1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WELCOME thu hoạch nhật kí tập 3:

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 11/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Oh my dear diary.....
    Hum wa vui ơi là vui nhá, sáng vui trưa vui, chiều vui, tối cũng vui. Zời fù hộ người hiền thía đấy . Sáng thì nhận được mí cái mess vui muốn nhảy tưng tưng. Vậy là mình đã không nhầm. Thành công rùi ! Trưa nhận được cú điện thoại thấp thỏm suốt từ thứ 6 tuần trước.Không ngờ nó suôn sẻ thế, cả 1 trang giấy soạnđể đối fó coi như vứt. Chiều mang tiếng đi SN chị mà ngồi ôm cái đầu ..... DVD. Eo ơi, nhiều fim hay quá,ngồi xem hết đĩa này đến đĩa kia, mắt dán vào màn hình, tay bốc bim bim. Có đứa em nào quý hoá như mình không nhờ ?!. Đến tối thì..... măm măm chẹp chẹp, toàn món khoái khẩu. Ngon thế, mama làm cơm cứ như đại tiệc.Lúc xem bóng đá nữ tí thì 1 cái bát vỡ.Mama fê quá tung hê hết cả lên>Lần sau giờ cơm fải tránh giờ đá bóng ra
    [​IMG]
    Sea Games 22 - Không thuốc lá
    Tất cả vì sức khoẻ cộng đồng ​
    Cong hum nay
  2. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
            Đúng là con người ta cứ phải vấp ngã cho thiệt đau vào rồi mới khá lên được. Mà thật buồn là nếu như ai đã ngã đau rồi mà lại vấp phải lỗi lầm cũ nhì.         Chán, nói thật là cứ thấy chán chán làm sao ý. Tự làm cho cuộc sống của mình khổ sở và kém may mắn hơn người khác. Tất cả là tại bản thân mình đấy chứ có phải là đời nó kém may mắn với mình đâu chuối không chịu được. Hôm trước đã nói rồi, những người cần mình hơn cả mà mình không làm được gì mới là điên, những người chả cần lắm or không đáng để mình làm thế thì mình lại ra sức tận tình giúp đỡ sao mà điên thế không biết. huhuhuhuhu. Lo cho nó nhiều, chẳng biết làm sao để giúp được cả. Xa xôi cách trở thế này có muốn giúp cũng chả được. Thôi thì đành chỉ khuyên với nhủ thôi vậy Hy vọng là thấu hiểu được phần nào. Đa số thì sẽ chẳng bao giờ nghe theo lời khuyên mà cứ tự mình muốn ngã đau cho nhớ đời thì mới tỉnh ra cơ dung* hope là lần này có chuyện khác. Không thì chịu. Mình đang bấn thì làm sao lo cho ai được nữa cơ chứ. Ốc còn chưa mang nổi mình Ốc         ========================            Ngày mai trường có GALA SWING, sẽ đi lên Bangna để coi và dự party không đi coi được Việt Nam đá với Indo cũng hơi tiếc tiếc. Thôi thì về lên mạng đọc tin vậy. Hik, bạn nào ở Việt Nam mai coi xong có lòng tốt thì lên nhắn tin cho tớ biết kết quả một câu nhé. tớ cảm ơn nhiều nhiều.        ========================            Sắp kiểm tra nữa rồi, cũng sắp thi rồi nữa. 5 môn thì mình tàm tạm được 4 môn còn một môn không nuốt được. Không biết lần kiểm tra trước khi thi phải làm sao. Buổi học nào cũng đến check atendance là chính roài đi về chứ có bao giờ học được chữ nào trên lớp đâu. Cứ nói là tìm chỗ nào yên tĩnh để mà học và đọc cho kĩ thì ôi zời ơi....có bao giờ mình kiếm được chỗ đó. Mà dả dụ có kiếm được thiệt thì chắc mình ngủ luôn mất rùi        ========================           Tết này không về, bi giờ thì thấy bình thường. Không biết hum đó ra làm sao. To mồm nói với mẹ là bao nhiêu đứa cũng đi học như thía thì mình thế cũng có làm sao đâu. Mà cũng phải cố gắng chứ. Tiêu không biết bao nhiêu rồi. Cũng định sẽ về vào một dịp ... rồi nhưng còn lâu, để gần đến đó rồi tính. Ở một mình một nhà có khi lại sướng hơn. Ở lại khéo cũng tiết kiệm chi tiêu hơn là đi về ý chứ Ngại ghê. Hehehehe.           