1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Welcome to Lạc Trung Resort

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 14/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    may quá mình lại không được hiện đại như các bạn bây giờ. mà cũng không biết nghe rock nữa nên chắc là an toàn rồi
  2. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Mình nghỉ hay nhất là đến tay không vì ... nhạc của mình đã bao gồm tất cả những gì bạn có rồi (không khiêm tốn tí nào . Cái anh này !!!)
  3. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    bạn days cho mình đăng ký baka beyond với lại jack johnson
    Được IronWill sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 01/02/2007
  4. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    chua tung thay will dg ky love you love me voi lai lovers concerto b jo.
  5. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    hôm nào lên quán Mô Ve thì P ới tớ tiếng nhé, cty ngay cạnh đó.
  6. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    LẠC TRUNG RESORT 10 NĂM SAU
    Hôm nay thật là 1 ngày đẹp trời. Tớ dậy sớm hơn thường lệ vào lúc 10h và làm 1 mạch đến tận 1 rưỡi mới chịu đi ăn. Trong lúc ăn tớ yêu đời đến mức đột nhiên cảm thấy lo lắng ko biết tương lai của LTR 10 năm nữa sẽ ra sao. Kết quả tớ hình dung ra thế này:
    Hẳn Lạc Trung phải là đất tụ linh huyệt của đất trời nên ta mới có 2 lần cắm dùi huy hoàng đến thế. Các bạn sẽ ko tìm được ở đâu chỉ 1 cái gác xép rộng chưa bằng 1 cái chiếu đôi mà lại từng lên xuống nhiều con người đến thế: từ kiến trúc sư, kỹ sư, họa sỹ, designer cho đến nhà báo, nhà chí, sinh viên ... những toàn là nhân tài của đất nước. Do vậy, 10 năm sau LTR sẽ biến thành .. ngôi nhà chung cho tất cả chúng ta! Đó hẳn là 1 điều tốt đẹp còn hơn cả thế giới trong truyện Mít đặc.
    Ko còn nghi ngờ gì nữa, đó sẽ là 1 khu nhà chung có kiến trúc như ngôi nhà Batllo hoặc Milá của Antonio Gaudi với các hình khối xinh đẹp do chính chúng ta tự tay xây lên. Tớ đã từng tự cầm dao và bay xây cho tớ 1 cái xưởng hồi trên Nam Tràng, tớ cũng đã thấy cách bạn Days và bạn Teq khai phá LTR và tự tay đóng bàn ghế thế nào, do đó ta rất có cơ sở để xây lên 1 khu nhà xinh đẹp như vậy. Chúng ta sẽ ko cần đến sự trợ giúp của các thiên tài Ego và Irish vì bạn Days là 1 kiến trúc sư đại tài. Bạn ấy thậm chí còn có thể thiết kế cả nhà cao hơn 1 tầng.
    Sẽ có 1 cổng vào xây vòm cuốn với tấm biển đá chạm nổi LACTRUNG PLAZA, hoặc Hội Văn Nghệ Lạc Trung, hoặc Khu nhà riêng của Hội MÔVE, hoặc ... cái này ta còn nhiều thời gian để đặt tên. Từ cổng đi vào sẽ là 1 cái sân sinh hoạt chung lát đá, có 1 cái bồn nước ở giữa có để tượng của chúng ta đang đứng đái, kiểu như bức tượng em bé Copenhaghen đang cầm chim vậy. Ngẩng đầu lên ta sẽ thấy vô số những tác phẩm điêu khắc và sắp đặt của bạn Days xen kẽ giữa dây phơi quần áo của các gia đình chúng ta. Con cái chúng ta sẽ hò hét inh ỏi và chạy rầm rầm khắp mọi nơi. Mỗi tháng chúng ta sẽ mua thật nhiều đồ đạc về để chúng có thể làm vỡ và cười ngất ngây sung sướng. Sẽ có những cầu thang đan chéo để ta có thể đi thẳng từ nhà này qua nhà kia mà ko cần vòng qua hành lang,hoặc để nhanh chóng lủi vào nhà mỗi khi về khuya mà ít bị hàng xóm phát hiện.
    Đó là quy hoạch chung. Sẽ có 1 vài đặc khu.
    Khu đầu tiên sẽ là 1 cái vườn treo nằm lệch về 1 bên giêngs trời. Khu này là chị em xây riêng cho chúng ta để mỗi khi rượu chè chúng ta chỉ việc mò ra đấy mà ko cần phải đi đâu khác, hay đúng hơn ko có quyền đi đâu khác. Ở giữa vườn treo có 1 lò nướng như ở LTR bây giờ, xung quanh chất toàn vỏ chai đặc và rỗng. Ta ko cần cất đi vì có lẽ ta sẽ ngồi ở đó nhiều hơn trong nhà. Uống xong mỗi đôi bò về phía cửa nhà mình,thế là xong, rất tiện.
