1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Welcome to Lạc Trung Resort

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 14/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Welcome to Lạc Trung Resort

    Hà Nội 14/10/2006, Ban Quản lý Lạc Trung resort kính thư

    Các bạn yêu mến,

    Trước tiên, từ tận cùng tâm hồn mình, chúng tôi xin gửi tới các bạn - những người đang sống và làm việc trên đất thủ đô ngàn năm văn hiến - lời chia buồn và cảm thông sâu sắc.
    Ngày ngày, khi các bạn rời khỏi nơi làm việc hay học tập, cái mà các bạn nhìn thấy là gì? Đó là một thành phố ô nhiễm bậc nhất, những con đường đông nghẹt người, những khu phố chật chội khét lẹt mùi khói xe. Đôi mắt của các bạn cay xè bụi đất, ***g ngực của các bạn chực muốn xé ra vì khói xăng, trái tim của các bạn thổn thức "mk, sống như thế này thì sống làm cái réo gì". Tối tối khi các bạn muốn ra đường dạo chơi, đâu đâu cũng người là người chen chúc nhau, người là người rúm ró tội nghiệp tại những nơi có thể tạm gọi là có không gian của thành phố này, như Nhà Thờ, Lăng Bác, vườn hoa Lý Thái Tổ... Bạn chỉ thấy những tán lá cây không còn màu xanh, những ngọn đèn đường chiếu ra thứ ánh sáng đặc quánh vì khói bụi, những quán cà phê nhàm chán và tù túng vì chẳng có gì đáng để ngắm nhìn.
    Hà Nội của chúng ta, thực sự đang là một nơi vô cùng tồi tệ để sống, làm việc và yêu đương...,ngoại trừ một địa điểm tuyệt vời mà hiện nay ít người biết tới. Đó chính là không gian mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn - Lạc Trung Resort.

    ***

    Lạc Trung Resort vốn là một mảnh đất bị bỏ quên ngay giữa nơi chật chội nhất của Hà Thành. Khi lần đầu tiên chúng tôi bắt gặp nó, thì nó chỉ là một khoảnh đất hoang với cây dại và rêu mốc. Với bàn tay lao động, trí tuệ, tình yêu và vodka nguyên chất, mảnh đất hoang dại ấy đã trở thành một resort tiêu chuẩn.

    Từ đường Kim Ngưu, một trong những đường phố nhắc đến tên đã khiến người ta ngán ngẩm, chỉ cần rẽ 10m vào con ngõ nhỏ, cảm giác của bạn đã hòan tòan khác. Bạn sẽ đi qua một cánh cổng sắt, sau cổng sắt là một ngôi nhà hai tầng cũ nát và buồn tẻ với đống gạch đá và cây dại. Bạn sẽ phải khéo léo để lách được chiếc xe máy qua hẻm nhỏ chỉ rộng 70cm. Qua khỏi hẻm, trước mắt bạn là cả một khu rừng nhiệt đới thu nhỏ với tán cây, đất tự nhiên, những gốc dương xỉ, dây rau muống... một khoảnh sân xi măng đầy màu sắc thời gian. Bạn sẽ thấy ngôi nhà nhỏ với bàn cafe trước cửa, nơi chúng tôi đang ngồi thả mình trong tiếng nhạc, thứ âm nhạc có thể kéo bạn xa rời khỏi hiện tại và đặt bạn vào một không gian của cả nửa thế kỷ trước đây.... giống như mấy thằng bạn tôi ngày xưa vẫn hát:

    Lift up your hearts and sing me a song
    That was a hit before your mother was born.
    Though she was born a long long time ago,
    Your mother should know, your mother should know....

    ***
    Đã có rất nhiều buổi sáng chúng tôi thức dậy đón bình minh với không khí trong lành và lích rích tiếng chim hót. Đã có rất nhiều buổi trưa chúng tôi im lặng tận hưởng khoảnh khắc lắng đọng giữa ngày làm việc hối hả. Đã có rất nhiều buổi chiều tà chúng tôi lao mình băng qua những con phố nghẹt khói xe, luồn lách qua những điểm ách tắc, để nhanh chóng trở về nơi đây hoàng hôn yên tĩnh. Chúng tôi uống với nhau một ly cafe, cùng nghe những bản nhạc vọng ra từ trong căn nhà nhỏ, chờ đợi màn đêm buông xuống. Những âu lo của công việc, tiền bạc và đàn bà chợt tan mất biến.

    Và, giờ đây, chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn không gian tuyệt vời đó. Hãy đến với chúng tôi - Lạc Trung Resort.

