1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Welcome to Premier League - a fantastic fighting (Trang 17)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi BeKooool, 12/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Bắt được mày rồi
    [​IMG]
    Guess who?
    [​IMG]
    Meo....
    [​IMG]
  2. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Có người bạn nhắn tin cho tôi rủ cá độ : England -Ecuador , anh bắt đội nào ? Tuy tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ một tí , nhưng tôi biết là tôi sẽ bắt đội nào , dù cho có phải thua trận thứ 7 trong số 9 trận tôi đã cá độ . Tôi sẽ bắt những chú sư tử Anh .
    Tin mới nhất nhậnđược sáng nay ( TTXVN ) : J. Carrick , tiền vệ của Tottenham , đã được HLV Eriksson đưa vào đội hình quân đỏ trong vị trí tiền vê trụ . Đây thục sự là một bất ngờ , vì Carrick , rất ít khi được ra sân trong màu áo đội tuyển Anh hoàn toàn không có kinh nghiệm nhiều trong những trận đấu quốc tế , đặc biệt ở WC , sẽ đóng vai trò bản lề trong chiến thuật mới cua O. Eriksson .
    Ngoại trừ đây là một đòn gió của ông , gần như chắc chắn Anh sẽ chơi với đội hình 4-4-1-1 , hay 4-5-1 . Lampard và Gerrard , vốn không thích hợp trong vai trò phòng ngự sẽ được giải phóng hoàn toàn với sự có mặt của Carrick . S. Gerrard sẽ chơi ngay sau W.Rooney , sẵn sàng hỗ trợ và xông lên trong một vai trò một nửa tiền đạo ( hay người ta hay gọi là một số 9 rưỡi ) . Cũng có thể nghĩ đến Gerrard với vai trò đá cặp Rooney trên hàng công , một thử nghiệm mà O. Eriksson đã làm trước WC . Hàng tiền vệ với J.Cole , Carrick , D. Beckham và Lampard , và nếu Rio kịp binh phùc , anh sẽ đá cặp với Terry , vì với khả năng kỹ thuật của anh , sẽ dễ dàng đeo bám và cản phá các cầu thủ kỹ thuật tương đối tốt của Ecuador như Delgado và Tenorios .
    Về phần mình , Ecuador vẫn là một câu hỏi , dù đã vượt qua BaLan ở vòng đấu bảng . Lạnh lùng và có phần lì lợm , thể lực tốt và không thiêu những cá nhân nổi trộii . Ecuador sẽ là thuốc thử rất tốt cho đội Anh .
    Trái tim tôi dành cho Gerrard , Rooney , Ferdinand và Terry ..
  4. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Bia tươi Đức, thịt xông khói kiểu Đức và bóng đá Đức, thật tuyệt tối hôm qua
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Nóng cùng WC 2006 .
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Mới sáng sớm trời đã mưa. Không khí lành lạnh làm mình chẳng muốn ra khỏi giường, ước gì hôm nay là chủ nhật để được nướng thêm chút nữa. Sự thật phũ phàng là hôm qua mình đã nghỉ cả 1 ngày, hôm nay là đầu tuần phải dậy đi làm thôi.
    Sực nhớ tới trận đấu hồi khuya, nhảy khỏi giường chạy đi tìm bố. Vừa nhìn thấy mình, bố nói : "Hà Lan thua rồi, 1 trái, trận đấu có 4 thẻ đỏ". "Ổi trời ơi, sao lại thế ạ ?" mình hét lên, ngồi thụp xuống, nước mắt chực trào ra. Tại sao thế Van Basten ? Chuyện gì đã xảy ra thế Van Der Sar, Robben, Cocu ...? Cơn lốc màu da cam đâu rồi? Màu áo cam rực rỡ sẽ không còn cơ hội xuất hiện trên sân cỏ và cả trên khán đài nữa rồi. Mình thích Hà Lan không phải từ hồi bắt đầu có cơn lốc màu da cam mà từ WC 98 và ấn tượng nhất là trận HLan thắng Arhentina nhờ cú sút của Dennis Begkham (lâu quá rồi không nhớ viết tên cầu thủ này như thế nào nữa ). Từ khi chia bảng các báo đã gọi bảng có HLan là bảng tử thần mình đã thấy lo lắng. Đến vòng đấu bảng mình đã thấy thất vọng HLan vì những màn trình diễn nghèo nàn của các cầu thủ (dù mình không hiểu dì mấy về đội hình, đấu pháp và rất lơ mơ về lỗi việt vị) nhất là trong trận đấu với Bờ Biển Ngà, mỗi lần bóng tới chân các cầu thủ BBN và gây sóng gió trước khung thành VanDerSar mình muốn đứng tim. Và rồi mình thở phào khi bảng tử thần lại kết thúc nhanh chóng thế. HLan và Arhentina là 2 đội đầu bảng. Nhưng hôm nay tất cả đã chấm hết đối với HLan. Và đối với mình WC cũng coi nhu đã kết thúc và BĐN sẽ là đội tiếp theo nằm trong danh sách những đội bóng không đội trời chung của mình (vì đã dám thắng HLan). Mình biết điều này có vẻ tiêu cực nhưng khi yêu con người thường trở nên ích kỷ.
    Tạm biệt nhé HLan, hi vọng sẽ được gặp lại ở WC 2010 hay gần hơn là Euro 2008 với cơn lốc mạnh mẽ hơn, những gương mặt mới và những chiến thắng mới. Còn mình thì sẽ không đọc báo TTVH hay Bóng đá nữa (mà 2 tờ này cũng đã bị đình bản 5 kỳ rồi còn đâu), không coi TV nữa, không vào topic này đọc nữa.
