1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WELCOME thu hoạch nhật kí tập 3:

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 11/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    lại một ngày ngồi gõ code mệt quá..............................
    kinh nghiệm gì thế????
    HÈN!..
  2. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    ơ , tại máy nhà ta chứ có phải tại tao đâu ...
    [red][marquee]WILL YOU WAIT FOR ME ???[/marquee][/red][/size=6]
  3. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]cứ tưởng nó quên mình rồi chứ [​IMG]
    may mà vẫn còn biết đường hỏi thăm đấy, hi` thôi kệ nó đi [​IMG]mà hình như...như thế là ko tốt [​IMG]
    nhưng biết sao bây hhic, cứ như thế íko thay đổi đượcghét quá [​IMG]
    jt
  4. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Đại k nào đấy,mày ko định nói là tao đấy chứ Ciao?
    Tao đang bị ốm đây này,mày mang cái rì đến thăm tao đi,lần trước tao đi thăm mày "ốm" từ sáng tới tối rồi còn rì....mà mày nhiều tội lắm nhá,có rì tao hỏi tội sau hehe...mày chết với tao,hôm nay đẹp dzời thế cơ chứ....
    Giấu M vào nỗi nhớ của A điĐể tránh cái nhìn nghi ngờ của bốĐể mẹ khỏi tò mò về bông hồng đỏ...
    Giấu M vào nỗi nhớ của A điĐể trong mơ khi mình không được khoẻThấy vai M tựa mái đầu!!
    TTTTTTTTT
  5. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay cảm xúc lẫn lộn quá, chả kâu kiếc được bài nào
    10 ngày nữa ....
    [​IMG]
  6. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay lại lạnh,lại hơi mưa nữa,chỉ muốn ngủ,ko muốn dạy đi học tẹo nào.Mừ môn này mình chỉ còn ngày mai là xong.lại thi.Hù,còn mấy môn nữa thôi,chiều nay làm gf nhỉ?Ngủ thui
    to tictac: 10 ngày nữa là bà đi ah
              ...Misery...
  7. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
              làm một bài nghiêm chỉnh cái nào. nhiều tâm sự quá đi thôi, sáng ngồi trong thư viện học mà cũng không yên, thấy lòng có đủ thứ, đầu có đủ các loại viễn cảnh may mà cuối cùng cũng nuốt được 4 chapter để chiều nay kiểm tra =========chả biết viết từ đâu bi giờ nhỉ. có khi viết xong, gửi lên rồi vẫn thấy mình nói chưa có được hết những cái mình muốn hối không kịp, sắp 2h roài =====chuyện bạn bè thì cũng có vẻ oki roài đấy nhỉ. linh ơi là linh, chả nhẽ cái mail tr viết cho linh nó không đến nơi ah mà bảo mời có bữa ăn mãi chả thèm mời để bạn đói rã cả họng ra rồi đây nầy. hik. dạo này hình như tớ nhìn linh ít soi mói đi rồi hay sao...hay tại mỗi ngày tớ chỉ ở nhà lúc 10h tối đến 8h sáng nên thấy ít điều khó chịu ....mà thôi kệ dad nó là kí rì thì phòng mình cũng đã bớt "nặng nề" hơn roài phải không nào. chỉ mong thía thui còn giè nữa vậy là làm được như ấy muốn roài nhé. =====nhà mình sắp chuyển ý là cái nhà bên này ý nhá chứ không fải nhà ở vn đâu năm mới sang ở nhà mới cho nó sành điệu hihihihi. sửa sang chắc cũng mất vài ngày dung* không sao. thỉnh thoảng fải thay đổi cho nó có khí thế chứ mà cứ mãi cái gì cũ cũng ngán lắm =====dạo này chăm học dã man chả hiểu ăn fải cái gì mà học không biết ngán mới sợ chứ. 8h sáng vác sách lên thư viện trường, học đến 12h trưa đi ăn hoặc ngủ 20'' roài học tiếp đến 2h đi học. học chính đến 5h thì viè....lại chui vào thư viện ngồi đến khi nào nó đuổi ra (7h tối) thì thôi. lên net tí, xong lại kiếm bàn ngồi tiếp đến khoảng 9 rưỡi, 10 giờ đi vie ăn cơm, đi ngủ. e. vật.
    mà học không biết ngán mới ác chứ. mình cũng fải fục mìh thiệt hêhhhê, tại tuần này sinh nhật papa, muốn làm tốt 3 cái bài kiểm tra này để ăn mừng thay quà . rồi thì tại cái này cũng quyết định một vài cái nữa.... thế nên không thể chểnh mảng được. hehehe. thú vị lắm.
    sáng nay ngồi học trong đầu bao nhiêu hình ảnh cứ ầm ầm hiện ra rồi cơ đấy. hy vọng thì có chết ai đâu nhì thế nên tội gì không hi vọng nhiều nhiều tý sống cho nó vui vẻ hihihihihi. nghĩ tới mà khoái trùi trùi trùi....thích lém cơ.
    :-? nhưng mà có điều, tính ra nếu spend mất một học kì như thế thì có nghĩa là mình mất mất 1 năm học. tại kì học đó # với kì học của mình ăn chơi thì fải chịu đựng. mà được hay không cũng không sao cả. bi giờ có nhiều cái hay ho lém roài cơ....mất một cái cũng không kém vui đi là mấy hihihihihi. hy vọng là pama cũng ủng hộ mình .... ngại mỗi cái nó hơi mắc từ từ....để đến tết là biết nhau ngay thui ý mà. cứ tìm hiểu cho đã đi roài quyết cũng chưa muộn lòng tràn trề hy vọng =====bố hum qua gọi sang giọng "mùi mẫn" bảo con đặt vé về nhà ăn tết hehehe, đã nói trước roài mà bố mẹ chả chịu cho ở gì cả thui thì vie cũng được hehehe. khổ ghê cơ. muốn ở lại cũng không được ngại thiệt
    chuyện tết nhất chưa muốn nói. cuối tuần này bàn với mẹ một lần duy nhất thui roài thì bao giờ thi giữa kì xong sẽ nói lại. như thế mình khoái hơn. mà bi giờ ngồi đây cũng đã tưởng tượng ra cảnh được về nhà chơi với bạn bè thía nào roài cơ đấy ... thía thì làm sao mà ôn thi được cơ chứ hihihihihi =====thôi ấp ủ ước mơ tiếp nào đến giờ chết rồi đây ... quizz này mà không ra gì thì.... quizz sau fải cố thôi
    bình thường thỉnh thoảng vẫn viết bên public, nhưng nhựt lí hôm nay thì fải viết bên này. tại đang fấn khởi và lại muốn khoe nữa. cho nên viết bên này có ai đọc thì mới biết àh mà wên không khoe tiếp cái này ................
    QUẢNG CÁO """REDBULL THỨ THIỆT""" LÀ QUAY Ở TRƯỜNG TỚ ĐÂY .......... MỌI NGƯỜI COI ĐẸP KHÔNG nhưng mà không fải ở dưới Bangkok mà là ở cãi chỗ...tớ chuẩn bị học kì sau hihihihi
    ========== 
    thui vie. cya!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ==========
    A friend is someone U're comfortable with,someone wo believe in U,someone U can share Ur dream with,someone U prefer 2company with,someone U can count on,wil pray with U&4U,someone wo'll listen,wo'll help,wo'll...
     