    Khu thứ hai sẽ là 1 vườn treo khác nằm lệch về phía còn lại của giêngs trời. Khu này đặt bàn làm việc của anh em chúng ta. Chị e bất khả xâm phạm. Có thể ta sẽ thiết kế lối vào phải trèo xuống từ mái vì chị e rất tò mò nhưng thường hay sợ độ cao. Tuy nhiên có thể ta cũng nên để 1 bức tường kính cho chị e yên tâm biết là chúng ta chỉ vào đó để làm việc.
    Ở 1 chỗ nào đó ta sẽ xây 1 nhà trẻ riêng của toàn khu. Ta sẽ có tối thiểu vài gia đình như nhà bạn Days, bạn Teq, Butsat, DACAM, bạn kỹ sư, .. . có khi cả bạn Raxun, bạn HuệVTC, bạn Nguyên lác .. nếu chỗ chúng ta đủ rộng, do đó số trẻ em sẽ rất đông. Mỗi bạn trong chúng ta sẽ có trách nhiệm dạy vài môn nào đó cho bọn trẻ trong tuần. Ví dụ các chị e sẽ dạy bọn nhỏ học văn, toán, ngoại ngữ, khoa học thường thức, cách nghe điện thoại, đi đứng, ăn mặc .. anh e chúng ta sẽ dạy những môn còn lại. Ví dụ bạn Teq có thể dạy khiêu vũ, chơi guitar điện, tán gái; bạn Days có thể dạy Châu Tình Trì học, dạy pha cà phê, hoặc Vật lý, vì bạn ấy từng được giải Vật lý thành phố;Butsat có thể dạy các cháu cách phân biệt các loại lá vàng rơi; DACAM sẽ dạy về Hội họa, hút tẩu, xem Kinh Dịch; bạn Kỹ sư sẽ dạy cách format các ổ cứng, hay cách thật thà trong mọi trường hợp, ... Mong tất cả các cháu đều là những nhân tài của đất nước, trong giờ học vẽ ko cháu nào ghi biển số xe, vì rất có thể cháu đó ko phải con các bạn mà là của thằng bảo vệ ở dưới tầng...
    Còn rất nhiều thứ phải bố trí nữa. Ví dụ mỗi hành lang ta sẽ để 1 máy bán bao cao su tự động để bọn trẻ có thể thổi bóng bay hoặc bơm nước ném vào người lạ vào trong khu trong lúc bố mẹ chúng đang làm việc. Hoặc sẽ có 1 góc cuối hành lang để máy tính nối mạng cho anh e nào vừa cãi nhau với vợ có thể lủi vào đấy chơi game. Những bức tường cách âm cũng rất cần thiết cho khu nhà của chúng ta. Ta sẽ xem xét về độ cần thiết có nên xây 1 cái cột kiểu như của bên cứu hỏa ko, phòng khi vợ đuổi hoặc khi làm muộn ta có thể tụt xuống tầng 1 cho nhanh...
    Viết đến đây tớ bỗng thấy còn quá nhiều thứ hay ho ko thể kể ra hết được. Có lẽ ta phải gặp nhau để bàn tiếp vụ này. Rất mong các bạn suy nghĩ và đầu tư tâm sức cho mái nhà chung của chúng ta. Mong tin các bạn. But.
  7. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Hình ảnh ví dụ về sân sinh hoạt chung của chúng ta, LTR 10 năm sau:
    [​IMG]
  8. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Tớ sẽ phơi nhờ " ngôi nhà của người bạn nhỏ " màu da cam có tẩm nước đường để mấy con ong lưu vong có dịp tụ họp , gặm nhấm nỗi nhớ quê hương quên đi cái kiếp " sống lang bạt kỳ hồ , chết tha hương "
  9. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Quả nhiên là mơ ước giống tớ ! HaHa .
    Nhưng tớ có cái tật hay đối chiếu với thực tại sau khi mơ ước. Rồi mới thấy cái thực tại ấy đẹp hơn . Chỉ riêng việc nghỉ đến vợ chúng ta cùng sống chung dưới một mái nhà thì tớ đã phải quỳ xuống lạy chúa lòng lành hãy tha thứ cho chúng ta vì đã mơ ước ngu xuẩn như thế . rồi con trai tớ sẽ hun con gái bạn But và đánh đến bầm dập con trai bạn Teq vì ghen tuông . Rồi đến khi say tớ sẽ thủ thỉ yêu thương nhầm vào tai vợ bạn Kỹ Sư chẳng hạn . Như thế thôi cũng đã đủ tớ sống với thực tại và yêu thương mái nhà tole , bộ bàn ghế mới sơn và khoảng sân mọc đầy cỏ dại của tớ .
    Cuối tuần sau thổi bánh chưng đấy . Chuẩn bị tiền mua rượu đi . Lắm chuyên ! Quỷ sứ nà !
  10. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này bạn Days hồn nhiên thế nhờ :D

Chia sẻ trang này