1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Welcome to Lạc Trung Resort

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 14/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    May Sat ngon fet nho`, bao gio e muon thu ti :P
  2. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Em đoán cái nồi này là sốt vang hoặc giả cầy gì đó, đúng không nhỉ???
  3. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Tương truyền, bạn Days có cả 1 bộ ngói chuyên dùng để kê ra sân làm món thịt nướng. Mỗi khi rửa bát đĩa bạn ấy thường rửa cả bộ ngói và cho lên giá cho sạch sẽ, đến bữa lại sắp ra như sắp bát đĩa vậy.
  4. nhanvatnu

    nhanvatnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0

    Mặc dù chẳng nêu đích danh nhưng đọc bài của ai đó tớ bỗng nổi gai ốc đầy mình. Làm tớ bỗng nhớ ra quyền và nghĩa vụ của mình.
    Thôi thì chỉ "cầu xin sự tha thứ chứ không cầu xin sự cho phép" "
  5. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang ngồi kéo cày và bỗng nhiên nhớ lại 1 câu rất hay của bạn Teq, mỗi tội đíu thể nào mà nhớ nổi chi tiết nó là thế nào, hì hục tìm lại thì hóa ra nó chính là cái đoạn ở trên. Bạn Teq viết thật là hay.
    Nguyên là tớ đang lăn tăn về việc mai tặng quà cưới cho bạn E thế nào. Nghĩ lại, rõ ràng là m chẳng có lòng gì cả. Chỉ vì ngày kia cưới cho nên hôm nay mới sốt lên đi tìm, chứ hắn ta cưới m có vui vẻ gì đâu. Có đến được thì cũng là bắt tay nhau 1 cái, gọi là tiễn bạn đi trước 1 chặng, có khi còn buồn hơn ấy chứ. Rõ là ko chu đáo gì cả mà lại cứ tự dưng theo cái chủ nghĩa kinh nghiệm là phải có cái quà tặng. (chuyện này tớ biết đối với các "chủ nô" là hoang tưởng, bạn Teq có thể chứng minh)
    Suy cho cùng việc này ko giống nhưng cũng na ná cái câu bạn Teq viết hay ơi là hay trên kia, tớ xin sửa lại cho tớ: "Một là đâm đầu vào cày bừa xong chả nhớ *** gì cả, dù là thứ cực kỳ quan trọng: cưới bạn! Hai là, tại sao thứ vớ vẩn như vậy lại đâm ra quan trọng khiến mình lăn tăn đến thế. " Vì vậy, với tất cả sự trong sáng, lành mạnh còn lại tớ quyết định ko tặng quà cưới bạn E nữa. Giả sử bạn ấy nghèo khó như bạn kỹ sư thì chỉ việc bỏ 1M là xong, đằng này bạn ấy giàu hơn m, thậm chí lại còn có vợ nữa. Thôi thì mừng bạn ấy sự thật thà của m vậy.
    Chúc các bạn lên đường may mắn, ngồi xe ko gặp thêm e xinh tươi nào. Tớ ở HN ngóng tin các bạn. Lalala .. ...
  6. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra bạn Butsat cũng cùng cảnh ngộ như tớ. Tớ cũng đang rất phân vân. Mà các bạn biết đấy, bình thường tớ có bao giờ phân vân cái éo gì đâu.
    Đi đám cưới? Ở nhà đi làm? Đi đám cưới? Ở nhà đi làm?.... Thôi chốt hạ là quyết định không đi đám cưới bạn, mà cũng không cần phải viện nhiều lý do như bạn Bút sắt ở trên. Không đi thì thôi. Đang là phận trâu cày. Mà các bạn xem, làm gì có chuyện trâu cày đang ngoài ruộng lại có thể tự tiện chạy vào rừng.
    Riêng quà thì tớ có. Đúng ra là gái nhà tớ đi mua quà rồi đưa cho tớ để tớ gửi tặng bạn Ego.
    Thế này đi bạn ạ. Hôm nào mà vợ chồng nhà nó rửng mỡ ra đây, anh em mình sẽ đốt bếp lửa uống rượu tổ chức lại đám cưới cho chúng nó, đồng thời cho chúng ta được dự đám cưới bạn. Đám cưới cũng chỉ là thủ tục. Thủ tục lần 1 ta không có mặt thì ta có mặt lần 2.
    Chúc bạn Days đi dự đám cưới vui vẻ. Còn thằng chú rể thì có trách nhiệm và bổn phận phải vui rồi, khỏi chúc.
  7. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Hix hix nhắc đến đám cưới mà rùng mình , bờm dựng ngược , tháng vừa qua cả thảy đi đưa 14 đám , âm mịa nó tháng lương , mà chết cũng tại vì cái tính hiếu kỳ...mấy con bạn tớ xấu 1 cách hài hoà , xấu có tổ chức , phải nói là phi đội cá sấu lên bờ , tớ cứ nghĩ chúng nó đùa nên mò đến...ai dè bọn chúng lấy được chồng thật , lại còn một mình một chồng mới hay chứ...
  8. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    hô hô, thế là chỉ còn mình chú Days đi tiễn đưa bạn Ê gô lên xe hoa à?
    Gửi tới bạn Ê gô cái ôm thắm thiết. Bảo bạn ấy là chuyển giai đoạn rồi thì ko dùng sách gì nữa, nhớ tặng lại codet!
    Chúc các bạn ấy yêu nhau quắn mông lên nhớ!
  9. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Cung hỉ cung hỉ!
    Chúc em Hoa và ông xã "quắn mông" (trích nhời codet) đến đầu bạc răng long
    Em Hoa đi lấy chồng quả này để em Duyên cho ai trông bây giờ?!!
    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 19/01/2007
  10. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    du j chac cung co wa chu, vac moi cai than toi ky lam.

Chia sẻ trang này