1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WELCOME thu hoạch nhật kí tập 3:

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 11/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Lo-En fê vật con lật đật (fê trong 1 tiếng rưỡi thôi 10:30 - 0:00) "Quờ" có nhiều chữ quờ Hôm nay cũng hơi sơ suất hẹn chúng nó 2h mà mải voice chat với fone fiếc cho "..." mà đến 4h mới về, may chúng nó cũng cao su ko thì mình teo, chơi hợp cạ có lợi thật chả đứa nào thiệt cả Ngồi ở nhà mình rồi fi đi ăn cho thoả cơn đói xong thì mỗi đứa tách một ngả, 4 đứa đi với người yêu -> 4 đứa còn lại lập kế hoạch rình (hôm nay hội 8 đứa đi "..." ạ) Đi bạc cả mặt chả rình đc đứa nào cái đứa tha cho ko thèm thì nó lại gọi lại rủ đi chơi... đi cùng hội lớp Xây Dựng gặp được bạn Hoàng Dương bạn cấp 2 "..." đấy , hỏi thêm được vài điều thú vị vì nó # hẳn với bây h nhớ nó ko :D
    Về nhà tổ chức các thứ thật là thích thú yêu quá cơ :-*, có cái này hay lắm để dành hè năm sau dùng khoe "..." híhí Piere-cardin for wi-mìn -> viết đúng chưa nhở? Anh hôm qua tặng bài hát gọi điện lại rồi -> lão làm cùng hồi SeaGames nhưng "fố đông, fố đông người" ko nghe máy
    Êu joot, khề khề đứa nào tặng ấy đấy ko fải Mr Paranoid chứ hay chú 4 mắt bắt cá "n" tay Con Làn Sóng Xanh của tớ bay sang nhà VA rồi huhu... các bạn í lười quá nhờ Ko biết sau vụ này VA có thù ghét mình ko :D mà sao LA lại lên chat cái h đấy, hay là vì "bố ko hài lòng đâu" Sôcôna có ngon ko tớ chưa động vào để cho nó tình củm mà sao nhà tớ lại có 1 đống thiếp fát chẩn thế sang vác bớt về đi, ko năm sau mang đi tặng người # đấy, mà tặng lại hội bọn mình ko biết chừng
    P/S ( viết mới nhớ ăn bao nhiêu bánh chưa đánh răng ): Bao h mới nhận được món quà hồi hộp thế ko biết, đêm nay đi chơi vui vẻ nhớ muah :-*
    hmmm gd
  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    I Don''t Wanna Spend One More Christmas Without You​
    This is the time of year, that we learn to give
    And the greatest gift is learning to forgive
    We will have the best that time we ever knew
    If you forgive me and I forgive you
    I don''t want to light a fire
    Unless it will warm your heart
    I''m playin no holiday songs
    I need you to sing your part
    And baby if I could have just one wish come true
    I don''t wanna spend one more Christmas without you
    It''s so hard to believe
    We''re staring at the end
    When all we think about is starting up again
    Whatever we lost, when we were apart
    We''ll find it all alone in the dark
    I don''t wanna light a fire
    Unless it will warm your heart
    I''m playin no holiday songs
    I need you to sing your part
    And baby if I could have just one wish come true
    I don''t wanna spend one more Christmas without you
    There''s nothing more that I want from you
    Then to lie here together
    And stay here forever with you
    There''s no one I ever knew
    That I wanted to spend Christmas with, more than you....
    I don''t want to light a fire
    Unless it will warm your heart
    I''m playin no holiday songs
    I need you to sing your part
    And baby if I could have just one wish come true
    I don''t wanna spend one more Christmas without you
    I don''t want to light a fire
    Unless it will warm your heart
    I''m playin no holiday songs
    I need you to sing your part
    And baby if I could have just one wish come true
    I don''t wanna spend one more Christmas
    I don''t wanna spend one more Christmas
    I don''t wanna spend one more Christmas without you​
    hmmm gd
  3. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    chỗ con bạn mình bi h bị đuổi khỏi nhà , cả lũ đang thi , đã thế lại còn phải chuyển trong 2 ngày ... làm sao kiếm được nhà bi h , thế là bi h có ở lại trường là phải vào ký túc rồi
    hôm qua mãi không ngủ được , sợ ghê cơ , đã thế còn 2 chiến sỹ kẹp 2 bên , không cựa quậy nổi , chả bù cho ở nhà 1 mình 1 giang sơn , quay ngang quay ngửa , lăn lộn , còn có chỗ mà lăn xuống gầm giường ....
    bi h vẫn đang tây tây ...
    [red][marquee]WILL YOU WAIT FOR ME ???[/marquee][/red][/size=6]
  4. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    buồn ngủ thật,sáng nay đi qua trường mà ko vào,qua nhà con bạn tưởng ngủ được ai ngờ.......................lần mò lên net..........tí nữa còn phải đi đón Hương nữa,ui,mệt thật.Bây giờ chỉ muốn ngủ thôiMà hôm nay con Hà ra HN rùi,có 4 đứa chơi mà bây giờ nó lại ra rồi.Đành chấp nhận vây,ko biết mày về nhà rồi sao đây.Mà sao bây giờ mày đi đâu mà chưa về nhỉ?Hôm qua bị ăn chửi còn chưa đã sao.Mà ko biết hôm nay mày ra lúc nào nhỉ? lại thế nữa,kiểu này phải về nhà ngủ thôi,ko biết sao hôm nay mìnhnhìu thế

