nhật kí tập 3:

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 11/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Mệt thật,hôm qua về nhà dùng hết chút sức lực cuối cùng nấu xong bữa cơm(huhu ko nấu về ăn đòn vì cái tội đi chơi về muộn,nên có chết cũng phải lết vào bếp)Hic,cuối cùng thì cũng ko bị phát hiện là đi về muộn,may quá...Hic,trả biết cái ống thoát nước có bị tắc ko(vì rửa mặt xong thấy nước đục ngầu như nước ngâm ốc í,kin qué)..Nhớ lại giờ này sáng hôm qua..20/11........:
    Sáng,online..nhìn ngay thấy cái Status dụ dỗ của tictac "Ai đi HP với tớ,12h đi,5h về nào" huhu ko thể hoãn nổi cái sự xung sướng nên....đúng 1h tại nhà SC...2 đứa lên đường đi HP-Một nơi mà mình ao ước được đến mà hôm nay mới có dịpLúc mới đi thì háo hức thế...102km thì gì mà nhiều lắm nhể....2 con vừa đi vừa nói chuyện rôm rả...đi mãi vưỡn cứ thấy HP 80km...huhu cũng bắt đầu thấy sốt ruột....bực hết cả mình...SC bắt đầu tổ lái1 cái xe tải...2 cái xe khách....rồi hàng loạt xe du lịch SC cho hít khói hết.....chắc tốc độ phải lên tới 70-80km/h mất (tiếc là con Wave của tictac bị đứt mất cái contomet)Đúng là có liều mới biết cái cảm giác di động đút túi để chế độ rung cũng là con tép(ko tin hỏi tictac biết ngay)Thỉnh thoảng lại phải ngoái ra sau xem có chú nào chú ấy đuổi theo chú ấy chửi ko!!Đi mãi rồi cũng thấy...HP 30km...đúng là mừng như gặp Bác Hồ ấy chứ.. lúc đấy đã có hình dung ra HP roài...rồi lại còn hình dung ra tiếng sóng biển rì rào nữa chứ(bố khỉ...đến nơi mình mới biết là đầu óc mình cũng lãng mạn ngoài sức tưởng tượng ghê gớm)Đến chân cầu Niệm...gọi điện cho Nhật Giang hẹn ra đón he he mà từ cầu niệm ra Đồ Sơn còn tận 25km nữa nên đành vỡ mộng ngắm thử xem cái gọi là Casino Đồ Sơn nó hoành tráng tới cỡ nào vào đến trung tâm thành phố HP thì thời gian đi của 2 đứa đúng 1 tiếng 30 phút hehe kỉ lục quá đi ấy chứ2h30 rồi...vào nhà Nhật Giang được 30'' thì được 2 hướng dẫn viên du lịch Nat và CBHN dẫn đi thăm thú thành phố he he chúng nó đến trước mình có 1 đêm mà tinh tướng ghê...(tại lạc đường lang thang lục lọi hết ngõ ngách roài nên thành dân bản địa luôn) phải công nhận là HP nhộn nhịp còn hơn cả Hà Nội ấy chứ...đường phố thì rõ to...công an thì rõ lắm...cảm giác công an đi tấp nập ấy chứ đừng nói là thấp thoáng như ở Hà Nội,hu hu cũng chính vì sự tấp nập ấy mà Nat tinh tướng bị lãnh cái biên lai nộp phạt (35k )vì cái tội xe ko gương chiếu hậu.....Dọc hết con phố Tô Hiệu rồi Đinh Tiên Hoàng.....và nhiều phố nữa mà quên tên đếm được mấy cái rạp...vừa to vừa đẹp..rồi giá rẻ bất ngờ nữa chứ (he he mấy cái gọi là tháng 8 với Dân chủ còn chạy theo đứt dép về cái khoản hoành tráng nhá)....Đi mãi rồi thì CBHN cũng đúc kết được vài đặc điểm của HP he he "HP cái cửa hàng nào biển quảng cáo cũng to khủng khiếp mỗi tội ko có khách">sướng nhất mấy cái quán Internet ADSL mà giá lại quá là....2k 1h ngồi có mà bét nhè...cái biển quảng cáo thì đúng là kiếm cả cái thành phố hà nội ko có cái nào đỉnh bằng...to mà đẹp khủng khiếp.....hihi......trùi..còn nhiều cái hay lắm cơ mà mỗi tội ko có thời gian mà đi thăm thú hết......(tiếc là ko lên được cùng Nat với CBHN từ tối hôm trước có phải hay ko cơ chứ) Vèo cái đã đến giờ đi về...thế là đúng 1tiếng 30 phút lượn lờ ở HP....muốn ở nữa lắm nhưng đành phải dứt áo ra đi(oé quên.. chỉ ra đi thôi chứ ko dứt áonói thế các bác lại tưởng tượng thì chết)khi đi 2 đứa khi về lại thêm 2 đứa nữa là 4..hehe toàn phóng với tốc độ tên lửa lên cũng chỉ mất có 1h30'' là về tới hà nội rồi...Tictac thì về thẳng nhà ăn cơm rồi 8h30 lại có mặt ở Cổ Ngư...còn CBHN và Nat sau khi vào nhà SC ngồi 1 lúc thì lang bạt ở đâu cũng ko biết nữa....1 ngày kết thúc khủng hoảng như thế đấy....chẳng biết còn gan để mà làm 1 ngày như thế nữa ko
    Nhắn nhủ Ciao:hichic cũng muốn mua quà cho mày lắm cơ...nhưng mà đến tao xuống HP cũng chỉ được ngắm đường phố chứ chưa được sờ mó cái rì ngoài cái biên lai nộp phạt của bạn Đầu Đất đâu,thông cảm vậy...rồi hôm nào tao đèo mày về đấy..mày thích rì tao chiều nhá
    Giấu M vào nỗi nhớ của A điĐể tránh cái nhìn nghi ngờ của bốĐể mẹ khỏi tò mò về bông hồng đỏ...
    Giấu M vào nỗi nhớ của A điĐể trong mơ khi mình không được khoẻThấy vai M tựa mái đầu!!
    TTTTTTTTT
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Đú quá!!!!
    Hôm nay thứ 6, lên mạng tẹo, đang đợi để lấy cái xe. Chẹp!!! Tuần sau là thi xong roài. Còn 2 môn nữa, phải cố nốt!!!
    Cuộc đời đáng sợ nên phải cười nhăn nhở!Người với người là tình, nhưng... lòng người lại khó lường!
  3. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Fê như con tê tê , nhờ SC nhờ
    Chậc, sáng nay nhỡ nhàng mất mấy việc, thiên thời địa lợi, mỗi tội nhân không hoà.Hic, xin lỗi "người hỉu tớ đang nói cái rì đấy ".Gần đến nơi thì nhận được tin của ấy, fóng qua bến xe chả thấy đâu, đi mất roài, hic.Sẽ còn lần sau mà, hứa đấy, HN thiếu gì hôm mưa mưa lạnh lạnh như thế này
    Xin lỗi cả cháu iu nữa, dạo này nó củ chuối thế đấy.
    Hic, tuần sau lên thớt. Cầu nguyện và cầu nguyện, tu tâm tích đức từ.......ngày hôm nay đến ngày.....hôm đấy !!! Nam mô adi đà fật lạy thánh mớ bái.....
    Cha mẹ ơi, chết rét ..................
    [​IMG]
  4. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra Nat với CBHN xuống HP từ đêm hôm trước thật, có mỗi thằng Nat là thành khẩn, còn CBHN cứ chối quanh co mãi, mình hỏi 2 ông bà đêm nay ở HP làm gì CBHN cứ khăng khăng là đang ở HN, hê hê, thế bây giờ trả lời được chưa nhỉ, làm gì thế
    SỰ KHÁC BIỆT GIỮA ĐÀN ÔNG VÀ CON TRAI, ĐÓ LÀ
    KINH NGHIỆM
  5. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0

