1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WELCOME thu hoạch nhật kí tập 3:

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 11/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    post xong mới thấy bài của WC, rồ mãn tính thế, hihi. Tớ nhắm mắt nhắm mũi rồi ko đọc được đâu vì thấy đề tặng "...", đọc mang tiếng tò mò đọc trộm thư tình
    "..." <<< mà cái hình này làm tớ liên tưởng đến 1 bộ mặt với đôi mắt ngái ngủ cộng với 3 cái răng sún
    jt
  2. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    26/12: 18h ra sân bay đưa con bạn về HN,đi trời mưa mới hay chứ,mọi hôm có thế đâu.Nhưng mà nó hơi vô tâm,những ngày cuối chả đi với bạn bè gì cả,cứ tớn lên thôi.Lúc đến sân bay cũng chỉ cắm cúi vào cái dđ,bỏ mặc 4 đứa bạn đứng đó..........................thôi mày ra rồi tết ra gặp lại vậy. Cũng chẳng biết rồi Tết thế nào nhỉ?Hôm nay là mày đã ở nhà,mày có bị sao ko?Chắc cũng ngồi nghe đủ nhỉ?...........Chán quá...........
    27/12: từ sáng ngồi ở nhà,chiều đang ngủ ngon,1h30 người yêu của con bạn gọi bảo chiều đi chơi,qua nhà nó.............4h,con bạn gọi điện bảo đi sở thú.Úi xời,từ hồi vào đây đã đi lúc nào đâu,nhưng mừ................lớn thế này rùi vào sở thú mới hay chứQuyết định cuối cung,đi cùng con bạn,chở mấy đứa em đến đo rồi 3 đứa kéo đi uống cafe,về Quận 2 uống mới máu chứ,hì,mà về đấy mát mẻ thật: Quán gió mà,vừa uông cafe vừa ngồi nhìn sông Sài Gòn.................phải nói là bẩn thật.......mấy ông phục vụ ở đó thẳng tay xả rác xuống như là vứt rác vào thùng ýMình nhìn trân trối từ đầu đến cuối mà ông ý vẫn thản nhiên mới kin.......đúng là..........
    Thế là 1 con bạn nữa có người yêu,oài,bây giờ mình đi cùng tụi nó ngại quá.......................Nhưng mà vẫn phải đi mới đau chứ
    sắp về rùi,2 tuần nữa thôi..............mà sao dạo này mình lười lên net thế ko biết,mặc dù vẫn ngày nào cũng online,nhưng sao thấy chán thế nhỉ?Viết bài cũng muốn viết nhiều,nhưng lại chẳng biết gì

              ...Misery...
     
  3. ductrungvn

    ductrungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Hé hé hết tập 3 đến nơi rùi mà hình như chưa có bài nào của mình thì phải ==> không ổn, không ổn Làm 1 bài phát không mọi người quên lại tưởng "thành viên mới"
    Lâu rùi không lên mạng, lâu rùi không đi chơi với hội, lâu rùi không đá bóng với hội, lâu rồi không..... "ấy". Sắp thi xong rùi........ cố lên để không còn phải dùng cái từ "lâu rùi" đấy nữa.... zooooooo zooooo
    Hẹn mọi người đến hôm đi chơi Tết Âm lịch nhá
    Lông mọc trên đầu thì gọi là tóc
    Tóc mọc nơi hiểm hóc thì lại gọi là lông (VD như lông chân và 1 số nơi khác )
  4. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Định post ảnh luôn, nhưng mà..... to quá, lại fải chỉnh. Bao h sang bên kia chỉnh 1 thể vậy. Khiếp, về xemlại cứ như là Nive Sâu của tomato, đủ cả zuyên và záng, hum nào post lên roài mô đi fê tí tẹo nhờ? Chị họ tớ khen ấy đẹp "chai", hí hí, sướng nhớ. Ờmà chị í cận cũng hơi nặng, giống tớ
    Nhiều chuyện để nói lắm, mà k bít nói cái rì và nói như thế nào . Thôi vậy. Mí hum nay đầu óc hơi....
    ..............................................
    ...........................
    ...........................
    ..............................................
    .................................................................
    .................................................................
    .................................................................
    ...............................................
    [​IMG]
  5. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng à.... ừ, có chút chút đấy. Tự nghĩ là mình không nên thế, nhưng mà .....Thôi, tớ biết làm bạn với ấy sẽ có nhiều lúc củ chuối như thế. Nhưng mà nhiều khi bố của củ chuối í chứ. Sometimes...... tủi thân bỏ xừ. Ơ, mà thôi cơ mà.
    Đã có lần ấy hỏi tớ ấy có vô tâm k? Tớ k trả lời. Bây h thì tớ trả lời đây này : " Tính của ấy nó thế roài. Làm bạn với ấy đôi khi fải chịu .....đau thương ". Tớ tưởng tượng thời gian này nó sẽ khác cơ, vậy mà có nhiều chuyện củ chuối quá. Cũng may đã kịp chuẩn bị tinh thần, k thì chắc....
    Dù gì thì gì, life vẫn beautiful, nhỉ ?! :)
    [​IMG]
  6. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    hối hận... tự dưng lại lộ hết cả bí mật may mà còn giữ được 1 cái để làm vốn, ko thì chả còn zì để đổi chác với WC
    hôm trước VA Lý toét :-)D) có nhận xét các bạn iu nhau hơi nhàm, ko có gió to sóng lớn zì cả >>> tớ chép bài thơ này để các bạn sóng gió 1 tí cho vui
    Bắt đầu giọng truyền cảm... cúm...
    Nào thì giận nhau đi
    - Đoàn Thị Lam Luyến -
    Mới giận nhau một ngày
    Xem ai làm lành trước?
    Mặt chưa kịp quay đi
    Dạ đã thầm đếm bước.
    Ai sẽ làm lành trước
    Ai sẽ làm lành sau?
    Ai vắng nhau thì nhớ
    Ai thiếu nhau thì đau?
    Miệng chưa nói hết câu
    Mắt đã nhoà ngấn nước
    Nào thì giận nhau đi
    Xem ai làm lành trước?
    Còn 1 bài thơ nữa rất hay do tớ làm để bao h đủ can đảm sẽ post
    p/s WC tẹo: nhờ món nem tai của ấy, bây h tai tớ cứ ù ù, mũi đã hết khụt khịt bên fải vì bây h nó chuyển sang bên trái
    jt
  7. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    ặ dỏĂo này thỏƠy mơnh cỏằâ làm sao ỏƠy...'ặĂ 'ặĂ mỏƠt rỏằ"i...ghât thỏưt...gỏĐn 1 tuỏĐn ko lên net,chỏng có cỏÊm giĂc rơ cỏÊ...may thỏ...bi h mỏằ>i biỏt mơnh ko phỏÊi là con nghiỏằ?n

