1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Welcome to APEC....welcome to 25th Kim Nguu Meeting Center...join to talk, talk to know..know to lov

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Inspiron5150, 20/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Thích vào thì cứ nói lại còn bày đặt
  2. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì thích thì mới vào, mà vào thì mới nói
    Nói thì lại nói hơi nhiều
  3. binhyenlh

    binhyenlh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!!!
    Hôm qua ăn nhiều trứng no quá..
  4. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Cái tên topic làm tự dưng hoành tráng quá nhỉ
    [​IMG]
  5. binhyenlh

    binhyenlh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Gửi lời cảm ơn từ đáy lòng tới anh chị em trong nhà, không quản nắng mưa, gió bụi đã đến sân vận động cổ vũ cho anh em F87.
    Lòng người hâm mộ, đặc biệt là anh chị em nhà Kim Ngưu sẽ ngả về bên nào đây? Reset hay Power. Dự tính cuộc cạnh tranh không chỉ quyết liệt trên sân bóng mà phía bên cổ động viên cũng thật kịch tính. Khi số thành viên KN ở cả 2 phía đều là con số 4(Power trừ 1 vì anh **** bận hiiih)
    Một cuộc vận động kín đã diễn ra vào đêm qua, khi các cầu thủ tranh nhau nhường cho chị em ăn trứng, tranh nhau hát tặng chị em. Nhận định cho thấy cuộc cạnh tranh gay gắt đã diễn ra giữa 2 người đàn ông manly nhất của đội bóng F87(nhiều râu nhất he he). Khi hai anh luôn cạnh tranh và đá đểu nhau trong mọi lĩnh vực. Khi cùng hát bài Trái tim bên lề, 2 anh thả sức vào bài hát không ai chịu nhường ai một lời nào, 2 giọng hát như rượt đuổi lấy nhau. Vậy nhưng có một sức mạnh vô hình như gắn kết làm cho 2 lời ca không hề đá nhau mà cùng hoà quyện tạo nên một chất giọng rất khoẻ, rất khàn và thật có hồn.
    Đúng vậy Power và Reset là như vậy!!! Tuần tới sẽ là một trận đấu cực kì quyết liệt nhưng khi rời sân dù kết quả như thế nào thì mọi ngữời vẫn chung một niềm vui, bắt tay nhau, cùng nhau hướng tới trận chung kết. Đó là sức mạnh đoàn kết to lớn của nhà F87.
    P/s: Mời các chị em bầu chọn mình sẽ ủng hộ cho đội bóng nào!!
    He he, bật mí là mình đã vận động được một số chị em trẻ đẹp cho Reset rùi
    http://muare.ttvn.com/forum/f_87/853860/trang-85.ttvn
  6. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    trước cửa nhà mình đang chửi nhau...nghe hài vãi
  7. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    chim lướt đê....vào nhà KN thì đừng nên lắm lời ko là vỡ ALO đấy
  8. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Đành hanh thế ku Phong?
  9. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Mà hôm qua có vụ ăn trứng lúc nào thế
  10. binhyenlh

    binhyenlh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Không được ăn à, hiih. Bí mật nhở anh Linh anh Hải nhở
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này