1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WELCOME thu hoạch nhật kí tập 3:

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 11/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Chà, đúng ngày cuối cùng của năm và ngày Noel thì tuyết lại rơi, trời năm nay dường như ấm hẳn hơn năm ngoái rất nhiều . Vì sao thế nhỉ ? Chắc vì mình post bài cuối cùng của năm
    Nhìn lại năm 2003, một năm nhiều may mắn tình cảm. Một năm của hạnh phúc, tình cảm ....... đúng là năm con Dê có khác Nhưng phải thật sự rất cảm ơn những người thân, họ hàng (cả sắp là họ hàng nữa ) vì một năm của những hạnh phúc ấy.
    Năm mới 2004, năm của con Khỉ, cầu chúc cho một sự thành đạt về mọi mặt. Mình được về VN, được đi chơi với "....", còn khi ở bên này, việc học, và có thể may mắn kiếm thêm được đỡ bố mẹ, lấy kinh nghiệm.... giống như đi phiên dịch SEA GAMES chẳng hạn .
    Chúc mọi người mạnh khỏe, cũng ước nhiều thứ như mình ước vậy. Nhưng trước hết, buổi tối hôm nay, chúc mọi người ra đường đi chơi thật thoải mái, vui vẻ. Mình "chỉ" giản dị ra quảng trường nhảy nhót, uống sâm panh, và xem pháo hoa đón mừng năm mới cùng một lũ "xù" thôi. Ước gì Tết này mình có ở VN giống anh Hải nhỉ
    Và cuối cùng, hơn hết, chúc cho láska của chúng mình mãi mãi ... như ngày đầu mới vậy. Hồi hộp, háo hức và ... hết mình. Hôm qua vừa mới đọc được một câu rất hay "Ai thông minh và chăm chỉ thì sẽ có rất nhiều may mắn" . Nghĩ kĩ câu này đúng trong mọi trường hợp, bây giờ đang "thông minh" sẵn rồi chỉ cần "chăm chỉ" là sẽ có nhiều may mắn mà thôi
    Nhỉ !!!
    MLE@
    MLE@
  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Danke :D tối nay mình sẽ làm bài Tổng Kết
  3. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Úi ko ngờ tốc độ post bài nhanh đến thếCố gắng lên,mấy giờ nữa thui cho 100 trang rùi
    Chờ mãi mới đến ngày này,bảo tổng kết 1 năm của mình..................hic,chả muốn nhớ..................chỉ biết là năm nay xui quá .Đầu năm mất ví cuối năm mất xechả còn gì để mà sung sướng cả................1 năm vừa qua còn gì nữa nhỉ?Cũng có nhiều chuyện đáng để nhớ và cũng đáng để quên.........thế là sắp sang tuổi 20 rồi,già hơn rồi,liệu có chững chạc hơn nữa hay ko?
    Đã có 1 thời gian mình thất vọng về tất cả,bản thân mình cũng thấy mình đã thay đổi hơn........................đi học xa nhìu lúc muốn về nhà vì thấy tụi nó ở nhà vui quá,với lại ở nhà có mỗi mình mẹ,cũng buồn..................Nhớ hồi hè mình về,vui thì có vui nhưng càng lúc gần vào,cần có bạn bè thì dường như.........................chán.....................!!!!! Mà ko biết bây giờ tụi bạn mình ở nhà thế nào nhỉ?Con PT thì tình hình sao đây.Nó mong mình về lắm mà,sắp về rùi mày ơiCòn VA,M,H,HT nữa.lâu rùi ko thấy mặt mũi,có mỗi H là mình hay thấy nó lên mạng,nhưng cũng bận chat chit,chả nói được bao nhiêu
    Xem nào,về chuyện tình cảm,có gì nhỉ?Thực sự là mình bây giờ chả muốn nghĩ đến chuyện đó,cứ để tự nhiên rồi nó đến...............nhưng mà cũng lằng nhằng thật,ko biết Tết này về thế nào đây nhỉ
    Hé,thêm nữa ngày cuối năm,hôm nay mình đi duỗi tóc rùi,căn bản là bị cắt quả đầu hơi nham nhở nên mới duỗi,trông cũng đước phết Duỗi ra trông dài hơn,thử xem năm tới có cố gắng nuôi tóc dài được ko.Chứ mình năm nào cũng để tóc dài rồi làm 1 phát ngắn,dã man(ko được thế nhá)
    Ngày cuối còn gì cố gắng viết nốt cái:ah sáng nay tí nữa thì bị cấm thi,mà đâu phải lỗi của mình,ai bảo điểm danh sai,làm hết cả hồn,mà thứ 6 này thi GDQP,ứ biết thế nào,lý thuyết thì học,thực hành chắc là ném "nựu đạn" đâyThi xong môn này,tuần sau thi 1 môn nữa là ok,về nghỉ Tết,ui,sắp ra rùi,vui quá..................
    Tạm thời là thế,tí nữa câu tiếp

              ...Misery...
     
  4. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Ko biết viết giề
    Xúc động tràn trề
    Lâu lắm mới về
    Hội chuột hề hề
    Hép pi niu ziề

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL​
    [​IMG]
  5. Alone_Knight

    Alone_Knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    1.846
    Đã được thích:
    0
    Ngáp ! Cố lên nhào !
    Sắp được 100 tr rồi đấy !
    Thôi thì cha cố tí nữa vậy !
    Cô đơn và u hoài đi trên đường khuy không người
  6. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    Có một con dê
    Trông hơi ghê ghê
    Thịt ăn rất fê
    Như là thịt bê
  7. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Vua lừa ba tí
    Đầu rất nhiều chí
    Đùi bằng quả bí
    Ăn rất hí hí

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL​
    [​IMG]
  8. May6th_QTM

    May6th_QTM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hì,lập nick này vào ngày sinh của mình mà bị trễ sang 1hôm,mà cũng chả dùng nick này để post bài,hum nay lôi ra để câu phát,cho hoàn thành chỉ tiêu 100 trang nào
    Bắt đầu ôn nghèo kể khổ ở cái nick này vậy: ngày SN của mình năm nay........................từ hôm mung 4 đã nhận được quà rùi,rồi lời chúc.....nhìu,nói chung là cũng ok..............chỉ mỗi tội nhớ nhà quá,SN mình cũng chỉ có 2 con bạn trong này.Mà những đứa bạn thân của mình thì..................ko thấy gọi điên chúc mừng gì cả,may mà hẹn tụi nó lên mạng,nhưng được có 3 đứa,buồn...................mình cũng ko ngờ là Thuý ,một đứa mà mình mới quen thôi,làm mình bất ngờ,gọi điện vào mà mình chẳng có ở nhà ..................mà ngày SN của mình cũng là ngày.......................thui,dù sao mình cũng đã quen thêm 1 đứa bạn mới,người yêu của anh..............Chúc cho 2 người những lời chúc tốt đẹp nhất,là anh chị tốt của mìnhHôm nay cũng vừa nhận được mail của Thuý nữa chứ,vui lém đó
    Oài,mà mấy người câu bài hay thế,ngồi xem mấy trang truớc nó thế nào,ai dè toàn dân thả câu,cố lên,sắp hoàn thành rùi
    Ko phải em
  9. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    Tiếp:
    Chú của con dê
    Vừa béo vừa quê
    Như con tê tê
    Thịt thì hết chê

  10. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Con của con lừa
    Trông rất tà lưa
    Thịt thì rất vừa
    Ăn kèm với dưa

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL​
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này