    - Giá cafe: 1 USD/ly - có thể quy đổi thành VNĐ theo tỷ giá của Vietcombank tại thời điểm thành toán. Chất lượng cafe được đảm bảo bởi tính chuyên nghiệp của chuyên gia pha chế - người đã từng uống cafe trên mọi nẻo đường Việt Nam. Có giảm giá và phát hành thẻ VIP cho những đối tượng khách hàng đặt quan hệ lâu dài.
    - Thời gian phục vụ:
    + Male: từ 8h sáng tới 21h
    + Female: từ 8h sáng tới 8h sáng hôm sau
    - Những dịch vụ kèm theo:
    + Male: vodka nếu có nhu cầu, đấm nhau trên sân ximăng nếu có việc cần thanh toán, hotline 24/24 cho dịch vụ gội đầu tẩm quất massage thư giãn (trụ sở giao dịch cách resort 30m đường chim bay)
    + Female: không giới hạn

    ****
    Xin liên hệ với chúng tôi - Ban quản lý Lạc Trung Resort:

    - Mr Lê Tấn Kỳ: phét danh Daysleeper - kiến trúc sư kiêm giang hồ rơm.
    - Mr Lê Thanh Báu: phét danh Egoist - kiến trúc sư đại tài kiêm bách khoa tòan thư
    - Mr Hà Dũng Hiệp: phét danh Butsat - designer kiêm nhiếp ảnh gia
    - Mr Nguyễn Bình Đức: phét danh Tequila - chuyên gia IT and Banking and Xking services

    Chúng tôi xin nồng nhiệt đón chào các bạn tại Lạc Trung Resort.

    BAN QUẢN LÝ LẠC TRUNG RESORT
  2. dinga

    dinga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0

    Bác lãng tử mến yêu ơi!
    Bác nói mà cháu thấy thèm..
    Sáng nay cháu ngồi ở cơ quan với một cốc cà phê tan và vài chục hòn đá loãng toẹt: thèm cafe chất lượng được đảm bảo bởi tính chuyên nghiệp của chuyên gia pha chế
    Bác chẳng hiểu mời thật hay mời đùa mà chẳng thấy cụ tỉ gì.
    bác có lòng thì nồng nhiệt thêm tẹo nữa đi ạ.
  3. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Thế Eg định cư luôn ở đó à?
    Cái này copy từ codet''''''''s blog nhé.
    Nhà của Days. ​
    Hắn tự nhận :
    Chuyên gia trèo cây rãi lá vàng rơi , Ông tổ sáng lập tự bóp hội


    Thằng Daysleeper, ờ, gọi là thằng Days cũng được há? Hắn là người có hai bài thơ xuất hiện trong một truyện ngắn in trên báo Văn nghệ quân đội của mình: Truyện Amor fati, mỗi tội bài LÀM ĐIẾM Ở BẾN ĐÒ đã bị bò tùng xẻo, biên tập chỉ giữ lại bài KHI NGƯỜI ĐÀN BÀ TẮM thôi. Mình thích bài Làm Điếm..."Làm điếm ở bến đò/ Đến con bò cũng khóc/..." Khi đọc bài này, thực sự rất xúc động...Hôm nào tìm được, sẽ post đầy đủ bài thơ này của Days.
    Bắt đầu từ cái post này trên ttvn:
    Thư mời !
    Nhân dịp được lên chức và về nhà mới . Tôi có tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại tư gia . Thân mời các bạn rượu và không rượu lúc 23g30 tối thứ 7 tuần này họp mặt tại biệt thự Lạc Trung để ăn hút .
    Sự có mặt của các bạn là niềm vinh hạnh lớn của tôi và niềm bất hạnh rất lớn với túi tiền của tôi . Thân mời
    Và trong một tối mùa thu mưa gió, mình đã đến nhà thằng Days chơi. Sẵn đang trên đường về nhà, lại thêm trời mưa gió, thằng Days nhắn rằng, để tạnh mưa rồi hẵng đến.
    Nhưng đã ở trên đường thì thôi, đi luôn thể. Hơn nữa, nhà thằng Days lại ở gần nhà mình. Thằng Days trước đó, có dụ dỗ mình đến nhà mới, biệt thự của nó chơi, uống cafe, nó khoe nhà nó có bar hơi bị đẹp, lại có cafe vườn nữa. Hấp dẫn thế, dù mình đã hình dung trước, và biết tỏng, thế nào là biệt thự của thằng Days.