  8. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    BẠN MUỐN BIẾT VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ ĐẦU TIÊN CỦA THAILAN TRÔNG NHƯ THÍA NÀO HÃY BẬT QUẢNG CÁO REDBULL THỨ THIỆT VÀ CHĂM CHÚ....NHÌN
    ==========
    A friend is someone U're comfortable with,someone wo believe in U,someone U can share Ur dream with,someone U prefer 2company with,someone U can count on,wil pray with U&4U,someone wo'll listen,wo'll help,wo'll...
     
  9. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    mơ à , mày mà làm được đại K của tau á , còn khuya nhá ...
    mà tội gì cơ , mình có làm gì đâu nhở ... , không bùng tiết , ko đú đởn ....----> ngoan nhất quả đất
    [red][marquee]WILL YOU WAIT FOR ME ???[/marquee][/red][/size=6]
  10. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Ngày hum nay là cái ngày rì thía nhở ? Căng thẳng sao sao í . Dưng mà tạm xong rồi, động đến mí chuyện đó là nhức hết cả đầu. Đã thế sáng lại "tử nạn" ở cái "ao" ngoài ngõ chứ. Trưa về bố cho cải thiện một bữa "rau củ quả", đơn giản đến không ngờ. Bố mờ, chứ là mình nấu là sấm sét bão tố giật cấp 5 cấp 6 roài đấy.Thía mà cũng sạch, căn bản đói, rau thì rau chứ ....
    Chiều , à nhầm, trưa trưa, tí nữa thì ngủ li bì. Tại cái kẻ "dở hơi xài 918" làm mình cóc đẫy giấc. Chốc chốc lại mắt nhắm mắt mở bấm bấm ....Vừa bấm vừa mơ màng quên mất mình cũng sắp tèo, mess sent roài mới nhớ ra...... Hết cả nháy nhó gì nữa roài
    Mà nhớ lại tối qua vui ghê cơ, buôn với em iu ứ kịp. Chẹp, thằng bé thế mà khá, mình thành ra lẹt đà lẹt đẹt cổ hủ mốc meo đến nơi rồi. Có cái kế hoạch rõ hay, hí hí, đú lắm cơ, dưng mà, thích thế, hí hí 2-1 sẽ có tường thuật chi tiết
    À mà GĐQQ sắp có người lên ti vi nhá,màn ảnh to ( hay nhỏ tuỳ thuộc xem bằng ti vi bao nhiu inch ) quên không hỏi Hà Nội hay Việt Nam. Hơ hơ, mới biết lúc chiều, biết xong buồn cười đến bây giờ. Củ chuối cực, mà chắc mình không có dịp để chiêm ngưỡng
    Thế đã, còn gig để buôn không nhờ ?
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này