1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Welcome to Premier League - a fantastic fighting (Trang 17)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi BeKooool, 12/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    [​IMG]
     

    "Vàooooo!!!!" - CĐV của đội tuyển Mexico hô vangkhi Mexico nâng tỷ số lên 3-1 trong trận gặp Iran,tại sân Nuremberg.​
  2. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Thật thất vọng cho những người hâm mộ hay đặt cửa vào Mexico trong trận đấu với Portugal vừa xong . Mexico đã tỏ ra không hề có tinh thần chiến đấu ngay cả khi Angola đã mở tỉ số trong trận đấu cùng giờ với Iran . Rafael Marquez cùng các đồng đội của anh thi đấu cứ như họ đã vô địch thế giới , các đường bóng tấn công thường rối tăm , rắc rối , chuyền bóng sai địa chỉ ( điển hình là R. Marquez ) thưòng xuyên ... nói chung là TỨC QUÁ !
    Tôi cũng không dám bình luận bóng đá nũa vì đây là trận thua thứ 6 trong số 8 trận mà tôi đã cá . Cuối tuần này tôi sẽ phải đi công tác xa và tắt dtdd ...
  3. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Xương quá xương quá, thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ anh lên lịch trả nợ cho em đi hehehe, hai trận lận đó, trời ơi ăn đã luôn . Có muốn em khủng bố nữa không
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Ngắm các em xinh tươi này rồi calm down nào
    Cổ vũ World Cup kiểu... Triumph!
    [​IMG]
    Bộ sưu tập bikini World Cup của Triumph,trình diễn tại Bangkok, ngày 7.6.2006.
    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 22/06/2006
  5. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, thanks bác lonesome nhiều lắm, bác đưa tấm hình này lên chắc chắn là tên bé Con sẽ giải toả phần nào xì trét trong ngừơi hắn heheehe và sẽ tiếp tục bắt độ nữa hehehehe chuyến này thì hắn chỉ còn da bọc xương thui, hehehe đúng nghĩa tên bé con luôn
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Thẻ đỏ <-------------đáng tội chưa ?
    [​IMG]
  7. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Không ai ngji ngờ về phong độ của đội tuyển Anh bởi bản chất của họ là thế. Dưới thời ông Erikson là thế, lối đá chậm chạm, nhiều kẻ hở,co cụm phòng thủ...không cần phải mất nhiều thời gian để nhìn thấy lối chơi áp sát 2 biên, chuyền bổng vào khu vực 20m và tìm kẻ hở d0ể tung cú sút cực mạnh vào khung thành đối phương. Tuy nhiên, ở những trận sắp tới, ngoài việc Owen chấn thương, đội anh không có thể lực tốt như các đội khác ...sẽ khiến "tác phẩm" 2002 lặp lại. Không ai mong chờ điều đó, nhưng với những gì thể hiện ở World Cup cho thấy, các tân binh và các đội bóng của châu Âu, châu Phi (Đem-Cu-Ra-Đo[Ecuador], Xét-Bi Mông-Tơ-Cạc-Đô [Serbia Montenego]) hừng hực khí thế, xông pha trên cả hai cánh trái phải làm cho một loạt các đại gia phải khốn khổ lùi về phòng thủ và chỉ tấn công khi cố gắng bức phá khỏi cuộc rượt đổi của họ.
    Trái với Anh, Brazil vẫn thế. Vẫn giấu kín đấu pháp và thi đấu cầm chừng, tuy có tranh thủ tích điểm để lọt vào vòng trong nhưng cũng khiêm tốn với 1 điểm. Điều này không cho thấy Brazil yếu kém mà là vì phong cách họ thế. Họ không muốn cho bất cứ ai có thể bắt bài bằng các trận đấu cầm hơi như thế. Có thể sẽ chán lối chơi của họ vì một lạot các tên tuổi đều núp sau những tên tuổi mới mẻ. Có khic ả trận đấu không hề nghe thấy tiếng Ronalo... Hoặc trong đấu pháp tấn công, có khi tiền vệ cánh trái và phải luân phiên nhau và thay nhau tạc bóng vào khu trung lộ. Đấu pháp nào cũng thế, nhưng cái cuối cùng sẽ hoàn toàn khác, nó giống như thời 2002. Nhưng có một điều cần lưu ý là lần này chiến thuật của họ phải ccó sự thay đổi để tăng tốc trận đấu đùng tầm với các đại gia khác. Đấu pháp chưa phải là tất cả, thể lực góp phần rất quan trọng....!
     
