1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Welcome to Lạc Trung Resort

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 14/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    :)
  2. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Tớ định là về nhà sẽ post ảnh chữa lại những cái ảnh post lởm hôm qua. Nhưng mà đọc bài và xem ảnh các bạn post xong tớ đ''o muốn post nữa. Tớ sống kiểu gì các bạn đều rõ cả, tự bóp và rất hoành tráng, post ảnh thì cũng đến thế.

    Thú thực là sau khi uống rượu về tớ vừa trải qua một trận lo lắng sợ hãi vãi tè. Khi tớ định đi ngủ thì chẳng thấy cái cặp của tớ đâu. Trong đó chứa hồ sơ và phòng bì để mai tớ đi gặp thằng *** nào đấy già già rồi mà rất quan trọng. Tớ cứ nghĩ là tớ để quên ở đâu đó rồi, đang định phóng xe ra đi tìm (với hi vọng cực con mẹ nó mong manh) thì tìm ra nó ngay trong phòng làm việc của bà già. Hú vía!
    Chợt nghĩ sao bây giờ mình phò thế! Một là uống rượu say xong chả nhớ *** gì cả, dù là thứ cực kỳ quan trọng. Hai là, tại sao thứ vớ vẩn như vậy lại đâm ra quan trọng khiến mình lo sợ đến thế.
    Tớ thối nát rồi các bạn ạ. Các bạn đã thối nát chưa?
  3. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Quán đẹp !tao nghĩ nên đầu tư thêm chút ánh sáng nữa là ok !
    @ Tev : còn nhớ địa chỉ thì ra lấy lại đi . Từ quán bia đi tao nhớ mày có cầm theo . sáng nay tao vẫn còn say .Tất cả thối nát từ lâu lắm rồi

    Được daysleeper__ sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 06/12/2006
  4. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    dạo này còn làm thơ nữa àh ? Kinh đấy !
  5. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tao mất cả buổi sáng để tìm ý cái quán ! Vừa render xem trước . Bạn Butsat duyêt thì mình khai triển
  6. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Bạn Teq lúc nào cũng thật là phong nhã, xuất ngôn câu nào là hay ho câu ấy. Bạn sinh sớm đôi chục năm thì chắc sẽ ra rất nhiều vấn đề, hoặc cũng có khi đôi chục năm nữa.
    Bạn Days: Đồ án của bạn nên dùng thi công cho LTR với vài chỉnh sửa như sau: Cái biển Parking in lên chính giữa đệm.Vứt hết các biển khác đi. Thêm 1 tủ rượu. Còn đồ án biển một chiều bạn DACAM đã có ý tưởng đưa nó vào mảng tường phía sát bồn cầu với mũi tên đi xuống. Rất tiếc đồ án của bạn ko có bàn ghế, trong khi đây là quán. Hơn nữa bạn CAM chỉ đủ tiền dán giấy báo lên tường thôi.
    Trình độ 3D của bạn đã tiến bộ đáng kể. Tớ rất thích cái gối trắng mềm mềm ánh sáng và sẽ chuyển lời tới bạn CAM về sự nhiệt tình của bạn.
  7. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    mie ! Tao tởng cafe của họa sỹ nó phải khác đời chứ ! Tai sao cứ phải ngồi bàn ghế mói uống cafe được ? Nằm cũng uống được chứ nhỉ ?
    Đùa tí ! Test vray thôi ! Khi nào khai trương nhớ ới với nhé ! Mình ghét nhất là uống rượu mà không gọi bạn bè đó hả
  8. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Gửi các nick Ego, Irish, Pinksubmarine và các bạn yêu thích trời lạnh khác bản tin LTR số mới nhất.
    Trưa thứ 7 giá rét, bạn Days ngồi làm việc 1 mình trong sân với trà đắng trên bàn, củi sẵn dưới chân chưa nhóm, đồ án dày cộp trên đùi và Bob Dylan hát như say trong nhà vọng ra.
    Trời đẹp quá đỗi, gió lạnh làm tóc bạn Days bay lất phất. Ko khí giá giá và trong veo làm dáng bạn Days ngồi làm việc cuối sân nom giống như 1 kiến trúc sư lỗi lạc. Tớ post bức này lên y nguyên chỉ resize ko hề chỉnh sửa để các bạn ở xa thấy được cái màu buổi trưa và cái sân lạnh khô đáng yêu thế nào, chỉ có rêu là vẫn ẩm, vì rêu gần đất.
    Đất khi chưa che phủ bằng bê tông thì có màu đen mát mát. Nếu quét nhà bằng chổi rơm thì các hạt đất vo vào to bằng hạt đậu đen làm chổi cùn rất nhanh. Nhà dột thì đất bị khoét lõm thành các lỗ to bằng lỗ chơi bi ve, vẫn có mùi thơm của đất. Bây h ở HN chả thấy chỗ nào hở ra đất nữa, thế có phải là khiếp lắm ko hả các bạn?
    [​IMG]
  9. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Xứ mình nhà lý tưởng nhất là hướng Đông Nam, tránh được nắng chiều Tây và gió mùa Đông Bắc. LTR cũng thế, tuy nhiên bạn Days vẫn phải che chắn thêm vì giường ngủ của bạn ấy chỉ cách trời đêm 2 cánh cửa chớp và 1 bức tường 10 mong manh. Có thể nói đây là tác phẩm POP tốt nhất từ trước đến h của bạn Days. Ko hiểu bạn ấy kiếm đâu ra miếng tròn lõm đẹp thế.
    [​IMG]
  10. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    "Đời sau sỏi đá cũng cần có nhau .."
    Khai trương quán bạn CAM, chúng tớ đã quyết định là sẽ ko đưa nhạc Trịnh vào làm trends vì thế là đủ rồi, trừ khi bạn CAM quyết định hát Da Vàng như xưa.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này