              ...Misery...
     
  5. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    xí một chỗ để chủ nhật viết nhựt kí cho cả tuần sẽ sửa vào ngày 28-12
    ==========
    A friend is someone U're comfortable with,someone wo believe in U,someone U can share Ur dream with,someone U prefer 2company with,someone U can count on,wil pray with U&4U,someone wo'll listen,wo'll help,wo'll...
     
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mệt quá, ngủ li bì cả buổi chiều. Hôm trước vừa bị lão CN gọi điện... Ghét thế nhỉ!!!
    Hôm nay cũng thấy hơi mệt, dễ chừng lại ngủ cả chiều mất...
    Nhớ.... Nhớ.... Nhớ.... Nhớ quá....
    You are my everything.....
    Cuộc đời đáng sợ nên phải cười nhăn nhở!Người với người là tình, nhưng... lòng người lại khó lường!
  7. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    25/12 .......vẫn là noel
    một dêm ko ngủ được , chả hiẻu sao mình lại ngốc nghếch tệ và mất bình tĩnh đến thế , cái chuyện mà ko thể ko cười ấy làm mình mất ngủ cả dêm .....ac..ac........cái tình huống chưa bao h nghĩ đến và cũng ko nghĩ đến .......bi h mới bit có người nhận mình là " T chuối lém , phải chơi lâu mới thấy " hic xi` , bi h thì tin roài , chuối thật , cực chuối là khác
    hic xi` , lần sau viết típ

    hãy khóc đi em đừng giấu trái tim mình
                            đau đớn lắm phải không ? chiều vừa qua ngõ
  8. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hừ,đang chat có cái thằng nick lạ hoắc vào bomb mình mới cú chứ,mà minh có làm gì đâu.Ai biết nick vuongbimbim@ là đứa nào ko?Bomb lại cho tớ phát

              ...Misery...
     
