1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WELCOME thu hoạch nhật kí tập 3:

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 11/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng thì thứ 6 cũng đã qua ... thấp thỏm từ sáng ... sáng thì o tròn như quả trứng gà ... may mà chiều được 6, 7 ... cố lên hiện giờ đang là 4,5 ... tối nay về phải làm hẳn hoi cho tổ mình mới được ... không có cả tổ nghỉ thi luôn thì vui quá hen
    Mà dưng chiều ngồi trong lớp hắt-xì liên tục .. hihi không biết ai đang nhớ đến mình nhở ... tò mò quá đi mất ...
    [red][marquee]WILL YOU WAIT FOR ME ???[/marquee][/red][/size=6]
  2. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    He,hôm nay sướng thật,đến lớp được ăn bao nhiu thứ,sáng nay bói bảo có bất ngờ,hehhe,bất ngờ thật,được 9đ môn Luật HK mới hay chứ.
    Lại cuối tuần rồi,chả biết làm gì...............
             ...Misery...
  3. 25_05_1984

    25_05_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    êu pà kon...chúng ta tụ tập lại xem trận bán kếtw của VN đi...xong rồi ra đường hò dzzô ta luôn...yeah...Việt Nam dzô Địch
    I dunt kare who u r ... I dunt kare where u r from... I dunt kare wat u did ... I dunt kare how much u love me... I dunt kare ... dunt kare..!!! but I khoai' You
  4. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    VIỆT Na....m...hợ hợ..V..o..ô đi..ch!hợ hợ..mệt quá
    Live as if your were to die tomorrow.Learn as if you were to live forever!
  5. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam cố lên Việt Nam vô địch!!!
    Sao hội mình ko tập trung xem đá bóng hoặc ra đường cổ vũ cùng nhau nhỉ? Ra đường là máu lắm, từ cụ già 72 tuổi đến các bác trung niên tóc xù, tóc phi dê, chửi nhau như điên ở chợ cũng Việt Nam vô địch. Mọi người "đối xử" với nhau cũng "đẹp" hơn. 1 chú Avenis bị đâm gãy biển số, lúc sau thấy giơ cả biển số lên gõ, chú xe máy bị mắc vào chú ô tô tải- cánh tay fải của bạn- từ từ gỡ ra lại còn hô "Việt Nam muôn năm". Mọi người ai cũng cười rực rỡ, dường như đến cả những người khó tính nhất cũng fải cười. Ko khí SEAgames tràn ngập khắp nẻo đường ngõ fố. Phố fường cờ hoa rực rỡ <= hehenghe miêu tả cứ như ngày độc lập cách đây 58 năm. 1 đoàn quân nam thanh nữ tú lũ lượt cùng ca vang " Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng" , bài ca SEA Games,...1 vài đồng chí đú còn thuê cả taxi, rồi thò cổ ra vẫy cờ hoa; vài đồng chí khác nhảy lên xe taxi đứng vẫy cờ mỉm cười cứ như các đồng chí cấp cao trong film Trung Quốc đón chào quốc khánh hay chính quyền mới. Vẽ mặt, đội nón lá, mặc áo cờ Việt Nam hay giật các tấm băng rôn treo ở các gốc cây hay cột đèn " Halida - warmly welcomes..." 1 vài đồng chí sáng tạo làm quả mũ súng cối màu đỏ vàng, mấy anh fục vụ nhà hàng thì mang mâm ra gõ, mấy bác "cậy gần nhà" thì xách thùng tôn bể nước.....ôi thì muôn vàn hình thức. Vui thật, lại giống ko khí Tiger cup năm nào (<= giả vờ văn thơ tý, năm 98 chứ còn năm nào nữa), người người đổ ra đầy đường.
    " Hoà dòng người cùng hát vang khắp phố phường.
    Cùng với trống chiêng thật vang lừng..."
    And every star up in the sky was made for me and youStill we both know that the road is longWe know that we will be together because our love is strong
