1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WELCOME TO MALAYSIA!

Chủ đề trong 'Ngôn ngữ và văn hoá các nước khác' bởi baby_kay, 18/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuong_syd

    phuong_syd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
  2. TBL80

    TBL80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn mình cũng đang chuẩn bị đi du lịch ở ML với người thân nhưng chẳng biết những điểm nào là nổi tiếng và vui chơi nhất ở ML mong bạn tư vấn mình với.Cám ơn bạn nhiều
  3. TBL80

    TBL80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn mình cũng đang chuẩn bị đi du lịch ở ML với người thân nhưng chẳng biết những điểm nào là nổi tiếng và vui chơi nhất ở ML mong bạn tư vấn mình với.Cám ơn bạn nhiều
  4. hh_nguyen

    hh_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    em sắp du lich KL mấy bác ạ, mấy bác nào có biết từ ga skytrain Bukit Bintang tới Petaling street á, có tuyến tàu nào hông mấy bác, đỗ ở ga nào, còn đi taxi từ khu bukit bintang đó tới petaling street money là bao nhiêu?(góc đường changkat bukit bintang với jalan alor", giúp em với, tuần sau em đi rồi
    Được hh_nguyen sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 07/07/2005
  5. baby_kay

    baby_kay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đi taxi thì đơn giản thui bác ạ... mất khoảng 6-7 ring gì đó, túm lại là chưa đến 10 ring đâu. còn tàu thì ko có cái nào đi thẳng từ Bukit Bintang đến Petaling Street đâu bác ạ. ở Bukit Bintang có bến tàu Monorail còn gần Petaling Street có bến của LRT tên là Pasar Seni. Em nghĩ bác cứ đi taxi cho lẹ, mà cũng ko tốn lắm.
  6. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Chào cả nhà. Xin góp một chân cho thêm phẩn xôm tụ.
    - Tớ hiện ở SG, sắp tốt nghiệp (năm sau). Tớ muốn tìm hiểu về con người và đất nước cũng như môi trường học tập ở Malaysia.
    - Có gì hay và không hay ở đất nước này? Về cuộc sống của những du học sinh như các bạn? Các bạn có thể chia sẻ không?
    Mong được hồi âm
  7. newchairman

    newchairman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    hehe tự nhiên đang nghỉ hè , buồn chán thế lày lại tìm ra 1 chổ của anh em sv malaysia ...dzui rầu ....!!!
    I am sinh vien Limkokwing (LUCT)

    giới thiệu sơ wa hén : ở đây anh chị em vietnamì cũng đưọc 12 người có lẽ dzậy (bởi vì 1 số thành viên lúc ẩn lúc hiện )
    muốn biết tui các pác cứ hỏi thằng nào học Architecture technology là ra hà ...
    bà con trường này học business là nhiều, 3 architecture(trong đó 1 architecture tech,1arch science, 1 interior design sắp tới sẽ thêm 2 you nữa), 1 graphic design, 1 multimedia design, 2 fashion design and so on
    anh em ở đây định cư ở vùng xa xôi hẻo lánh bandar bukit puchong (theo tieng malay là thành phố ở trên đồi )và campus ở cyberjaya (intelligent city)
    -----------------------------------------------hè chán wá ------
    !!! who r u ?? just basic info là ok rùi
    --------------------------------------------------------------------------
  8. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Hồi sang Malaysia du lịch, tớ chỉ được vào mấy quán ăn Trung Hoa nên chẳng biết tí gì về ẩm thực Malaysia cũng như những món quà vặt. Ah, hình như tớ có biết 1 món canh Malay (quên mất tên rồi), heo quay hầm với mấy lọai cỏ or thuốc bắc gì đó, ăn cũng được lắm.
    - Ai đó kể về các món ăn Malaysia đi. Có hợp khẩu vị các bạn không?
  9. newchairman

    newchairman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    món ăn Malaysia nói chung kô được đa dạng cho lắm
    ăn đi ăn mãi cũng bây nhiêu đó
    Cay là khẩu vị của người Malaysia - cho nên họ củng nấu TomYam như Thái Lan (và một số món ăn của Thái nữa)
    ---- bây giờ đề cập tới những món rẻ mà ok
    + Nasi Lemak : Cơm nấu với nước dừa cho vào 1 đống tương ớt nấu chung với cá khô , cho vào cả cá cơm khô , đậu phộng , dưa leo trứng chiên - nếu sang hơn chút nữa thì có thêm 1 miến thịt gà rán hay gà nấu cari.
    + Mee goring : món ăn chán nhất nhưng phải chấp nhận lúc đi học về , cái lúc mà đói meo râu cộng với việc kô còn đủ sức về nhà nấu ăn haha---- món này của mấy you ân độ -- mì trứng/mì tôm xào với nguyên trái ớt, hành tây 1 đống, vài cọng cải ,vài miến thịt gà -------------------- die!!!!
    + Chicken rice (món này của người Hoa) món này chấp nhận được - cơm gà nước sốt thế thôi!!!
    .................. vvv ... hôm sau đi ... nói tiếp ...bây giờ đói rồi
  10. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Sao giống cơm "trộn", cơm chiên thập cẩm quá vậy? Mà thôi ăn vậy cho tiện. Rẻ mà bổ nhỉ?
    - Trường về Kỹ Thuật nào ở bên đấy tốt vậy? (vd: Hóa Học, Sinh học, Môi trường, ...)
    - Nghe nói Taylor''s School of Hotel Management là trường về Du Lịch tốt ở Malaysia? Nhờ các bạn chỉ giáo

Chia sẻ trang này