    NgỏằĂ ngàng 1: huhu tỏằ dặng thỏƠy có 1 bài cỏằĐa SCVYD post mà ko phỏÊi là mơnh post mỏằ>i "'au sỏằ cau" chỏằâ,biỏt thỏằôa 'ỏằâa nào tĂy mĂy rỏằ"i...chỏng nhỏẵ lỏĂi 'ỏằ.i pass lỏĐn thỏằâ N..
    NgỏằĂ ngàng 2:oỏạ,trên cĂi title...huhu chỏằ...'úng là có thêm 2 chỏằ lỏĂ...hỏạ hỏạ lĂo vỏưt cặĂ'Ê bỏÊo cỏƠm nghỏằi biỏn 'i 'Âu mỏƠt roài ỏƠy nhỏằ...nhặng mà 500 là cĂi quâ rơ thỏ ko biỏt...khó hiỏằfu thỏưt....Đỏằâa nào làm rơ cĂi nick iu nick quư cỏằĐa tỏằ> thơ giỏÊi thưch hỏằT cĂi 'i nhĂ.....

    Ngặỏằi 'i còn mÊi bóng dĂng ỏƠy,Ănh mỏt ỏƠy,tiỏng nói ỏƠy trôi dỏĐn xa nặĂi chÂn mÂy khỏp phặặĂng trỏằiLỏằ? tuôn rặĂi sao không thôi,thỏằi gian bao 'êm trôi,mơnh em ôm 'ặĂn côi tơnh xa xôiDạ cho tơnh 'ó 'Ê mỏƠt hỏt vỏôn nhỏằ> mÊi phút ỏƠm Ăp chỏằ? chỏằ? mơnh em riêng nặĂi 'Ây nhỏằ> thặặĂng ngặỏằiTơnh 'ôi ta nay chia xa,thỏ** mong anh yên vui và quên em
    õTƠõTƠõTƠõTôõTôõTôõTƠõTƠõTƠ
  8. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    1h roài hôm nay đã là 29-12 nhanh thật hehe đến mùng 5 là tự do bay nhảy roài
    Sống học tập và chiến đấu theo gương TAP hì hì
    Don't go through life grow through life
  9. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi Lâm Đồng mệt quá,hôm nay vẫn còn phê phê,kiểu này ít nữa đi tàu về,ngồi 30h ko biết mình thế nào đây.
    Dạo này mệt,chả muốn lên mạng,cũng chẳng muốn post bài,tự dưng thấy mệt mỏi

              ...Misery...
     
  10. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy bùn bùn, nhơ nhớ một người ! Hờ, thế là viết nhật ký một fát cho nguôi lòng ngoai dạ
    Ngày trôi qua thật là nhanh, vèo fát mai đã thi môn thứ 4 rùi, tệ thật ! Hình như chả ngày nào mình làm đc 1 cái gì đó ra hồn, mờ lại còn sến sến chứ, hix xì ...
    Xem nèo, mai mà thi ko ổn là đi mất vài fần con người roài !
    Phải làm thế nèo bi giờ nhể? Học thì nó cũng đến thế thui, cố thế chứ cố nữa cũng ko khá lên đc sao?
    Pặp pặp, viết thế cho nó hào hùng, chứ mình biết tỏng là mình hơi run ...
    Tính sao đây? Định đi xe bus đến thư viện, cơ mà ko đành nổi, oải hết cả người. Thôi thì về vác con ngựa sắt ra đổ cho nó 10K xăng vậy, vi vu thôi, chứ ngồi đây thì chắc mình ... khò mất !
    Nhạc gì nẫu hết cả ruột cả gan...
    MNF ...
    Đừng nói với ta lời an ủiTa hoang vu hơn cả cuộc đờiNgười cao quá mà ta thì rộng quáBiết bao giờ ta đi hết nổi ta
    ... MNF 
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này