  6. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    hò hò............chắc là không tập trung được đâu...........hay là mọi người hẹn nhau ở đâu đi.............xong trận bóng cả hội ra đó đi cho vui...........tốt nhất là tập trung lên sân........rồi đi..........hôm vừa rồi cũng vậy...........vui vật........
    [marquee]"   Kẻ cướp đòi tiền hoặc mạng sống của ta.....phụ nữ đòi cả hai...."[/marquee]
  7. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Hay chiều nay tiện Hội cafe , "họp bàn" luôn chuyện tụ tập ngày mai fát nhỉ ? hí hí, vẫn còn dư âm hôm mùng 4
    [​IMG]
    Được tictactoetop sửa chữa / chuyển vào 08:23 ngày 06/12/2003
  8. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Làm 1 bài Nhật kí tử tế cho nó hoành tráng nào .Từ hum wa tới giờ có nhiều .... cảm xúc wá ! Chiều wa vui "ứ" chịu được nhờ SC nhờ.Bà nhớ cái câu "hay hay" kĩ vào nhá, để còn nói với thế hệ sau này về cái kẻ " đập chít ch....thằng..." : "Ngày xưa nó ngửi ..... suốt í mà ". Mà cái áo đỏ của bà chả xi nhê gì với gió sông Hồng, chỉ được mỗi cái bay fần fật cho nó khí thế.Tối muốn đi thế mà cóc rủ được người muốn rủ, thế là ngồi nhà dòm TV với bố mẹ ông bà anh chị em . Thấy mình ngoan tệ ( tại ông thắc mắc sao tối nay con bé..... không "thích" đi đâu cả ). Muh chị iu hum wa cày thi over nite hay sao thế ( giờ này chắc đang cò kưa kéo xẻ ngon lành)? Nháy 1 fát lúc 1h hơn, thêm fát nữa lúc hơn 4h.Ngủ say thế mà ĐT rung fát dậy luôn, mắt nhắm mắt mở cầm lên rồi lại đặt xuống.....ngủ tiếp. Fản xạ cớ điều kiện sắp thành......bản năng roài (!)Chậc, tại chị hiểu "sai" cái me-sít của em, í em nó là ..... khác.....khác cơ .Với lại cái giờ đấy em làm rì có máy mà đú, thế nên mới định cạy cục mượn chị vào Noel đấy chứ.À mà sau khi me-sít sent thì nhận được 1 fone quên luôn điều vừa ước trong msgs.Hí hí,dạo nì thần giao cách cảm của mình hơi bị thiêng, nhát nào cũng ..........gần như trúng nhát ấy ! Vui quá, ngủ ngon lành ! ( sau khi đã "hoang" với cái card 100 <--- cứ "tự trách" sao mình chóng nghèo )
    Sáng ni định đi coi waterpolo này, ai đi hét cùng không nèo ?! Đi coi VN tranh vị trí......5 và 6. SC giờ đang trên đường Mỹ Đình tiến,chắc đi được nửa cái cầu roài.Khốn khổ người Gia Lâm thôn, nhớn bằng từng ấy rồi mà chưa bít Mỹ Đình nó vuông tròn méo mó đẹp đẽ ra làm sao
    [​IMG]
  9. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Toàn lên Cảnh Thịnh mà chẳng gặp nhau nhỉ?Tui với GiaDũng và Scor cũng ở đó phất cờ nhảy nhót rồi hát hò ầm ỹ đấy.

    Có tiền thì khổ tâm.Không tiền thì khổ sở.Nhưng người ta vẫn thích khổ tâm hơn khổ sở.
    _ALEX_
  10. 25_05_1984

    25_05_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    hê hê...Hàng Bài à...ờ...hum đấy mấy hàng bán đồ điện từ chỗ đó mang míc cờ rô ra hát bài sea game....cả đoàn đứng đó tầm 15'' ồi đi tiếp...tui cũng đứng chỗ đó mà...cái thằng đội mũ len đỏ...áo nỉ đỏ đứng choi choi trên xe...hô hô
    I dunt kare who u r ... I dunt kare where u r from... I dunt kare wat u did ... I dunt kare how much u love me... I dunt kare ... dunt kare..!!! but I khoai' You
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này