    Bạn mình đã nói mình đúng là con gái xem bóng đá, chỉ biết xem bằng cảm tính hay chỉ đơn thuần là xem cầu thủ nào đẹp trai nhất . Ừ thì mình xem bằng cảm tính và vẫn thường thốt lên khi thấy những cầu thủ đẹp trai. Nhưng mình cũng biết buồn khi đội bónng mình yêu thích nhất thua trận. Với mình thế là đủ. Tạm biệt WC. Trời cũng buồn theo và muốn khóc giống mình hay sao mà đầy mây đen thế kia. Lại mưa rồi.
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    - Khi trên sân có tới 3 thủ lĩnh phát động tấn công ...
    - Khi 1 anh tiền đạp lùi phải đá như 1 trung phong cắm ...
    - Khi hậu vệ "ủi" không lại đối phương...
    - Khi những đường bóng chẳng biết nên chuyền cho ai ...
    - Khi cả đội chơi như đá tập ... nháo nhào cả lên khi bị đối phương phản công
    - và khi có 1 người chợt loé sáng ...
    Đó chính là hình ảnh trận Anh gặp Ecuado tối qua. Tuyển Anh mà đá thế thì quá nhạt nhoà nhưng xét ra lại hiệu quả. Một trận thắng 1 - 0 tẻ nhạt còn có giá hơn 1 trận thua ngược đầy nuối tiếc như trận Anh - Pháp tại Euro 2004.
    Bóng đá là thế. Thế giới chỉ có 1 Brazil sẵn sàng đá đẹp mọi lúc mọi nơi trong mọi điều kiện ...
    Hà Lan bị loại ư? Buồn thật nhưng đành phải chịu. Hà Lan còn non quá so với Bồ Đào Nha. Van Basten vẫn chưa đủ độ chín để làm 1 HLV giỏi. Đành chờ mùa sau vậy.
  8. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Tin này ở đâu vậy đồng chí , thứ bảy anh còn mua được tờ Thể Thao Văn Hoá mà ?????
    Tội cho tém , nhưng năm nay Hà Lan nhạt nhoà quá , thiếu đi một tính cách mạnh mẽ để có thể trở thành một đội bóng lớn như thời còn Stamp , David , anh em De Boer .... thua là phải thôi . Cũng gần như Anh vậy , nhưng Anh còn có những ngôi sao toả sáng đúng lúc .
    Không thích Becks , nhưng dù sao cũng cảm ơn anh . Bản lĩnh của một ngôi sao đẳng cấp đã giúp Anh gượng tiếp con đường khổ ải ...
  9. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    @tém: thương em quá, em đừng buồn vì trời nắng lên rồi đấy không còn mây mù nữa đâu. Thôi thì hẹn WC lần sau vậy. Chị cũng thích cơn lốc màu da cam lắm đấy nhưng họ còn thiếu một chút may mắn và những tên tuổi mới, nên họ không vượt qua được BĐN. Quân tử 10 năm trả thù chưa muộn mà em, vui lên đi rồi sẽ xuất hiện cơn lốc màu da cam ở những lần sau.
    @bekooool; sao anh không thích Beck vậy hehehe anh ganh tỵ phải không? hôm qua đội Anh đá dở tệ mặc dù yêu Beck, mê Rooney, thích Owen, Gennard, Lampard, A.Cole ....(nhớ đựơc có bao nhiêu đó thui) nhưng em không thể nào có được lòng tin đội Anh sẽ vào tiếp vòng trong nữa với lối đá này. Nhưng hôm qua, thần may mắn đã mỉm cười với Beck hay với đội Anh thì cũng vậy thôi. Hy vọng là những suy nghĩ của em không thành hiện thực vì mình vẫn còn muốn coi Beck trong màu áo đội tuyển. I beg u will.
    Anh bekooool ơi, tối nay trận Úc gặp Ý thì anh có bình luận gì trước trận đấu không? Em ủng hộ đội Úc những chú Kangaroo hiền lành nhưng chăm chỉ. Mặc dù họ đá không mấy hoa mỹ, không có những danh thủ nổi tiếng nhưng họ có người huấn luyện viên quá tài hoa và họ đá bằng cả trái tim của họ. Hy vọng đội Ý của anh tối nay sẽ phải gặp nhiều khó khăn và biết đâu đấy có những kỳ tích xuất hiện cho đội Úc của em
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Thế là Ý đã vào tứ kết. Trận đấu vừa chấm dứt được 3 phút và hẳn cho tới giờ này cũng còn hàng triệu người không thể tin chuyện gì vừa xảy ra.
    1 chiếc thẻ đỏ hơi quá tay cho Materaci và Ý phải căng người ra phòng thủ trước sức công thành của những chú Kangaroo nhưng cuối cùng "Cuộc sống tươi đẹp" vẫn đến với người Ý. Những cao thủ phòng ngự phản công với thần kinh của những Bố già Mafia đã chiến thấng những chàng trai Úc châu.
    Có lẽ sẽ có nhiều người không đồng ý với quả phạt đền dành cho Ý nhưng đó mới là bóng đá. Trọng tài đã cho là mình đúng khi rút thẻ đỏ thì chuyện ông ấy thổi quả phạt đền đấy kể cũng có lý. Những chàng trai ngây thơ đến từ Úc Đại Lợi không đủ tinh quái để thắng những chàng trai xứ sở hình chiếc ủng.
    4 năm trước, người HQ dưới bàn tay của phù thuỷ Hiddink đã loại Ý nhờ công sức trọng tài - 4 năm sau, chính trọng tài đã làm thay đổi cả số phận của trận đấu.
    Thế mới là bóng đá ...

Chia sẻ trang này