Tết mình không về dung* vẫn phải bắt bà chị về bằng được cho dù có khó khăn thiếu thốn đến đâu nghe câu này tự khen mình là em gái tốt. Hihihihi. Bà ý dẫu sao cũng có công có việc nếu về, chứ mình về thì... Vả lại dẫu sao thì cũng bắt bà ý xách đồ qua cho mình được Mình vừa đỡ phải xách mà lại vẫn có đồ ăn. Hihihihihi.           Muốn mua một vài đồ mang qua mà chỉ sợ tết người ta đóng cửa sớm mà mở cửa muộn thì mình toi. thế nên có lẽ đầu tháng 1 sẽ phân công tụi bạn ở nhà mua đồ dần dần cho mình mỗi đữa một ít Hihihihihi. Về nhà rồi trả nợ tụi nó sau.           Ah tết này sẽ đốt pháo, sẽ ghi âm và coi xem có gửi được về nhà cho Pama nghe ké không ^^. Chụp ảnh thì tất nhiên rồi. Dạo này mình năng chụp ảnh vào ảnh chụp hơn trước chả hỉu sao. Dung* mà thế cũng hay, có kỉ niệm mà lưu lại cho sau này. Không lười thì sau này moi ra cái ảnh để ôn lại kỉ niệm cũng chả có       ========================           Muộn rồi, đi ngủ thôi. Mai còn dậy sớm .... học .... gì thì chưa có biết BIBO CYA!!!!
    ---------------
    I miss U [​IMG]
    Puheo đóng dấu và kí tên.
  3. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    hum qua sợ quá ... giờ triết thót cả tim ... chỉ tại mấy cái bài seminar rì đó ... lớp có 5 tổ thì có 3 tổ xịt ... hic không biết tối nay có làm xong nổi 5 bài triết + 1 bàt tư cách NN&PL + 1 bài Quyết định + 5 bài toán .... huhu đã thế tối nay lại còn có bóng đá ... ko biết có làm hết được không ..
    Chết cha ... bi h mới lo thật sự ... cho giở sách để làm bài mà cóc biết giở chỗ nào ... cầu trời .. cho qua đi mà .
    Thứ 7 không biết mình làm trò gì bi h , hay là hoãn nhở ... mà cũng không biết nữa ... tự nhiên thấy sợ thế
    [red][marquee]WILL YOU WAIT FOR ME ???[/marquee][/red][/size=6]
  4. kittyftu

    kittyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, cóc bít kittyftu là ai ? Ngồi đúng cái máy này, mà bạn í vừa mới vào 84 nhà mình. Chậc, chắc bằng tuổi mình học FTU . Ơ hơ, nghịch tí
    (tictactoetop )
  5. kittyftu

    kittyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    nghịch cái nick này thêm nhát nữa
    Thôi, out nào
  6. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình đã làm dược những gì nhỉ ?
    Nothing !
    [​IMG]
    Sea Games 22 - Không thuốc lá
    Tất cả vì sức khoẻ cộng đồng ​
  7. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
              http://www.vnntelevision.net/
    hum nay bận đi chơi không coi được thì sáng mai về nhà coi vậy mai được nghỉ mà.
    mới coi tin vắn.... có cần fải 4-0 hiệp 1 không má nó chứ tụi TL thui
    cô giáo cho về sớm....may wá....fù, net vắng hoe, dân tình nhà mình chuẩn bị coi bóng đá cả roài thì phải.....
    VN CỐ LÊNNNN!!!!!!! YYYYYAAAAAAA.....giá mà được ở nhà coi chung với papa hay bạn bè có phải sướng không cơ chứ
    ---------------
    I miss U [​IMG]
    Puheo đóng dấu và kí tên.