    Sao lại phạt ... hum trước thấy Nat với CBHN bàn mang gương đi roài mà ...
    [red][marquee]WILL YOU WAIT FOR ME ???[/marquee][/red][/size=6]
  6. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đổi gió... Tối ngồi nhà, mở cửa sổ gió lùa vào lạnh ra fết.... tuần sau thi rồi mà vẫn nhơn nhơn, ko có hứng
    hmmm gd
  7. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    huhu/................có mang nhưng có lắp không lại là một chuyện.
    đau thế dúng là đã là phúc thì không fải hoạ,là hoạ thì khó tránh được
    Live as if your were to die tomorrow.Learn as if you were to live forever!
  8. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    mùa thu năm xưa giờ xa lắm người đâu biết....
    Have U ever been hated or discriminated?Yes, I have... From "Cleaning out my closet" - EminemHas been e***ed n updated by "Real Life" - GurLuver----------

    ....Drifting...to the middle of nowhere...
  9. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    qvt qvt.....irl yr zfc erz ur hdr afv url .Tqrep svc sv q epdfv tfe eqf cr xqfep qrl tqv tf zveq cr yr ire tqdep cveq.Udep yr xqfep cqn erf efv cadft ut uvnd av tr.
    Yre uf prg req cfv ur tf td kd tqf cqrc ung...Eqdep cqrc sdfe cfv yrv xqfep cqn yrz ut.Cfv xqfep cqn erf efv efv ufv tqre tdr cfv yr udep ade arl edr.xqfep cqn erf efv efv ufv zrc cfv udep eqve cavd zne edr.xqfep cqn erf efv efv arep cfv udep yrysrg edr..Crc tr und xqfep ut.Crc tr eqdep av cfv cdfep cdfep ar cd cadft,xqv udep cadft req yrv srl urd zrc cvnd,cfv idc svne cqreq epdfv xqfep yf srep pvrl ...Epdfv cr efv cveq trz tqre cqreq yr trv xqfep cqn eqve cqrl srep zrc cqdfep zr gqrv trz eqre srep tr carv cvz 7 Req cqv xqfep qvnd,req xqfep cqn cqr cqd tqf eqdep yfv yrz ud yr eqf eqrc tdr cfv.Gqrv tqrep req xqfep ud tqre cqreq?Qrl yr uf cfv tfe hdr eqvnd cqvnd bfc
    Cqrc yr cn, cfv yrv xqfep svc trtq lnd...
    Zrc req afv cfv eqd zrl carep,zrl xqfep eqr zrl cafv yrep cqrep..yr

  10. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Cái này NG cho mọi người khóc bằng tiếng Mán.

    Có tiền thì khổ tâm.Không tiền thì khổ sở.Nhưng người ta vẫn thích khổ tâm hơn khổ sở.
    _ALEX_
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này