1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Welcome to Lạc Trung Resort

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 14/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Cái cây đang yên đang lành trên sân, bạn Days bỗng nhấc cả gốc lên và cắm vào lọ hoa trên bàn. Bị trừng trị vì cái tội tự nhiên mọc lên giữa nhà.
    [​IMG]
  2. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Bạn muonbiet tháp tùng chị Codet đến LTR uống rượu, sau khi ko cưỡng nổi sự quyến rũ của bạn But và bạn Days đã quyết định bỏ rơi chị Codet và ở lại qua đêm. Bạn ấy đội mũ dưới sương nhìn tư cách lớn như Appolinaire ở quán Moulin Rouge. Món thịt nướng đã tắt lửa.
    [​IMG]
  3. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Lén gửi ảnh 2 đứa em, 1 đứa họ nội & đứa kia họ ngoại, đang ở sg cả Bác chai văn học nào muốn làm wen or cưa cẩm or xin số ĐT 2 đứa em họ của em thì liên hệ em, đề 2 đứa nó vòi $$$ các bác chai cháy túi luôn
    Thật với các bác chai chứ, Villa Lạc Trung mà ko có các em đẹp cũng vứt
    Nguyễn Tường Nhi
    [​IMG]
    Trần Thuỳ Hương
    [​IMG]
  4. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Mẹ! Hoành tráng nhỉ. Giờ đó tao đang trên tàu mò lên Lào Cai nghỉ mệt. Giờ xem thấy ở nhà các bạn nướng thịt hay quá, tớ chia sẻ mấy cái pic ghẻ chụp bằng máy ảnh du lịch.
    Trời rất đẹp. Nắng vàng óng và màu trời xanh như màu Windows XP. Tiếc là máy ảnh không thể lên được cái màu ấy. Bạn chỉ thuê được cái xe Win ghẻ, nhưng đi đường thấy có thằng thổ dân chạy Mins đang dừng lại đi tè, bèn nhảy lên chụp cái ảnh thế thôi.

    Chỗ này là bạn dừng lại tranh thủ tán gái.

    Đây là cuộc nhậu của bạn. Mỗi khi bạn tới là chúng nó lại hô cả chục thằng trẻ con đi đuổi gà làm mồi nhậu. Cái can Sán Lùng xịn dân tộc nấu uống vào quá đi. Bạn uống một hồi thấy chúng xin phép chuồn gần hết. Bạn với một thằng còn lại uống tiếp cho hết, tự hỏi chả lẽ trình mình uống rượu cao thế, hơn cả bọn Mông???! Chả ngờ lúc đứng lên thì chân nam đá chân xiêu. Xe máy thì cóc có đèn, vừa đi vừa cắm mặt xuống mà nhìn cái đường núi ngoằn nghoèo sát bờ vực để trở về thị trấn. Điều cuối cùng bạn nhớ là bạn chửi cái thằng cho bạn thuê xe. Sau đó thì chẳng còn nhớ gì cả, mê man tới gần sáng mới tỉnh.

     
  5. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    đẹp quá !! Nhưng ảnh mà nhìn thấy được thì chắc đẹp hơn !
  6. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bạn dùng cái chức năng upload ghẻ của TTVN thành ra thế. Tưởng nó upload rồi hoá ra nó đưa nguyên cái link trong máy của mình thì xem thế oé nào được.
    Thôi tối bạn sửa.
  7. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Chả xem được ảnh gì cả.
    Em Tequila mà lên Sapa thì ăn quán bà Nghiệp béo ý. Mí lại mấy món nướng như trứng nướng mía nướng là ngon đáo để đới, nhớ nhế!
  8. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    "Con sẽ về, con sẽ về và mang theo bản tình ca hành khất trên vai.
    Con sẽ về và mang theo dòng nước mắt trên vai áo.
    Con sẽ về giữa đêm khuya lắm.
    Mùa xuân.
    Mùa hạ.
    Mùa thu.
    Hay gió thổi mùa đông.
    Con sẽ về và mang theo tất cả những gì con đã thấy đã yêu và đã sống.
    Con sẽ về bên cửa mẹ tựa khung."
    Tin nhắn nhận lúc 22:14:32 | 05-12-2006
  9. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Thời đại tươi đẹp. Thời đại bull****.
    Một thằng nhắn tin cho 1 thằng chán đời để gửi cái yêu đời của nó lên mạng.
    Để xả bực, tớ gửi tặng các bạn LTR tác phẩm Victory của Arno Breker - thiên tài điêu khắc - "Michelangelo của nước Đức". Brek ko được tôn sùng trong lịch sử art chỉ vì là bạn thân của Hitle, mặc dù Brek cũng chơi với cả những ng khác như Dali ...
    Brek có một bức tuyệt đẹp tương tự Người suy tưởng của Rodin, nhưng hôm nay tớ muốn gửi các bạn cái gì vui vẻ hơn nên món kia đành để dành dịp khác.
    [​IMG]
    Được Butsat sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 05/12/2006
  10. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Những dịp này ở HN lâu quả là ngu người. Rượu chè mà cứ thằng vắng mặt đông hơn thằng có mặt thì chỉ muốn say sớm cho rảnh. Bạn Teq đi xa được thật tốt, được uống Sanlung, thậm chí về HN còn viết bài.
    Mấy hôm nay tớ loay hoay với cái quán sắp khai trương của bạn DACAM. Post vài cái để bạn Days giám sát tiến độ thi công.
    1. Hiện trường khi chủ cũ dọn đi:
    [​IMG]
    2. Đồ án thi công của bạn But: (có mảng nền nhà đẹp như Egon Schiele)
    [​IMG]
    3. Nhờ có các đệ của bạn DACAM, hiện trường trở nên thế này:
    [​IMG]
    Song song với LTR chúng ta, đây sẽ là Lương Sơn Bạc mới cho hửu chúng ta có thêm chỗ bù khú. Chúc các bạn mạnh khỏe, có xiền uống rượu.

Chia sẻ trang này