1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Welcome to LEO Group ^^ Những chú sư tử vui tính, nhiệt tình và dễ thương !!^_^!!^_^!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi muadong_hanoi, 08/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    Hì, lần này miss hứa là sẽ ko học đòi theo bạn Hiền mờ
  2. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    nhà miss thuộc vùng sâu vùng xa, chả gần chỗ nào cả , lên ODC thì tiện hơn 1 chút, cơ mừ sàn chỗ đó vớ vửn là vỡ mặt như chơi . Nghe nói các thầy thì chỉ thích dắt các em teen teen , lôi kéo hết hơi mới chỉ cho hàng nhừ nhừ . Còn bên HYEC chưa nghe ai nói chi , đang định hóng thử [r10)
    Cũng đoán thế nên miss mới có ý định bon chen
    @ ALL : nhà mình uiiiiiiii, nhân tiện có trợ giảng ZZ, đi học dancing điiiiiiii, bon chen tí ti cho bằng bạn bằng bè
  3. Luffy__

    Luffy__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Em là Leo newbie , lon ton bon chen sờ pam 1 phát để ra mắt mọi người. Leo number 1 .
  4. vietquang1982

    vietquang1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    1
    Lâu rồi không vào nhà mình, nhớ mọi người quá.
    Chiều về trên chốn xưa
    Chiều nay lối về người xưa ấy
    Lòng nhớ ai theo bước chân gầy
    Bên chốn cô liêu mùa ngăn cách
    Ai u buồn ngước mắt nhìn mây
    Người hỡi ! Có biết chăng rằng đây
    Ta vẫn còn thương nhớ dâng đầy
    Nghe bâng khuâng thấy lòng chua xót
    Ai có nghe tim rót mãi lời thề
    Tiếng ve hè ru câu hát trễ
    Bóng trăng khuya nhỏ lệ rèm bên
    Có hay chăng giấc mộng êm đềm
    Ngày xưa cũ bên nhau hoan ái

    Đêm nhìn lên trăng khuyết mờ say
    Ngàn ngôi sáng chảy như vội vã
    Chợt nhớ dáng ai xưa tóc xõa
    Gót ngọc ngà thơ thẩn đã xa
    Chiều nay lối về người xưa ấy
    Lòng nhớ ai theo bước chân gầy
    Bên chốn cô liêu mùa ngăn cách
    Ai u buồn ngước mắt nhìn mây
    Người hỡi ! Có biết chăng rằng đây
    Ta vẫn còn thương nhớ dâng đầy
    Nghe bâng khuâng thấy lòng chua xót
    Ai có nghe tim rót mãi lời thề
    Tiếng ve hè ru câu hát trễ
    Bóng trăng khuya nhỏ lệ rèm bên
    Có hay chăng giấc mộng êm đềm
    Ngày xưa cũ bên nhau hoan ái

    Đêm nhìn lên trăng khuyết mờ say
    Ngàn ngôi sáng chảy như vội vã
    Chợt nhớ dáng ai xưa tóc xõa
    Gót ngọc ngà thơ thẩn đã xã.
    {ST}
    Được vietquang1982 sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 22/09/2006
  5. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Lượn lờ con cá cờ, ghét chưa kìa
    @ VietQuang : dạo này tòan lang thang tận đẩu đâu, để bạn phải đi lôi về, đến mệt, tòan người nhớn rùi mà chả tự giác gì cả
  6. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    Weo căm weo căm
    Kết cái tai tờ của em nì thía. Chị cũng đang trên đường đi kiếm tìm những đam mê , nếu có duyên gặp nhau, nhớ đỡ đần cái thân già này với nhá
  7. vietquang1982

    vietquang1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    1
    Xin nhận lỗi,
    Chúc cả nhà ngày nghỉ vui vẻ nhé
  8. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Ơ nhận lỗi suông thế này thui à
  9. vietquang1982

    vietquang1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    1
  10. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    ặ...'Ănh trỏằ'ng lỏÊng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này