    Thằng Days mặc quần ngố, kêu chị đứng yên đấy, tui ra đón chị. Rồi nó dắt chị nó qua một ngôi nhà hai tầng bỏ không, theo đúng nghĩa ngôi nhà hoang, trông thiệt là hoang phế.
    Biệt thự của Days nằm sau ngôi nhà hoang hai tầng đó, nó là một ngôi nhà cấp 4 lợp mái Asnam (chả biết viết thế này có đúng ko).
    Trong phòng có chiếc máy tính to như tổ bố thằng ăn mày, được cái nghe nhạc cũng sướng. Mình đã ngó qua cái bếp, cũng rất hoang sơ... Nhưng, chắc chắn, với bọn hắn, thì chẳng có vấn đề gì.
    Mình nói đến chữ bọn hắn, là vì căn nhà này, trước kia là Tequila thuê, có 400K/tháng, sau này, Tequila phải phụng dưỡng cha mẹ, nên nhượng lại cho Days thuê.
    Và trong cái tối mưa ấy, Days đã pha cafe Highland thết đãi chị Codet. Rồi hắn mang chiếc gối kê mông ra đặt lên chiếc ghế ngoài sân, mời codet ra thưởng thức cafe vườn.
    Ờ, Vườn. Ấy là đám cây mọc hoang dại, từ đu đủ, đến vài thứ tùm lum mọc trên đống gạch vữa lổn nhổn. Mưa rơi tí tách trên hiên nhà. Và Days cùng codet ngồi cafe...
    Days thủng thẳng kể: Để em kể chị nghe, chuyện hàng xóm nhà em. Lạ lắm. Hôm Days và Tequila ngồi với nhau ngoài sân, bỗng có cục giấy vo tròn ném xuống. Thì ra, nó rơi từ cửa sổ tầng 3 nhà kế bên. Hai thằng thanh niên nhặt giấy đọc, trong lòng hơi bị hồi hộp. Thì ra, là mọt cô bé đang núp sau rèm cửa sổ tối om. Em nhờ hai anh làm giúp 1 việc, chuyển dùm một thứ đến một địa điểm. Nếu ok, 2 anh hãy gật đầu.
    Ôi, mình nghĩ ly kỳ thật, 2 anh gật đầu phát, thế là tiếp tục 1 vật thể lạ rơi bụp xuống, Lòng hồi hộp, Tequila, mở ra, Ối, Days khiếp đảm khi thấy bên trong phong bì là một lọn tóc, sau đó là một lá thư tình gửi cho một anh chàng nghiện nào đó.
    Thì ra, cô bé nấp trong bóng tối kia là một học sinh cấp 3- nàng bị bố mẹ cấm cung, nhốt chặt trong nhà vì chót mang lòng yêu một anh chàng bị mắc nghiện. Nàng bảo anh hãy đến cứu nàng, hãy đưa nàng đi thật xa... vân vân, và vân vân...
    Chuyện sau này, như thế nào, mình ko biết nữa. Để hôm nào mình hỏi Days xem tình hình nàng hàng xóm thế nào. Nhưng tóm lại, hình ảnh ngôi nhà , quầy bar, quán cafe vườn của Days, và được sống 1 mình như Days, làm mình cũng phải suy nghĩ. Days nói thích chỗ này, bởi nó tự nhiên, làm sao tìm được một nơi như này. Mình cũng thích một mình, nhưng phải đầy đủ, cơm có người lo, ốm có người quan tâm. Dù sao, Days nó cũng còn có ....
    Làm sao sống được mà ko yêu, ko nhớ, ko thương một kẻ nào.
    Phải ko?
    Được codet sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 14/10/2006
  4. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Chị Codet
    Nếu chị từng đến rồi, chắc phải hiểu được giá trị của nó. Bọn em chẳng cần nói nhiều với chị, mời chị đến chơi. Câu chuyện mà chị nhắc ở kia, em có mô tả chi tiết ở đây:
    http://thanhnienxame.net/showthread.php?t=4368
    @bạn Dinga
    Đương nhiên là bọn tớ mời thật chứ, thậm chí cực kỳ thật luôn. Giá cả và dịch vụ đã post rõ ràng ở trên. Không lằng nhằng tiền nong giá cả
    Cụ thể hơn thì thế này:
    Nhà số 1 ngõ 285 Lạc Trung
    Tel: 0983 858 316 gặp Teq hoặc 0985 974 588 gặp Days
    Bạn Dinga có thể hòan tòan tin tưởng vào chất lượng dịch vụ, nếu cafe ngon bạn có thể uống tới sáng mai về.
    Được Tequila sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 14/10/2006
  5. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Đáng nhẽ phải làm cái việc là giữ cho cái nhà càng kín càng tốt thì mấy thằng say lại đi vác lên trên này mà khoe với khoang, biết ngay là đi uống ko có tao kiểu gì cũng sinh chuyện!
    Đã lỡ rồi, xin đóng góp vài pô gọi là gợi nhớ thời kỳ tiền resort xưa kia:
    Đầu tiên, xin trân trọng giới thiệu bạn Daysleeper - version 1 - 2006:
    [​IMG]
  6. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Bạn Days - version 2 - Bia Việt Tiệp Bách Khoa - 35k/can ko đổi vỏ. Cả can lẫn cốc đều vàng ươm. Hội Bia Lạc Trung khuyến dùng: Nên chơi ngay tại quán, mua về đựng can mất hương vị nguyên sinh của men.
    [​IMG]
  7. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Bạn Teq - single version. Nguyên do là đêm ấy bạn để ria mép nom rất Chí, chỉ còn kiểu này là độc bản. Bạn Teq hát rock Nga rất hay, đặc biệt khi có Vodka nguyên chất.
    [​IMG]
  8. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Và cuối cùng là bạn But - version 1 và 2. Mịa, ko có thằng nào chụp cho thì phải post quả này lên chứ sao :D
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Công đoạn làm hàng cho Ego và chị Codet ko tiến hành được do nhiều lý do khách quan. Xin hẹn 1 dịp khác đông đủ và tỉnh táo hơn.
  10. iem_ko_biet

    iem_ko_biet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chán đời thế!

Chia sẻ trang này