1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Welcome to APEC....welcome to 25th Kim Nguu Meeting Center...join to talk, talk to know..know to lov

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Inspiron5150, 20/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    cái cặp đấy mang đi chỉ làm gối để buổi trưa ngủ thôi
  2. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    đói lòi mắt, thèm cơm rang dưa pò vựt, g9 cả nhà ạ
  3. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Ngủ thôi, cả nhà ngủ ngon ạ
  4. lehieua7

    lehieua7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Bobo thân mến!
    Hôm nay; quả thực là một ngày rất bận rộn với tớ; dẫu biết vậy tớ vẫn mang tay PS2 và bộ chuyển cho Bobo; Nhưng trong sự bối rối; tớ mới chợt nhận ra răng, điện thoại tớ hết tiền; chẳng có cách nào để liên lạc lại với Bobo, bít nhà bobo để gửi Bobo đôi tay...cho bobo thỏa niềm thèm khát bấy lâu. Thành thật xin lỗi Bobo. ..Ngày mai đi thi về tớ sẽ đạp xe qua nhà Bobo ; và hướng dẫn Bobo chơi ...tận tình... Có gì sai sót mong Bobo tha thứ!
    Grin thân mến!
    Cuộc đời có rất nhiều bước ngoặt. Và ngày mai đã là môn cuối cùng của cuộc đời sinh viên!Dẫu không khó lắm; nhưng hãy cố lên..Để được nhận đồ án..Thỏa ước muốn bấy lâu!Đừng chủ quan và quay bài cho cẩn thận nhé; nếu trông chặt quá thì đừng có mà quay..kẻo lại bị đuổi nhận 0 điểm thì hết cứu . Chúc Grin may mắn!
    @ Cám ơn Đại ca Naga đã luôn ở bên cạnh tiểu đệ; đã từ lâu lắm rồi , cứ mỗi lúc khó khăn vui buồn; em đều rất muốn chia sẻ với anh; Em đã coi anh là người anh trai từ lâu! Mà cũng từ khi anh em cởi chuồng đá bóng ở khu đến nay anh chưa bao giờ bắt nạt em cả...hix; cứ bọn nào Bướng với em là anh đều ra xử hết...hix..Cám ơn anh; người anh trai của em!
    @ Chúc cả nhà Taurus luôn luôn vui vẻ; đòan kết!
  5. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Minh ơi, tên Qyn đâu? Ko cảm ơn Qyn ah?
    Chúc Minh mai thi may mắn và thành công nhé
  6. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    xúc động quá, anh thay mặt Naga cám ơn em
  7. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    phê quá, đi ngủ thôi, chúc mọi người ngủ ngon
  8. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    @Grin : Tớ gọi cho cậu không dưới 7 lần !hok nhấc máy ... bùn !
  9. tranquan83

    tranquan83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    anh nói thế làm em ngại wá, em mới đi làm nên muốn làm nhân viên gương mẫu một tí thôi... đã thế thì thứ 7 kịch bản sẽ là thế này, con mèo nhà em ( mèo đực 4 tháng tuổi ) tự nhiên đòi đẻ, thế là fải xin fép xếp ở nhà làm bà đỡ cho mèo
    một năm nhà mình mới có 1 ngày...
  10. binhyenlh

    binhyenlh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi đẩy bóng cho anh Dê sút anh ****, rồi lại đẩy bóng cho anh S sút anh D. Hay quá, mình đúng là tiền đạo ... quấy phá rùi
    Gây thù chuốc oán nhiều người như thế này cũng hơi nguy hiểm nhưng tính mình ưa phiêu lưu , hiiih
    Phong, anh ủng hộ chú, ai bắt nạt cứ bảo,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này