  9. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Người ta nhớ mình
    Tặng "..."
    1. Cho đến buổi chiều đầy hương hoàng lan và gió heo may
    Khi đứng giữa phố phường Hà Nội
    Em mới hiểu em đã chờ anh từ thưở xa nào
    Thưở mặc áo thùng thình
    Tết tóc đuôi sam
    Cọc cạch xe đạp trưa hè
    Lòng thầm ước được ra đi
    Về phía chân trời xa xôi
    Thưở yêu lần đầu
    Người vừa đi xa
    Thắp ngọn nến qua đêm giá lạnh
    Như le lói niềm tin ngày anh về
    Thưở qua cửa ô chiều đông cây vừa trút lá
    Sương xa phủ kín mặt hồ
    Nắng hoe lòng phố
    Nghe hồn rêu phong
    Thưở em mở trang nhật kí như mở từng cánh cửa
    Về miền tuyết
    Về miền bạch dương trắng xoá
    Miền đất bánh mỳ và rượu xa xôi
    Miền gặp gỡ lớn lao
    Hay phải chăng là miền chia cách?!?
    Thưở em đi một mình đêm đông giá lạnh
    Trên con phố nhỏ quạnh heo
    Qua những căn nhà vắng lạnh
    Không ai tiễn đưa
    Không ai chờ đón
    Lòng vỡ oà?
    Thửơ em khóc cho mối tình chia xa
    Rồi lặng người vì hiểu một điều
    Mọi sầu nhớ sẽ ngày khô tạnh
    Tôi ơi?
    Cứ khóc đi
    Khóc cho đến khi nước mắt chan hoà trong mạch đập trái tim anh
    Ôi tự thưở nào, tự thưở nào
    Em đã mơ thấy buổi chiều nay
    Mơ thấy anh về
    2. Bấy giờ
    Em băng qua ngã tư đèn đỏ
    Để kịp đến nơi anh
    Bấy giờ
    Cây cốI
    Nhà cửa
    Xe cộ
    Cuồn cuộn chảy một dòng ngũ sắc
    Bấy giờ
    Những khuôn mặt người
    Tất thảy đều thơ dại
    Bấy giờ
    Cỏ xanh
    Trời xanh
    Áo người rực rỡ
    Bấy giờ
    Em hao gầy, đầy đặn
    Hân hoan hay buồn man mác
    Dưới một ánh nhìn?
    3. Sao em nhớ buổi sáng ngày chia ly chờ anh
    Tim thắt lại khi thấy anh trờ tới
    Trước mỗi chuyến xa
    Trước mỗi bóng người?
    Sao em nhớ căn fòng nhỏ ấy
    Đầy áo quần
    Đầy sách
    Đầy kỉ niệm
    ?Hạnh phúc và chờ mong
    Sao em nhớ sáng sáng ngày hè
    Hò hẹn dạy sớm cho chọn ngày bên nhau
    Rồi thì giận hờn mỗi lần thất hứa
    Một ngày không cười đằng đẵng trôi qua
    Sao em nhớ những đêm hồ Tây lặng gió
    Hơi thu len trong cỏ cây, trong gió nước
    Len trong ánh đèn mờ sương phủ Tây Hồ
    Len trong làn nước hương sen Yên Phụ lan toả
    Len trong nỗi ngậm ngùi hai ta?
    Sao em nhớ quán café buổi thứ 7 cuối
    Dưới làn sương mờ hiu hắt
    Cô chủ quán thờ ơ bỏ mặc chúng ta
    Bỏ mặc phút chia tay
    Bỏ mặc lời hẹn gặp
    Chỉ còn lại
    Đôi mắt đỏ hoe nhớ thương khôn nguôi
    Lòng thầm nghĩ ?oƯớc gì??
    Anh hôn lấy từng giọt nước mắt tuôn rơi
    Lòng sung sướng ngậm ngùi để rồi nhớ mãi
    Buổi đêm hôm đấy
    Lần đầu tiên em nghe anh khóc
    Từng tiếc nấc như tan vào không trung
    Anh ko nói
    Không cất lên lời
    Em biết, em nhớ, em đã yêu anh?
    Giờ này em nhớ anh
    Ngày tháng
    Vẫn trôi?
    Hà Nội: 26/12/2003
    - Bạch Dương -
    Được ScorpionKing sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 15/04/2004
  10. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
                      đang iu đời sau khi ăn xong món xôi gà hát hò suốt nãy h
    u r my sunshinemy only sunshineu make me happywhen skys r grayu never know dearhow much I luv uso please dont take my sunshine away

    hôm nay đi học fê thế, lớp toàn com măng đô, trời lạnh mà bật quạt vù vù >>> mũi thì khụt khà khụt khịt, đầu óc thì quay mòng mòng theo cái quạt cuối buổi đành fải tự đền bụ thiệt hại = 1 gói xôi gà & kết quả thì đã đề cập ở trên
    chết cười bạn ThDũng trước khi ra đi còn nhắn nhủ fải "bì ke fun" với cái đứa ghét nhất quá đất đấy nghe xong cứ gọi là cười như đồng chí Đỗ Mười năm nay gặp hơi nhiều pờ rờ nờ hic, vụ "trái đất tròn sẽ có ngày gặp lại", nghĩ đến vẫn thấy caramen, nhầm, camêrun :D
    lúc nãy em gọi, hỏi về nhà đồ ăn sáng ngon ko, nếu mà có video phone thì nó sẽ thấy mình trả lời = nụ cười hình chữ D [​IMG] xin nhắc lại 1 lần nữa "ăn sáng" [​IMG] chỉ duy nhất 1 lần dậy sớm là bị WC dựng dậy lúc 9h hơn làm mình hôm sau cứ vật và vật vờ như người thiếu ngủ :">
    đang fởn, định upload ảnh "desire or ước mơ vươn tới 1 anh sao" & "em đần" lên, nhưng lại ko để ở máy này tí nữa vậy <<< lâu ko gãi râu nên râu dài quá  
    jt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này