    Hy chờ xem những gì họ sẽ thể hiện ờ vòng 1/16 nhé !
  8. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    [​IMG]
    Vũ điệu ngẫu hứng của Nedved cũng không cản nổi việc Sec phải chia tay World Cup từ vòng 1
  9. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bunnie , rua và lonesome đã làm topic này luôn sôi động . Đợi đến vòng đấu loại trực tiếp , em sẽ tái xuất giang hồ...
  10. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Những chú "Gà Gô" và số phận của tay Bảo thủ Erikson
    Những chú Gà Gô Pháp sẽ thành công để vượt qua vòng loại này hay không tối nay sẽ có kết quả. Người ta thường nói muốn trị quốc phải tề gia, nghĩa là phàm làm một chuyện gì đó ở xã hội thì gia phong phải được chỉnh tề, điều này giúp thiên hạ có cái nhìn thiện cảm, tôn trọng và những người dưới quyền nghe theo. Pháp, với những vụ bê bối tài chính liên tục xuất hiện trên báo chí đã làm đất nước Pháp trở nên nghèo nàn, kinh phí rót cho Wỏld CUp không đủ luều để kích thích những chú Gà Gô hưng phấn. Tuy tối nay Pháp gặp đội yếu nhất bảng là Togo, nhưng cho dù Hoà thì Pháp vẫn bị loại, và với phong độ hiện này, cà nước Pháp chẳng trông mong gì cú vượt vũ môn để đến với vòng 2. Trong khi đại gia Hàn Quốc và Thụy sỹ cầm chắc trong tay 4 điểm, Thụy sỹ có lợi thế khi hiệu số bàn thắng bại +2 nên kiếm một suất vào vòng 2 với Thụy Sỹ đang nằm trong tầm tay. Hàn Quốc bị quyế định bởi Pháp. Nếu Pháp thắng, xứ Kim Chi phải chia tay, còn Pháp hoặc hoà hoặc thua thì phải về nước vì chỉ mới được 2 điểm. Tuy nhiên, khả năng Pháp về nước là rất lớn bở tối nay các thần dân xứ Kim Chi sẽ xem lại màn trình Diễn của Park Ji Sung tung hoành để chiến thắng 2-0 trước Thuỵ Sỹ, kiếm 7 điểm và nhất bảng G. Theo dự đoán của Asia-bookie, William Hill và Euro Bet, HQ sẽ lấy 2-0....Dù gì đi nữa Thụy Sỹ và Hàn Quốc vào vòng 2 là xứng đáng, Thụy Sỹ giàu có và xã hội ổn định, HQ nền kinh tế phát triễn mạnh nhất châu Á, Pháp lủng củng nội chính và Togo xã hội rối ren. Thế là 2 ông rối rắm ấy ra rìa WC là hợp lý nhất.
    Khi đội hình của anh mất một trụ cột Owen thì chẳng biết đội hình 4-5-1 có ổn không khi phát pháo càon lại chỉ là Crouch, và anh này phải chạy hết tốt lực và bảo toàn tính mạng, đừng để chấn thương. Trong khi đó Beckham và Gerrad chỉ trích nhau dữ dội trên báo chí nào là không chuyền bóng cho nhau, nào là chuềyn qaú sâu, lạm dụng kỹ thuật, ... mà hai anh  này thuộc bộ tứ trên hàng tấn công mới chết. Tay Erikson vẫn bảo thủ với lối chơi của mình th2i có nước ôm gối ở các vòng trong, vì vào vòng 2 là sẽ thấy sự nghiệt ngã của WC, của những tay sừng sỏ chưa lộ hình lộ diện. Tuy nhiên, vẫn còn chút hy vọng nếu như Crouch làm nên co8m nên cháo ở hàng công bức phá trước các đối thủ chậm chạp (như Ronaldo đến 90.5 kg) ...
    Thôi thì tạm cầu nguyện cho Pháp qua đêm nay, cầu cho Owen mau chấn thương vì đợi đến 9 tháng sau có nước từ giã sự nghiệp ...

Chia sẻ trang này