1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Welcome to LEO Group ^^ Những chú sư tử vui tính, nhiệt tình và dễ thương !!^_^!!^_^!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi muadong_hanoi, 08/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ... sau một thời gian đào tạo với công nghệ Nhật Bổn thì trưởng ban he he nhà mình có vẻ bạo mồm bạo miệng gớm nhỉ Mà off đôi ý à, lên kế hoạch dần đi ku ạ, để đợi xem hum nào có chương trình vé rẻ của pacific bay qua bên này thì bạn đăng kí tấm vé cuối tuần về du hí cái nhở
  2. Cetonia

    Cetonia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.321
    Đã được thích:
    0
    Em đang ngủ thì tự dưng hắt hơi, biết ngay bác Thành đang nhắc đến em nên phải bật dạy post cai profile. May là miss dã nói hộ rùi, hôm nào gặp bác để bác đẫn dắt em nhé!
  3. blackorwhite_83

    blackorwhite_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Tặng cả nhà bài thơ nhé ( đay là một cách sì pam chính đáng đấy )
    Bình yên lòng
    Bình yên lòng đâu chỉ có niềm vui
    mà đôi lúc là ngậm ngùi khắc khoải
    nếu bình minh đến trong hồn ta mãi
    phố có còn có phải là phố không
    Bình yên lòng có thể có mưa giông
    dù êm ấm nắng hồng mong mỏi lắm
    vẫn biết là trong tầng không ảm đạm
    phố như người buồn lắm vẫn đi qua
    Bình yên lòng đâu phải cứ có hoa
    là chắc chắn mượt mà trong cảm xúc
    bình yên lòng trong nỗi niềm rất thực
    không gượng cười không ra sức bọc che
    Bình yên lòng bình yên cho ta nghe
    cho con phố nhận về đêm vắng vẻ
    bình yên lòng chỉ bình yên một lẽ
    ta là mình không là kẻ khác đâu!
    SongDuy
  4. blackorwhite_83

    blackorwhite_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Đồng hành cùng phố đêm
    Ta đồng hành cùng những thứ cao xa
    và có lẽ... có lẽ là không tới...
    phố vẫn đứng... hoàng hôn trên bến đợi...
    lắng nghe trăng... trăng chẳng nói điều gì...
    Ta đồng hành cùng tầng mây lầm lì
    cho ngày tháng cứ trôi đi trôi mãi
    chỉ còn ta với nỗi lòng ở lại
    lắng nghe đêm trên mái phố tràn về...
    Ta đồng hành cùng màn sương nặng nề
    giăng trên phố những vòng xe ngừng bánh
    chỉ còn cây đứng cùng đêm hiu quạnh
    và bờ mi nghe sóng sánh giọt buồn...
    Ta đồng hành cùng lặng lẽ con đường
    đi không đến... chỉ mình thương, dù thế
    như vầng trăng khuyết lòng những vẫn để
    thế nên ta không vẽ, chẳng mượn đầy...
  5. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    Đừng chơi thơ được hok, đêm hôm thơ thẩn dễ lẩn thẩn ra đường nhặt lá đá ống bơ lắm
  6. blackorwhite_83

    blackorwhite_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    HOA SỮA
    Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
    Hương hoa sữa tan trong áo em và mái tóc
    Tình yêu đầu tưởng như không gì chia cắt
    Vậy mà tan trong sưong gió mong manh
    Tại vầng trăng tại em hay tại anh?
    Tại sang đông không còn hoa sữa
    Tại siêu hình tại gì không biêt snũa
    Tại con **** vàng có cánh nó bay
    Đau khổ buồn nhưng éo le thay
    Không phải thời Romeo và Juliette
    Nên chẳng đứa nào dám chết
    Đành lòng thôi mỗi đứa một phương
    Chỉ mùa thu còn trọn vẹn những yêu thương
    Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ
    Hương của tình yêu đầu nhắc nhở
    Có hai người xưa đã yêu nhau!
  7. blackorwhite_83

    blackorwhite_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM HÀ NỘI NHỚ
    Bùi Sim Sim
    Xa một tuần có lâu quá không anh
    Sao em thấy ngày cứ dài đến thế
    Đêm Hà Nội thơm nghẹn lòng hoa sữa
    Câu thơ em ngân ngấn khóc phương trời.
    Ngày xa anh em bỗng hoá đơn côi
    Gió cũng chẳng buồn ngang cửa nữa
    Chiếc lá rơi cũng làm em nhớ
    Áp mặt lên trăng, mới biết trăng gầy.
    Hà nội bồng bềnh trôi trong heo may
    Ánh trăng nhắc về một thời mê đắm.
    Câu thơ em xuống dòng
    Buồn nghiêng dấu lặng...
    Nỗi nhớ về anh
    Lấp mãi không đầy...
  8. blackorwhite_83

    blackorwhite_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Ra đi Miss, đêm mà ra đường "nhặt lá đá ống bơ" là nhất đấy
  9. blackorwhite_83

    blackorwhite_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    èn en èn en... xin trân trọng thông báo: bi giờ đã là bài cuối cùng của trang 99 ( phục mình thía ko biết)
  10. blackorwhite_83

    blackorwhite_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Ui, nhầm, bài này mới là bài cuối cùng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này