1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WELCOME TO MALAYSIA!

Chủ đề trong 'Ngôn ngữ và văn hoá các nước khác' bởi baby_kay, 18/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Darkprince

    Darkprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Em vừa mò sang đây được vài ngày, lạ nước lạ cái, chẳng biết gì, các bác cho em hỏi vài câu với.
    1. bên này gọi điện về VN thì kiểu gì rẻ nhất?
    2. ở KL có chỗ nào đi chơi không? Em tháng 9 này mới nhập học, giờ ngồi nhà đang rảnh rỗi. Giả sử mà em muốn sang Sing thì có dễ không? (em chưa có visa)
  2. minanguyen84

    minanguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    - Bạn muốn gọi điện từ malaysia về Việt nam hả. Bạn nên mua thẻ điện thoại. Trung bình mỗi thẻ chỉ RM30 thôi.
    - ở Malaysia thì thiếu gì chỗ đi chơi đâu, bạn có thể đi Ganting... kể cũng thú vị.
    - Nếu bạn từ Malaysia mà muốn sang Sing, mức phí cũng rẻ lắm! Nếu bạn đi từ Johor sang Sing chỉ mất có 50 RM là cùng.
    Chúc bạn thành công!
  3. minanguyen84

    minanguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    - Bạn muốn gọi điện từ malaysia về Việt nam hả. Bạn nên mua thẻ điện thoại. Trung bình mỗi thẻ chỉ RM30 thôi.
    - ở Malaysia thì thiếu gì chỗ đi chơi đâu, bạn có thể đi Ganting... kể cũng thú vị.
    - Nếu bạn từ Malaysia mà muốn sang Sing, mức phí cũng rẻ lắm! Nếu bạn đi từ Johor sang Sing chỉ mất có 50 RM là cùng.
    Chúc bạn thành công!
  4. Lily_strawberry

    Lily_strawberry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chà chà lâu rùi không vào topic này thấy member đông vui hẳn lên
    Cho tớ cụng ly chúc mừng các bạn cái nhẩy...Nào....1..2..3..Dzoooo
  5. Lily_strawberry

    Lily_strawberry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chà chà lâu rùi không vào topic này thấy member đông vui hẳn lên
    Cho tớ cụng ly chúc mừng các bạn cái nhẩy...Nào....1..2..3..Dzoooo
  6. Lily_strawberry

    Lily_strawberry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm nay thời tiết ở Kul lạ quá. 7h sáng mở cửa bước ra khỏi nhà tự nhiên thấy một làn gió hơi se lạnh tạt nhe vào mặt, cái cảm giác ấy như quen thuộc lắm, rồi gió mỗi lúc một nhiều hơn...
    8h sáng đang trên đường tới trường, con đường bình thường vẫn đi hôm nay cũng có gì hơi khác. Dường như đó không còn là một màu đất đá đơn thuần nữa. Trên nền gạch lác đác điểm thêm những chiếc lá rơi làm cho con phố rạng rỡ hẳn lên. Khung trời ở Kul lúc này tựa như một bức tranh phong cảnh hiền hoà được tô vẽ bởi một hoạ sĩ đầy tài hoa với cái nhìn tinh tế.
    8:30 sáng có mặt tại KFC, một điểm hẹn lý tưởng để trong lúc chờ đợi có thể tranh thủ tận hưởng nốt cái tiết trời hiếm hoi tại một vùng đất chỉ có 2 mùa mưa nắng này.... Khi nhắm mắt lại bạn sẽ có cảm giác như đang đứng giữa trời thu HN vậy. Đẹp, ngọt ngào và nhẹ nhõm. Tất cả những hương hoa của HN, mùi cốm mới, hương hơi nồng của đất, những màu xanh dịu mát, tất cả như cộng hưởng và tràn về cùng một giây phút.
    Lúc này đây hơn bao giờ hết tôi tự thấy mình là một kẻ may mắn và hạnh phúc vô cùng!
  7. Lily_strawberry

    Lily_strawberry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm nay thời tiết ở Kul lạ quá. 7h sáng mở cửa bước ra khỏi nhà tự nhiên thấy một làn gió hơi se lạnh tạt nhe vào mặt, cái cảm giác ấy như quen thuộc lắm, rồi gió mỗi lúc một nhiều hơn...
    8h sáng đang trên đường tới trường, con đường bình thường vẫn đi hôm nay cũng có gì hơi khác. Dường như đó không còn là một màu đất đá đơn thuần nữa. Trên nền gạch lác đác điểm thêm những chiếc lá rơi làm cho con phố rạng rỡ hẳn lên. Khung trời ở Kul lúc này tựa như một bức tranh phong cảnh hiền hoà được tô vẽ bởi một hoạ sĩ đầy tài hoa với cái nhìn tinh tế.
    8:30 sáng có mặt tại KFC, một điểm hẹn lý tưởng để trong lúc chờ đợi có thể tranh thủ tận hưởng nốt cái tiết trời hiếm hoi tại một vùng đất chỉ có 2 mùa mưa nắng này.... Khi nhắm mắt lại bạn sẽ có cảm giác như đang đứng giữa trời thu HN vậy. Đẹp, ngọt ngào và nhẹ nhõm. Tất cả những hương hoa của HN, mùi cốm mới, hương hơi nồng của đất, những màu xanh dịu mát, tất cả như cộng hưởng và tràn về cùng một giây phút.
    Lúc này đây hơn bao giờ hết tôi tự thấy mình là một kẻ may mắn và hạnh phúc vô cùng!
  8. fatbob

    fatbob Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    He he, SV Nilai College đây....Chào chào
    Nhưng mình nghĩ topic này nên chuyển sang box Du học thì sẽ có nhiều người tham gian hơn. Cái chỗ này khó tìm quá...May mà mình lang thang mới thấy
  9. fatbob

    fatbob Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    He he, SV Nilai College đây....Chào chào
    Nhưng mình nghĩ topic này nên chuyển sang box Du học thì sẽ có nhiều người tham gian hơn. Cái chỗ này khó tìm quá...May mà mình lang thang mới thấy
  10. octopus2k2

    octopus2k2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này