1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WELCOME thu hoạch nhật kí tập 3:

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 11/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chả làm ăn được cái gì cả
  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội: 29.11.2003
    Hôm nay vui vật nếu ko có buổi sáng đi thi, fải đúng câu mình chưa học -> chưa đọc tí tẹo nào <- mình xui kiểu học hết 49 câu thì bốc fải câu 50 -> số ruồi cả tuần học như điên thế mà còn câu thì bỏ sót -> tinh xờ vi -> Lần sau cóc thèm học nữa huhu [39)] mất ăn mất ngủ mà chả được cái cóc gì, như hâm! Thấy mọi người nói tháng này tuổi Thân-Tí-Thìn gặp xui xẻo, hôm nọ anh gì tuổi Thìn cũng bị tóm xe giống mình khừkhừ....
    Buổi chiều thì vui fết, rủ Tẹo đi xem fim Cướp biển vùng Caribbean buồn cười vật xong 2 chị em đi mua đĩa rồi măm chân gà nướng Bà Triệu, sao mà ngon thế chứ cái nước sốt ngòn ngọt mặn mặn bi h vẫn cứ là thèm
    Tối định bụng ra khỏi nhà lên Cổ Ngư rồi thì mẹ gọi điện về rủ ra Ciao ăn tối, thế là đi với mẹ luôn để mặc cho "con khỉ mốc" nào đấy trên Cổ Ngư (cháu xin lỗi ạ ) Vòng vèo thế nào mẹ lại bảo ra Rendez-Vous vì cái bọn Ciao nó fục vụ ko nhiệt tình, mới lại Ciao lộn xộn lắm -> mình cũng chỉ có thích vào đấy chụp ảnh với cả ăn Lover''s Cup thôi C nhờ Hôm nay cũng có piano và Violin-xen như mọi hôm, thích nghe Salut-D-Amour "tạm biệt tình yêu" ghê nhưng ko order được. Bi h no quá... nhưng quyết tâm thứ 7 - CN này fải nghỉ ngơi xả hơi cho đã bõ cái tuần rồi mệt kinh dị.... đã thế lại ko chat chit gì suốt gần 2 tuần nay.
    À, tuần quân sự đầu tiên cứ sáng lý thuyết súng đạn tư tưởng M_L (mác-lê, trông cứ như là... ) chiều lăn lộn bám đất bám súng ngắm nghía trẹo cả mắt. Chỉ buồn cười cái là cái hội bài bạc bọn mình có 4 đứa thôi mà hơn cái chợ, được cái cũng hợp cạ chơi mãi ko biết chán, mấy hôm thực hành toàn "rải dứa" (cấm đọc ngược ) trông hệt tổ tôm, giời lạnh mà đánh như gà chọi Hôm nọ còn giở trò tiến lên buồn cười ko chịu được, chỉ mong thứ 2 đi tập quân sự tiếp để đánh bài và ...... con gái lớp mình bi h thô hơn cái bô -> nói chuyện lúc sau bọn con trai ôm mặt chạy hết
    BTL chả ngố tí gì chỉ bị tóm có dăm ba lần thôi
  3. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Ờ, tớ ngố nhưng tớ đếch bị giữ xe, còn WC không ngố nhưng con Làn Sóng Xanh thì đang ở trại tập trung roài tội ghê, nhưng mà nới chung còn Làn Sóng Xanh của WC cũng nên cho vào trai tập trung dưỡng lão 1 thời gian nhỉ
    SỰ KHÁC BIỆT GIỮA ĐÀN ÔNG VÀ CON TRAI, ĐÓ LÀ
    KINH NGHIỆM
  4. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 CN nữa,sáng ra đã có chuyện rồiChán,chẳng muốn ở nhà tí nào cả,từ hôm mất xe,lượn cả tuần,ko hiểu sao chẳng muốn về nhà một tí nào cả,chỉ muốn đi đâu thật xa thôi,nhưng mà bây giờ cho mình được về nhà của mình cũng sướng,bao nhiêu là chuyện.Hơn 1 tháng nữa thôi mới được về..........................uhm,mà mình còn phải ở trong này lâu nữa,ko cố gắng chịu thì sao mà sống nổi đây?
             ...Misery...
  5. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    :(( net nhu+ con ru`a, chat the^'' na`y thi` co'' muh đie^n ma^t thui. hik


    Nha M cach 4 qua doi [​IMG]
    Cach 3 ngon suoi, cach doi canh rung [​IMG]
    Nha M xa cach qua chung [​IMG]
    M van A day, A dung thuong M [​IMG]
     

     
  6. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Từ sáng đến trưa cứ lượn lờ hoài,đang ngồi nghe nhạc Hàn,phê thật
             ...Misery...
  7. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    chẳng có ai để lượn cùng cả


    Nha M cach 4 qua doi [​IMG]
    Cach 3 ngon suoi, cach doi canh rung [​IMG]
    Nha M xa cach qua chung [​IMG]
    M van A day, A dung thuong M [​IMG]
     

     
  8. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1 ngày chết tiệt...ngủ mờ cả mắt roài..huhu tội nghiệp Ciao,tự dưng dính trưởng của mama mình...chán thế..tự rưng lại để ba sang nhà ông ngoại làm bị kể nhiều tội lỗi quá....tối qua thì bị ông cảnh cáo,lần sau thì đừng có mà nói chuyện với ông nữa hu hu tẹo nữa bằng giá nào cũng phải sang ông mới được,chứ để ông giận thì chẳng biết nói chuyện với ai bi giờ...ở nhà quí mỗi ông... huhu.....thôi out chuẩn bị còn lên đường hichic
    Giấu M vào nỗi nhớ của A điĐể tránh cái nhìn nghi ngờ của bốĐể mẹ khỏi tò mò về bông hồng đỏ...
    Giấu M vào nỗi nhớ của A điĐể trong mơ khi mình không được khoẻThấy vai M tựa mái đầu!!
    TTTTTTTTT
  9. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
              trời ơi tức quá mọi người ơi. M mói đi coi đá bóng về ne thôi thì hoà cũng được còn hơn thua nhì các bác nhì
    Trời anh Phạm Văn Quyến đã quả nét quá phê luôn. có mình M con gái mà không thể nhảy cẫng cẫng lên được trời trời trời....sướng không chịu được.
    Quả anh Phương ra cãi trọng tài M đoán anh ý chắc *** thì đúng hơn hehhehhehhe dung* trọng tài không hiểu tưởng anh ý thắc mắc nên hihihihihii
    trời LAO THÔNG hay THÔNG LAO....cú quá....tức xì khói. huhuhuhu. ngồi coi có mỗi mình con gái nên không được nói gì. về nhà bấn phải gào lên cho bõ ghét hehhehhêhhhehhêh.
    VN CỐ LÊN yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ---------------
    I miss U [​IMG]
    Puheo đóng dấu và kí tên.
  10. 25_05_1984

    25_05_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    hic...đi hò hét khản cả giọng..các ông ơi bao h VN nhà mìn đá với Indo thì tập trung xem 1 chỗ ồi đi ăn mừng luôn đeeee...
    I dunt kare who u r ... I dunt kare where u r from... I dunt kare wat u did ... I dunt kare how much u love me... I dunt kare ... dunt kare..!!! but I khoai' You
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này