  8. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    TTVn chuối nhờ, không out được nick ma` cũng k login được. Chẹp chẹp, dùng tạm nick này vậy . Fê quá, fê như con tê tê, cứ gọi là đê mê ! Làm được gần 1 vòng thành fố roài, Nhat Giang mà không fải về là khéo over nite lun . Cái cảm giác hoà mình vào dòng người cuồn cuộn, đỏ rực cờ Tổ Quốc, " VN vô địch !!! VN vô địch !!! VN vô địch !!! " , hét hết cả hơi mà cứ hét mãi thôi. Miệng không hét được thì còi xe hét. Rùi còi xe cũng câm luôn, miệng lại tiếp tục hoạt động. TP mình hơi chuối, thắng thía này fải bật bài hát Sea Games khắp nơi chứ, đằng này đi qua đoạn gần cuối Hàng Trống, thấy cái sân khấu ngoài trời đang diễn .... "tiếng chày trên Sóc Bon Bo". Chậc, bố của chuối . Fê nhất là cái hàng điện tử cuối Hàng Bài ( nhớ tên cái hàng này roài , Cảnh Thịnh, nếu sau này mua hàng điện tủ thì mua ở hàng này ),chơi luôn bài hat Sea Games bật loa thùng to hết cỡ. Cả đoàn đang đi trên đường " Nắm tay nhau, cùng bước bên nhau, vì hạnh fúc nhân loại.... ", chưa có dàn đồng ca nào nhiệt huyết như thế. Không quen cũng thành quen tất. NG khoái chí vỗ tay với mấy anh "VN !!! VN !!! VN !! ", cứ gọi là..... fê fê !!!
    hì hì, I''''m tictactoetop ( cóc bít nick này của ai, dùng tạm )
    [​IMG]
    Việt Nam !!! Vô Địch !!!Việt Nam !!! Vô Địch !!!Việt Nam !!! Vô Địch !!!​
    Được amyso sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 04/12/2003
  9. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hà NộI: 4/12/03
    Ngày đầu tiên đi SeaGames chả biết diễn tả kiểu gì
    - : lắm trò vui, toàn ngườI lạ hoắc thế mà tòi ra được 1 thằng tên giống mình mà lạ cái nó vớI mình rất hay đụng nhau từ hồI đi thi tốt nghiệp lẫn h/s giỏI TP, cả NT nữa -> có duyên vật, tên nó thay chữ Bạch bằng chữ Hồng, ái vật
    - : chờ đợI + buồn ngủ
    - : tự dưng lúc trưa cứ có đứa nháy máy liên tục, cứ tưởng có chuyện gì trục trặc trên BTC -> số lạ hoắc, được mấy lần gọI lạI hoá ra ?otớ muốn làm quen?, sốt ruột! mà nó ở đoàn nào ra chả biết, sao có số mình nhỉ?
    - : vẫn chưa biết bọn Malay mồm ngang mũi dọc thế nào cả, hôm nay 2 chuyến hoãn cả đôi (may là hoãn cả chuyến 0:30am). Chúng nó bảo trên đấy có 10 chuyến báo thì chỉ 2 chuyến đón đuợc suôn sẻ
    - : Tổ chức cứ rốI cả lên, làm bọn mình chóng cả mặt
    - "...": e hèm, nhớ lịch của người ta chưa :P (4-13/12)
  10. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi thế sao không gặp nhỉ, cũng đi qua hàng Bài có cái cửa hàng điện tử vặn loa hết cỡ, cũng có đoạn bom bo gì đấy he he, công nhận hôm qua fê thật, giữ còi lượn lờ hết các phố mỗi tội lúc sau còi im luôn, hic về lại phải thay còi khác tiếc, nhưng không sao, vì tuyểntVN 1 cái còi chưa ăn nhằm gì
    SỰ KHÁC BIỆT GIỮA ĐÀN ÔNG VÀ CON TRAI, ĐÓ LÀ
    KINH NGHIỆM
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này